Cascadeur phá án - Bài 5: Người thế vai công an

12/01/2006 22:44 GMT+7

Giới cascadeur nói Nguyễn Quốc Thịnh và Huỳnh Phú là "cặp bài trùng", cùng được thọ giáo ít nhiều những "chiêu" chỉ đạo võ thuật của các chuyên gia Đài Loan. Riêng Thịnh còn tiếp cận được những bài bản của các chuyên gia Hồng Kông và Thụy Sĩ. Thịnh giới thiệu Phú cho chúng tôi, Phú nói: "Liên tục trong 3 năm liền - từ 1999 đến 2001 - hầu như em đóng thật và đóng thế toàn là vai công an !". Nhưng đó cũng chỉ là "một góc" của chuyện trên sàn diễn...

Thực tế trong đời thường, Phú tích lũy không ít những pha không giống ai nhưng tính "nghĩa hiệp" thì cũng tương tự những vai thế và vai thật mà anh tham gia trong phim. Phú kể: "Một lần, em đang đi trên đường 3 Tháng 2, đến khu vực phường 6, quận 11 thì thấy một thanh niên đi xe gắn máy đụng một phụ nữ, rồi thay vì đứng lại giải quyết thì anh ta càn tiếp lên mấy xe khác bỏ chạy luôn. Em bực quá, quay đầu xe lại đuổi theo nó thì bị kẹt cứng, một bên là chiếc xe tải, một bên là chiếc Toyota cá mập. Em thắng lại một nhịp, khoảng trống chính giữa hai xe còn rất hẹp nhưng em nghĩ, nếu mình không dám qua thì nó chạy mất, em cắn răng bay qua khe luôn". Sau cú bứt phá đó, công đoạn còn lại đối với Phú không có gì khó khăn. Anh ép ngã gã thanh niên to con hơn mình và chặn đầu tháo chạy của hắn rồi nhẹ nhàng đề nghị: "Nếu anh không quay lại hiện trường giải quyết thì giữa tôi và anh có thể va chạm với nhau bất cứ lúc nào". Gã thanh niên định tung ra nắm đấm nhưng đã bị khóa cứng tay nên phải nhăn mặt lí nhí xin lỗi và chịu quay trở lại.

Một lần, trong thời gian Phú làm cascadeur cho phim Cô gái lái taxi, trên đường đưa nữ diễn viên Việt Trinh trở về lúc gần 2 giờ sáng qua cầu Thị Nghè thì thấy một đám đông đứng trên cầu láo nháo hô có người tự tử. Lúc ấy cùng đi với Phú là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cascadeur Hội điện ảnh TP.HCM Lê Tiến Dũng. Phú nhớ lại: "Lúc đó tối thui chứ không phải như bây giờ, anh Dũng phóng xe mô tô thẳng lên thành cầu pha đèn xuống thì thấy một chỗ lục bình động đậy. Anh Dũng bảo em: “Mày lột đồ nhảy xuống mau!”. Em nhảy xuống nhưng không còn thấy gì nữa, người đó không còn sức cựa quậy, em vẹt lục bình quần đảo tới lui chừng 20 phút nhưng vô vọng, anh Dũng kêu em thôi lội lên. Ba ngày sau thì em nghe tin người ta vớt được xác, đó là một cô gái, em cứ áy náy mãi". Chuyện này khi tiếp xúc với chúng tôi, Chủ nhiệm Lê Tiến Dũng vẫn còn nhắc.

Một lần khác, khi từ Hãng phim Phương Nam về đến đường Lê Đại Hành, Phú bắt gặp một nhóm dân phòng chạy bộ đuổi theo một tên cướp, tất cả đều mệt mỏi và bị tên cướp bỏ lại khá xa, chỉ có những tiếng la còn vang vọng. Tên cướp sợ những người đi đường vào cuộc đuổi bắt bằng xe nên chui vào hẻm. Phú quay xe lại chui theo vào hẻm thì thấy hắn đang lúng túng định lộn ngược trở ra vì gặp hẻm cụt. Phú chống xe đứng đối mặt chặn đường. Dường như đã bị vắt kiệt sức từ cuộc chạy bộ trước đó nên tên cướp cũng không còn tham vọng "mở đường máu". Phú kể: "Lúc đó không hiểu sao em cũng cụt hứng nên cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi lực lượng dân phòng ập tới, bắt nó dẫn đi".

Sinh năm 1973, quê gốc Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nhưng Phú theo gia đình vào TP.HCM rất sớm và sống trong một căn hộ ở quận 11. Một đêm, trên đường đi tập về đến khu vực cư xá Lữ Gia, Phú thấy một thanh niên đang lảo đảo chống đỡ những đòn hội đồng từ 3 thanh niên khác, với hầu hết các "hung khí lề đường" như ghế nhựa, thanh gỗ... Không chần chừ, Phú lao tới chống xe nhảy xuống quát: "Ê mấy thằng kia! Tụi bay ngon tới đây, làm gì đánh nó?". Không phải đợi lâu, hai gã cùng lao tới thì lãnh đòn của Phú té lộn nhào. Gã còn lại chần chừ một lúc, Phú lấn tới thì hắn quay lưng bỏ chạy. Khi hai gã bị đốn ngã lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy thì Phú cũng quát luôn người thanh niên vừa bị đánh: "Mày chạy đi, tao cũng chạy luôn". Phú chạy thật. Anh lý giải, trong trường hợp này "tẩu vi" là thượng sách vì nếu đám thanh niên kia kêu thêm đồng bọn trở lại, nếu bị vây hãm có thể anh buộc phải sử dụng hung khí để tự vệ. Và điều này sẽ đi ngược lại điều mà các thầy của anh luôn nhắc nhở học trò: trong mọi trường hợp, cascadeur đều không nên sử dụng bất cứ công cụ hỗ trợ nào, nhất là gậy gộc, hung khí.

Trong phim Hồng hải tặc, Phú thế vai cho diễn viên Hồng Kông Quan Kế Huy và phải thực hiện pha lao người từ chiếc xe hơi đang chạy tốc độ cao, trên xe có 3 khối thuốc nổ đặt ở đầu, đuôi và giữa xe. Phú lao khỏi cửa chừng 5 - 7 mét thì chiếc ô tô phát nổ. Kể lại pha này, Phú nói: "Pha này chỉ quay có một lần, vì chiếc xe họ đưa từ Hồng Kông sang, quay xong là bỏ. Thấy họ đặt sẵn 5 máy camera, bấm máy xong thì bỏ chạy hết thì em bắt đầu lo, nhưng may mắn là chỉ bị thương nhẹ ở lưng". Vừa thế vai, vừa vào vai lính đặc nhiệm tấn công vào sào huyệt bọn hải tặc trong phim này cùng với Lê Công Thế, Lê Quốc Hùng và Nguyễn Quốc Thịnh, Phú còn phải tham gia pha "đu dây tử thần" ở độ cao 65 mét, một cảnh quay mạo hiểm ở thác Dam Ry - Bảo Lộc mà trong bài trước chúng tôi đã đề cập khi nhắc lại sự cố đứt dây của cascadeur Nguyễn Quốc Thịnh.

Như hầu hết những đàn anh và đồng nghiệp cascadeur khác hiện nay, bên cạnh những vai thế, Huỳnh Phú còn được các đạo diễn chú ý phong cách và chọn vào vai thật trong một số phim hành động. Không hiểu có phải là ngẫu nhiên hay không mà trong hầu hết các bộ phim, Phú đều đóng vai công an, chẳng hạn, vai trinh sát đặc nhiệm trong Không chỉ là chiếc bóng, vai cảnh sát hình sự trong Nữ trinh sát đặc nhiệm, Bước qua quá khứ, cảnh sát giao thông trong Lấy vợ Sài Gòn... (còn tiếp).

Võ Khối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.