Cắt tóc 0 đồng ở phố

23/07/2022 09:26 GMT+7

Hằng tuần, cứ từ 8 giờ sáng, dưới cái nắng gần 40 độ C những ngày hè Quảng Trị , ngay vỉa hè Bệnh viện đa khoa TP.Đông Hà có nhóm thợ đều đặn bày đồ nghề ra “cắt tóc 0 đồng”...

Nhóm thợ do anh Trần Nguyên Khánh, quê gốc Đà Nẵng nhưng sinh sống ở Quảng Trị gần 7 năm, điều hành. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề cắt tóc, anh đã đào tạo nhiều học trò. “Từ lâu rồi, lúc còn bôn ba tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp ở những thành phố lớn, mỗi khi đi qua những vỉa hè và công viên thấy có các tiệm cắt tóc miễn phí hoạt động, mình rất thích, muốn làm được nhiều hơn thế. Từ đó, đem lòng ấp ủ sau này sẽ mở tiệm cắt tóc 0 đồng để giúp đỡ người khác bằng chính cái nghề của mình”, anh Khánh chia sẻ.

Anh Khánh (ngoài cùng bên trái) theo dõi học trò cắt tóc cho khách

NGUYỄN BẢO khÁNH

Anh Khánh là chủ tiệm cắt tóc Thiên Đường nằm ở đường Lê Lợi, TP.Đông Hà. Cùng với sự hỗ trợ của anh em và học trò trong tiệm, niềm đam mê ấp ủ bấy lâu nay của anh Khánh đã thành hiện thực. Tiệm cắt tóc 0 đồng vừa hoạt động được hơn 1 tuần. Những ngày đầu, lượng khách còn ít vì chưa biết tin, bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 10 khách đến cắt, nhưng càng về sau, lượng khách càng tăng. Với Khánh, tiêu chí đặt lên hàng đầu là phải luôn tận tâm, thân thiện, thái độ phục vụ khách hàng có thu phí hay “0 đồng” đều như nhau. “Địa điểm quán mở ra ngay tại vỉa hè bệnh viện là một phần để giúp những bệnh nhân hạn chế điều kiện đi lại hay người nhà chăm sóc cho bệnh đều được cắt tóc một cách dễ dàng hơn”, anh lý giải.

Ông Nguyễn Đức Hùng, một trong những người khách đầu tiên của tiệm, cho hay nghề chạy xe ôm của ông vất vả cả ngày mới kiếm được mấy chục ngàn đồng nên ít khi ông vào tiệm cắt tóc mà thường mua kéo về nhà tự cắt, đẹp hay xấu không quan trọng. “Tự nhiên biết được tiệm cắt tóc 0 đồng, không thể tin được. Mà ở đây cắt tóc đẹp và rất nhiệt tình với khách. Vào đây còn được tặng một chai nước suối lạnh. Có khi mấy salon, tiệm cắt tóc lớn khác còn không làm được như thế”, ông Hùng tấm tắc.

Mỗi sáng, nhóm bày ra 2 chiếc ghế nhựa, 2 hộp đồ nghề, 2 dù che bên vỉa hè. Mỗi người một việc, người cắt tóc người quàng khăn cho khách, người dọn vệ sinh… trong lúc vài học trò mới đứng học nghề chăm chú theo dõi. “Cũng mệt, nắng nóng, nhưng mà vui lắm. Được đóng góp chút công sức của mình thì có đổ bao nhiêu mồ hôi cũng xứng đáng. Làm việc ngoài vỉa hè không thoải mái bằng trong nhà, nhưng giúp đỡ được cho nhiều bà con khó khăn”, Phan Tùng, nhân viên tiệm cắt tóc 0 đồng, chia sẻ.

Chủ tiệm Trần Nguyên Khánh cho hay sẽ tiếp tục “mở cửa” tiệm cắt tóc vỉa hè và muốn nhân rộng, lan tỏa mô hình cắt tóc 0 đồng. “Tôi mơ đến lúc các học trò của tôi ra nghề, tự mở tiệm riêng và rồi cũng sẽ mở các tiệm cắt tóc 0 đồng. Đó là tấm lòng của những người làm tóc hướng về bà con khó khăn, đó là vòng quay của sự tiếp nối”, anh Khánh kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.