Cảnh sát Mỹ quay lưng phản ứng với thị trưởng New York

05/01/2015 12:37 GMT+7

(TNO) Hàng trăm cảnh sát Mỹ quay lưng để biểu thị thái độ khi thị trưởng New York đọc điếu văn tại đám tang của cảnh sát bị một người đàn ông da màu bắn chết, theo Reuters.

(TNO) Hàng trăm cảnh sát Mỹ quay lưng để biểu thị thái độ khi thị trưởng New York đọc điếu văn tại đám tang của cảnh sát bị một người đàn ông da màu bắn chết, theo Reuters.

Cảnh sát Mỹ quay lưng biểu thị thái độ với thị trưởngHàng trăm cảnh sát thành phố New York quay lưng khi Thị trưởng thành phố này bắt đầu đọc điếu văn - Ảnh: Reuters
Hàng nghìn cảnh sát thuộc Sở cảnh sát thành phố New York, Mỹ tập trung về quận Brooklyn, New York vào hôm 4.1 để dự đám tang của Wenjian Liu, cảnh sát bị một người đàn ông da màu bắn chết hôm 20.12.2014. Ước có khoảng 25.000 người đến dự đám tang của Wenjian Liu.
Khi thị trưởng New York Bill de Blasio, bắt đầu đọc điếu văn, hàng trăm người đã quay lưng với màn hình hiển thị hình ảnh của ông ở ngoài nhà tang lễ để biểu thị thái độ bất tôn. Rất nhiều cảnh sát cho rằng ông de Blasio đã thất bại trong việc hỗ trợ họ trước làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát, gây căng thẳng tại thành phố này vào cuối năm 2014.
Cảnh sát Mỹ quay lưng biểu thị thái độ với thị trưởng 2Rất nhiều cảnh sát thể hiện sự bất mãn, mặc cho người đứng đầu lực lượng cảnh sát New York William Bratton kêu gọi không có hành vi phản đối nào trong đám tang ông Wenjian Liu - Ảnh: Reuters
Cảnh sát Mỹ quay lưng biểu thị thái độ với thị trưởng 3Lực lượng thực thi pháp luật New York quay đầu khi màn hình trước nhà tang lễ chiếu hình ảnh Thị trưởng thành phố đọc điếu văn - Ảnh: Reuters
Bài điếu văn của thị trưởng có đoạn thể hiện mong muốn hoà giải khi nói về các cuộc biểu tình chống cảnh sát trong tháng 12.2014. “Chúng ta hãy cùng nỗ lực để thực hiện truyền thống của New York, đó là cảm thông và cùng chung sống trong hoà bình”, ông Bill de Blasio nói.
Trước đó, người đứng đầu lực lượng cảnh sát New York William Bratton từng kêu gọi thuộc cấp không thể hiện bất kỳ hành vi phản đối nào trong đám tang của Wenjian Liu. "Đám tang của một người anh hùng là nơi để chúng ta thể hiện lòng tiếc thương, chứ không phải sự bất mãn", William Bratton nhắc nhở lực lượng thực thi pháp luật ở New York.
Cảnh sát Mỹ quay lưng biểu thị thái độ với thị trưởng 425.000 người là con số ước tính lượng cảnh sát tham dự đám tang của ông Wenjian Liu và Rafael Ramos - Ảnh: Reuters
Wenjian Liu, 32 tuổi và Rafael Ramos, 40 đã thiệt mạng vào hôm 20.12.2014 sau các phát súng của một người đàn ông 28 tuổi nhằm trả thù cho Eric Garner, một người da màu không mang vũ khí, bị một cảnh sát da trắng kẹp cổ đến chết trước đó. Bồi thẩm đoàn tuyên bố viên cảnh sát gây ra cái chết của Eric Garner không bị truy tố vào đầu tháng 12.2014.
Đám tang ông Wenjian Liu hôm 4.1 là một trong những đám tang lớn nhất trong lịch sử của Sở cảnh sát New York. Tang lễ của Rafael Ramos, đồng nghiệp của anh vừa diễn ra vài ngày trước.
Cảnh sát Mỹ quay lưng biểu thị thái độ với thị trưởng 5Xe chở linh cữu ông Wenjian Liu di chuyển trên đường ở quận Brooklyn, thành phố New York hôm qua 4.1 Ảnh: Reuters
Reuters dẫn lời Patrick Lynch, một cảnh sát New York, cho hay ông de Blasio đã hỗ trợ một cách có chừng mực cho những người biểu tình chống lại cảnh sát sau phán quyết của bồi thẩm đoàn. Điều này làm gia tăng áp lực lên không khí chính trị tại đây và góp phần dẫn đến cái chết của hai viên cảnh sát này.
Thái độ của hàng nghìn cảnh sát cho thấy thêm sự chia rẽ giữa chính quyền thành phố với lực lượng thực thi pháp luật. Vào năm 2013, ông Bill de Blasio trong chiến dịch của mình từng chỉ trích chiến lược được cho là nhằm quấy rối người Mỹ gốc Phi và những cộng đồng thiểu số khác của Sở cảnh sát New York.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.