Cascadeur phá án - Bài 7: Người đẹp trai

15/01/2006 00:41 GMT+7

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Cascadeur Hội điện ảnh TP.HCM hiện nay có 4 thành viên. Chủ nhiệm là Lê Tiến Dũng, Phó thứ nhất là nữ võ sĩ Thu Vân (Nhà giáo Ưu tú), Phó thứ hai là Lê Công Thế và Phó thứ ba là Lữ Đắc Long. Với 4 pha nguy hiểm bắt được tổng cộng 7 tên cướp, Lê Công Thế từng được giới cascadeur tôn vinh là "hiệp sĩ đường phố". Chủ nhiệm Dũng cũng phá không biết bao nhiêu án ly kỳ nhưng anh nói: "Thế là một tấm gương cho đàn em noi theo, còn bản thân tôi thì bắt tội phạm là nghề rồi".

Sinh năm 1968, cao 1 mét 72, nặng 72 kg, Phó chủ nhiệm Thế là người đẹp trai nhất trong giới cascadeur mà chúng tôi được biết. Hẹn anh ở cà phê Napoly (quận 1, TP.HCM) hôm tối thứ tư vừa rồi, tôi bị "sốc" khi thấy một người đàn ông cao to bước vào quán với một túi... bánh ngọt và trái cây, mà còn gọi chủ quán cho thêm một trái dừa lạnh. Nhưng anh hồn nhiên giải thích: "Tôi không nhậu, không cà phê thuốc lá, chỉ ăn thôi, ăn dữ lắm, ăn tới đâu cũng được".

Trước đó, Lữ Đắc Long có kể một chuyện về Phó chủ nhiệm Thế khiến chúng tôi không nhịn được cười. Rằng có một lần đi quay ngoại cảnh ở tỉnh, phải nhịn đói đến quá trưa, khi ngồi vào bàn ăn thì Thế ăn xong bàn bên này nhảy qua bàn bên cạnh ăn tiếp, sau đó tiếp tục lấn ra bàn phía trước ăn, bàn phía trước dẹp lại lùi vào bàn phía sau, bàn phía sau "sạch sẽ" thì chui luôn xuống nhà bếp ăn nữa. "Nó bị đưa vào bệnh viện, xét nghiệm đủ thứ mà không biết bệnh gì, đâu có ngộ độc đâu mà biết, mấy ngày sau, chờ cho thức ăn tiêu hóa hết thì nó đứng lên xuất viện ra về", Phó chủ nhiệm Long nói. Chúng tôi coi đó như "sự cố" của một cascadeur đầy cá tính.


Cảm giác ngược - cascadeur Lê Công Thế

Thực tế trong câu lạc bộ, các học trò nào nói tục, chửi thề, hút thuốc uống rượu đều bị Phó chủ nhiệm Thế "xử" rất nặng, nếu không sửa chữa thì cấm không cho tập. Quan điểm của anh là đã vào nơi tập luyện thì phải đạt đến chất lượng cao nhất, để bảo đảm sự an toàn mà trước hết là an toàn cho chính tính mạng của bản thân mỗi cascadeur. "Phải ăn để có sức khỏe luyện tập vì hành động của cascadeur không phải là nhất thời mà phải có sự tính toán khéo léo và chính xác cao độ, muốn được như vậy thì phải có quá trình tập luyện và rèn luyện bền bỉ" - Thế nhấn mạnh.

 Và cũng không giống như nhiều người khác, Phó chủ nhiệm Thế bước vào nghề cascadeur bằng những kỹ năng nhào lộn được đào luyện từ tuổi thiếu niên và một trái tim say mê... khoa học kỹ thuật. 11 tuổi trở thành vận động viên thể dục dụng cụ cấp II toàn quốc, những năm sau đó Thế lần lượt ẵm hết các huy chương vàng và huy chương bạc của môn nhào lộn cấp thành phố; 16 tuổi Thế đã dám phi thân ra biển và cứu sống hai bạn gái cùng học chung lớp bị nước cuốn trôi trong một lần tham dự trại hè ở Vũng Tàu. Nhưng đồng hành với các "môn chơi" ấy còn có danh hiệu "Bàn tay vàng kỹ thuật cơ khí - chế tạo" mà Thế đã xuất sắc vượt qua các kỳ thi trong những năm đầu thập niên 80. Đến khi là một cascadeur chuyên nghiệp, Thế thực hiện lần lượt 4 pha rượt đuổi ngoạn mục ngoài đời thường, bắt gọn tổng cộng 7 tên cướp có phương tiện thuộc loại dữ, hầu hết đều có lệnh truy nã và anh đã được UBND TP.HCM khen thưởng, rồi trở thành gương mặt tiêu biểu tham dự Liên hoan thanh niên tiên tiến miền Đông Nam Bộ vào cuối thập niên 90. Một câu nói "để đời" của Thế khi giao lưu trong những năm đó, chúng tôi vẫn còn ấn tượng đến bây giờ, rằng "không việc gì phải sợ. Nếu trong cuộc sống mà người tốt sợ người xấu thì xã hội sẽ ra sao?".

Quay lại với nghề cascadeur, một hãng giày dép trong nước đã nảy ra ý tưởng khai thác hành động nghĩa hiệp của cascadeur Thế để đưa vào mục đích quảng cáo cho thương hiệu của mình. Họ tạo cảnh một bé gái đang ngồi trên chiếc xe ngựa đơn độc thì xảy ra sự kiện đột ngột khiến con ngựa bất kham lồng lên tháo chạy, kéo theo tiếng trẻ thơ khóc thét. Và cascadeur Thế được mời vào vai hiệp sĩ một mình đuổi theo nắm càng lôi ngược cổ xe trở lại cứu em bé.

Phó chủ nhiệm Thế cũng có mặt rất sớm trong phim hành động, bắt đầu từ việc thế vai cho các ngôi sao cải lương như Bạch Long, Thanh Tòng, Vũ Linh trong các phim video cho đến khi bước vào Thăng Long đệ nhất kiếm thế cho Lý Hùng và Công Hậu. Anh xuất hiện trong Ông cố vấn với pha nhảy lầu rơi xuống đất, trong Hồng hải tặc với pha "đu dây tử thần" cùng với "đồng nghiệp cùng thời" Lê Quốc Hùng và các đàn em Huỳnh Phú, Quốc Thịnh mà chúng tôi đã nêu trong các bài trước. Đặc biệt trong những pha tập thể như vậy, nhiều người còn thấy anh luôn giành lấy những chỗ khó, những vị trí nguy hiểm hơn để nhường lại cho đàn em những chỗ tốt, an toàn hơn.


Lê Công Thế trong một phim quảng cáo     ảnh: T.L

Cũng không biết có bao nhiêu phần trăm đúng khi nhận xét chủ quan rằng chính vì "nhan sắc" quá tuyệt vời mà Phó chủ nhiệm Thế đã không ít lần bị các đạo diễn mời đóng thế cho những... vai nữ. Khán giả điện ảnh nếu đã xem qua Tây Sơn hiệp khách, Ngọc Trản thần công, đã "lỡ" ban tặng những tràng vỗ tay cùng lời cảm kích ngất trời cho các pha múa kiếm, đấu võ, nhào lộn của các nữ minh tinh Việt Trinh, Ngọc Hiệp, Hương Giang thì có lẽ cũng cần dành thêm sự ngưỡng mộ một lần nữa cho Phó chủ nhiệm Thế, là người đã trải qua những pha "suýt chết" vì thế vai cho những nữ hiệp ấy. Nhiều năm đã trôi qua nhưng hôm gặp ở quán cà phê, Thế kể lại sự cố "rách quần" khi quay Ngọc Trản thần công khiến chúng tôi vẫn không nhịn được cười. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa giao cho anh thế vai nữ hiệp Việt Trinh ở pha nhào lộn trong lúc đánh nhau với bọn xấu, Thế kể: "Lúc ấy chỉ có một bộ đồ nên Việt Trinh vừa "đánh dưới đất" xong thì phải ngưng lại, thay ra giao cho tôi mặc vào để diễn cảnh phi thân. Cả guồng máy chuẩn bị công phu, từ tóc giả đến bông tai đều vận hành đạt như ý muốn đạo diễn nhưng đến khi tôi tung người lên không thì "toẹt", cái quần rách tét bét một đường dài, tôi phải vứt gươm - bụm, cả đoàn phim ngơ ngác không biết chuyện gì còn tôi thì ngượng chín cả mặt".

Những năm gần đây, công việc của một chuyên gia cơ khí ở ngoài đời không cho phép đeo đuổi những bộ phim dài hơi, Phó chủ nhiệm Thế "né" nhiều vai "đúp" nhưng rồi không nhịn được những cơn "ghiền" nên cũng quay lại phim trường và đóng thật một số "vai nhẹ". Có khi anh là một bác sĩ chữa bệnh cứu người, một giám đốc đưa đối tác đi chiêu đãi bia ôm, một vị hội thẩm nhân dân trong phiên tòa hình sự, một người đàn ông "tâm điểm" trong bữa ăn gia đình của phim quảng cáo...

Những "vai nhẹ" ấy khiến nhiều người lo Phó chủ nhiệm Thế đang tìm đường giải nghệ. Nhưng tiếp xúc với anh, chúng tôi hiểu cascadeur không phải là một nghề để cho người ta có thể đến và đi dễ dàng. Các thế hệ học trò như Quốc Thịnh, Huỳnh Phú, Hải "Long An"... đang trưởng thành rất nhanh nhưng bước vào tuổi 38, một người đẹp trai như Phó chủ nhiệm Thế hoàn toàn chưa xuất hiện dấu hiệu của "sự già", mà bộ "thần kinh thép" và tay nghề càng "cứng" hơn. Cùng với Chủ nhiệm Lê Tiến Dũng, anh đang chuẩn bị những phương án mới để tạo sự bứt phá cho những học trò mà anh tham gia dìu dắt, cưu mang trong Câu lạc bộ Cascadeur của Hội điện ảnh thành phố.

(còn tiếp)

Võ Khối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.