Cậu bé cứu sống em trai bị ngạt nước nhờ bắt chước phim hành động

28/08/2017 21:42 GMT+7

Nhờ bắt chước hành động của nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ Dwayne Johnson trong một cảnh phim, một cậu bé 10 tuổi ở Mỹ đã cứu sống đứa em trai 2 tuổi bị ngạt nước.

Trang tin CTV Vancouver ngày 27.8 cho biết theo lời mời của ngôi sao phim hình động người Mỹ Dwayne Johnson, cậu bé Jacob O'Connor, 10 tuổi ở bang Michigan (Mỹ) sẽ sớm cùng gia đình bay đến Vancouver (Canada) để gặp Johnson, người đang thực hiện một cảnh quay tại đây.Lời mời của Dwayne Johnson được đưa ra sau khi anh đọc được tin tức cho biết O'Connor đã cứu em trai 2 tuổi bị ngạt nước nhờ bắt chước hành động của anh trong bộ phim về thảm họa động đất San Andreas.
Trong bộ phim đó, Johnson, thủ vai một phi công lái trực thăng cứu hộ, đã cứu sống gia đình mình trong hai tiếng xảy ra thảm họa động đất, sóng thần, bao gồm cảnh anh dùng kỹ thuật hồi sức tim thổi để cứu con gái sau khi cô bị đuối nước.
Johnson viết trên tài khoản Instagram của anh vào hôm 25.8: “Jacob, chú rất tự hào về những gì cháu đã làm được đến nỗi chú muốn gặp cháu. Chú phải bắt tay với một người hùng thực sự, vậy nên, một người trong đội ngũ của chú sẽ liên lạc với gia đình cháu và sẽ đưa cháu đến Vancouver”.
Cảnh người phi công lái trực thăng cứu hộ, do Johnson thủ vai, thổi ngạt cho con gái bị đuối nước trong bộ phim bộ phim San Andreas. Ảnh chụp màn hình youtube
Tai họa xảy ra với em trai O'Connor vào ngày 25.7, khi đang ngồi trong nhà bà ngoại xem phim, O'Connor bất giác nhìn ra ngoài thì phát hiện đứa em trai Dylan 2 tuổi đang nổi úp mặt xuống hồ bơi.
Cậu liền chạy nhanh ra, kéo em trai lên khỏi hồ bơi và thực hiện các thao tác hồi sức tim phổi bao gồm ấn tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt cho em trai. Trả lời báo chí sau đó, O'Connor cho biết cậu làm như vậy vì cậu nhớ lại một cảnh của bộ phim San Andreas, trong đó người phi công lái trực thăng cứu hộ, do Johnson thủ vai, ấn ngực và thổi ngạt cho con gái
Jacob cho biết trong khoảng 30 giây, cậu liên tục dùng hai tay ấn mạnh vào ngực em trai cho đến khi nghe thấy tim bắt đầu đập lại. Sau đó, O'Connora thấy em trai nôn ra một ít nước.
Sau khi sơ cứu em trai xong, O’Connor chạy vào nhà báo tin cho bà ngoại để điện thoại gọi xe cấp cứu. Ngay sau đó, Dylan được chuyển vào bệnh viện và sau một tháng điều trị, giờ đây, bé trai nay đã hồi phục hoàn toàn.
Lúc sự việc xảy ra, mẹ O’Connor đang đi làm ở cách xa nhà bà ngoại 45 phút đi xe. Khi Dylan đã qua cơn nguy cấp, mẹ của O’Connor đã hỏi con trai rằng làm sao cậu biết được các thao tác hồi sức tim phổi, O’Connor cho biết cậu bắt chước hành động của diễn viên Johnson trong bộ phim San Andreas.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.