'Cậu bé hát đám cưới' Hồ Văn Cường đoạt quán quân 'Vietnam Idol Kids'

17/07/2016 23:51 GMT+7

Với hơn 59% bình chọn của khán giả, 'cậu bé hát đám cưới' Hồ Văn Cường đã trở thành quán quân Vietnam Idol Kids 2016 trong sự vỡ òa của mọi người có mặt ở đêm chung kết tối 17.7 tại TP.HCM.

Á quân cuộc thi thuộc về bé Bảo Trân, đồng hạng 3 là Jayden và Gia Khiêm.

Mẹ Hồ Văn Cường không giấu được sự vui mừng trên gương mặt khi nghe tên con trai mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Hai mẹ con Cường hạnh phúc ôm nhau khóc trên sâu khấu trong tiếng nhạc Còn thương rau đắng mọc sau hè. Các thí sinh khác vui vẻ, ôm chặt Cường chia vui.

Hồ Văn Cường cùng gia đình và giám khảo ăn mừng chiến thắng Đào Ngọc Thạch

Trong đêm chung kết, tiết mục của cậu bé Hồ Văn Cường được mong chờ nhất và nhận được sự cổ vũ rất lớn từ những khán giả có mặt. Ở phần thi đầu tiên, “cậu bé hát đám cưới" đã chọn ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè. Hát đúng sở trường của mình, Hồ Văn Cường như "cá gặp nước", tự tin khoe giọng hát mượt mà.

Giám khảo Tóc Tiên nhận xét Hồ Văn Cường đã thay đổi, không còn hát theo bản năng mà biết trau chuốt và đem bài hát đến gần hơn với khán giả. Với tiết mục này, giám khảo Văn Mai Hương đã nhớ lại cảm xúc khi lần đầu tiên nghe cậu bé hát ca khúc này ở những vòng đầu và không giấu được sự xúc động. Giám khảo Isaac thì mong rằng Cường sẽ luôn theo đuổi dòng nhạc dân ca này.

Ở phần thi đầu tiên, “cậu bé hát đám cưới" đã chọn ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè Đào Ngọc Thạch
Bước vào phần trình diễn bài hát tự chọn, Hồ Văn Cường đã khiến khán giả lẫn ban giám khảo đứng dậy vỗ tay ngay từ khi chỉ mới hát vài câu đầu trong bài Bà Năm. Phần thi của cậu bé còn có sự hỗ trợ của nghệ sĩ Phi Điểu ở phần minh họa. Điều thú vị là ngoài Hồ Văn Cường thì nghệ sĩ Phi Điểu từng đóng vai Bà Năm hỗ trợ minh họa cho Phi Nhung, mẹ nuôi của cậu bé. Giọng hát ngọt ngào của Hồ Văn Cường kết hợp với sự diễn xuất xúc động của nghệ sĩ Phi Điểu đã lấy nước mắt của ban giám khảo lẫn các khán giả.
Giám khảo Isaac nhận xét giọng hát của Cường quá hay và tình cảm, dù hát “một màu” nhưng “tới”. Nam ca sĩ rất trân trọng khi Cường chính là người đã đem dòng nhạc dân ca đến gần hơn với khán giả. Văn Mai Hương chia sẻ giống như có "điện chạy qua người” khi nghe Cường hát. "Kỹ thuật có thể học nhưng cảm xúc thì không", Văn Mai Hương khẳng định. Còn Tóc Tiên chia sẻ rằng bài hát Bà Năm qua sự thể hiện của Hồ Văn Cường và nghệ sĩ Phi Điểu đã khiến cho cô không thể cầm được nước mắt. Tình mẫu tử được thể hiện quá tuyệt vời và xúc động qua bài hát này.
Điều thú vị là ngoài Hồ Văn Cường thì nghệ sĩ Phi Điểu từng đóng vai Bà Năm hỗ trợ cho Phi Nhung, mẹ nuôi của cậu bé Đào Ngọc Thạch

Là người mở màn cho đêm chung kết nhưng bé Bảo Trân tỏ ra rất thoải mái. Cô bé đã hoàn toàn chinh phục được khán giả và ban giám khảo với bài hát Con cò bằng giọng hát nội lực và cảm xúc.

Được biết, bài hát này là do ca sĩ Tóc Tiên lựa chọn cho bé Bảo Trân. Giọng ca Ngày mai cho biết cô rất run và hồi hộp khi nghe Bảo Trân hát. Tuy nhiên, cô đã thở phào nhẹ nhõm khi cô bé hát tròn vành, rõ chữ, chinh phục được những nốt cao đã làm tăng cảm xúc của cô lên gấp 10 lần. Còn Văn Mai Hương và Isaac cũng dành nhiều lời khen cho phần trình diễn tuyệt vời này. Cả hai hi vọng sẽ được đứng chung sân khấu với Bảo Trân thêm nhiều lần nữa.

Bảo Trân đã hoàn toàn chinh phục được khán giả và ban giám khảo với bài hát Con cò bằng giọng hát nội lực và cảm xúc Đào Ngọc Thạch

Trong phần thi thứ 2, Bảo Trân đã chọn ca khúc Born this way, phát huy lợi thế tiếng Anh. Xuất hiện trong trang phục đen, cô bé vừa hát vừa nhảy cùng với vũ đoàn một cách tự tin và thoải mái. Từng cái lắc hông và luyến láy của cô bé khiến cả ba giám khảo "phát cuồng".

Tóc Tiên phải bật khóc "vì quá khiếp sợ” nội lực trong giọng hát của cô bé này. Văn Mai Hương thì cho rằng nếu Bảo Trân đăng quang thì đây là điều vô cùng hợp lý vì phần trình diễn này vô cùng xuất sắc. Isaac nhận định Bảo Trân sẽ trở thành diva trong tương lai với tài năng và tố chất ngôi sao của mình.

Tóc Tiên phải bật khóc "vì quá khiếp sợ” nội lực trong giọng hát của Bảo Trân Đào Ngọc Thạch

Về phía "cậu bé lai" Jayden Trịnh, ngay trong phần thi đầu tiên, cậu bé đã gây ấn tượng khi xuất hiện trong tà áo dài cùng cây đàn nhị và khiến cả trường quay "nổi da gà" với ca khúc Đất nước. Giám khảo Isaac đã không khỏi xuýt xoa trước giọng hát của Jayden. Trong khi đó, Văn Mai Hương chia sẻ cô rất bất ngờ khi thấy Jayden mang đàn nhị lên sân khấu. Đặc biệt, giám khảo Tóc Tiên đã cám ơn Jayden rất nhiều vì đã chọn bài hát này vào một thời điểm mà mọi người dân Việt Nam đang đề cao lòng tự hào dân tộc.

Văn Mai Hương chia sẻ cô rất bất ngờ khi thấy Jayden mang đàn nhị lên sân khấu Đào Ngọc Thạch

Bước sang phần thứ hai, “chàng hoàng tử du ca” Jayden đã có màn lột xác ngoạn mục thành “quý ông bảnh bao” trong bộ vest đen, thể hiện ca khúc We are the World. Từng nốt cao được đẩy lên “căng tràn”, từng đoạn luyến láy đầy kỹ thuật của Jayden đã khiến ban giám khảo và khán giả không ngừng nhún nhảy hòa vào phần biểu diễn của cậu bé.

Phần trình diễn thêm ý nghĩa khi có sự xuất hiện của vũ đoàn nhí đa sắc tộc trên sâu khấu đúng với tinh thần đoàn kết mà bài hát truyền tải. Tóc Tiên đã dành rất nhiều “lời có cánh” cho phần trình diễn của Jayden. Isaac thì cho rằng Jayden đã “cháy hết mình” bằng 200% nội lực và tình cảm trên sân khấu. Văn Mai Hương "năn nỉ” Jayden đừng về New Zealand mà hãy ở lại Việt Nam vì cậu bé là một viên ngọc quý của làng âm nhạc Việt Nam. Câu nói của nữ ca sĩ Nếu như anh đến đã được cả trường quay vỗ tay đồng tình.

Phần trình diễn của Jayden thêm ý nghĩa khi có sự xuất hiện của vũ đoàn nhí đa sắc tộc trên sâu khấu đúng với tinh thần đoàn kết mà bài hát truyền tải Đào Ngọc Thạch

Trong phần thi đầu tiên, "soái ca” Gia Khiêm đã "đốt cháy" trường quay bằng vũ đạo sôi động và bài hát hiện đại. Cậu bé khiến khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi liều lĩnh hát ca khúc Bang Bang Bang của nhóm nhạc Hàn Quốc Bing Bang bằng tiếng Hàn và thể hiện khả năng vũ đạo nhuần nhuyễn.

Giám khảo Isaac cho rằng mọi người không nên gọi Gia Khiêm là “soái ca” nữa vì soái ca chỉ đẹp trai còn Gia Khiêm vừa hát hay, nhảy giỏi và đẹp trai. Tiếp lời Isaac, Văn Mai Hương dí dỏm cho rằng Gia Khiêm không chỉ đẹp trai mà còn hát hay hơn cả Isaac. Tóc Tiên thì vui mừng cho biết Gia Khiêm tự tin, bản lĩnh đã trở về sau 2 tuần xuống phong độ. Cậu bé đã mang một luồng gió mới với chất nhạc hiện đại vào chương trình.

Giám khảo Isaac cho rằng mọi người không nên gọi Gia Khiêm là “soái ca” nữa vì soái ca chỉ đẹp trai còn Gia Khiêm vừa hát hay, nhảy giỏi và đẹp trai Đào Ngọc Thạch

Trong phần thi thứ hai, Gia Khiêm thể hiện ca khúc À ơi cùng tiếng đàn ghita. Cậu bé đã làm đúng như lời dặn của bố mình trước chương trình, không hát cho đúng bài mà là truyền tải cảm xúc qua từng câu chữ.

Với bài hát về tình mẫu tử này, "soái ca nhí" đã nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Isaac. Anh cho rằng cậu bé có giọng hát rất đẹp, đầy cuốn hút và khuyên Gia Khiêm nên chọn những bài hát mà mình yêu thích để truyền tải hết cảm xúc đến với khán giả.

Dù có chút run rẩy và điều chỉnh micro chưa hợp lý trong tiết mục của Gia Khiêm nhưng Tóc Tiên vẫn dành lời khen cho cậu bé bởi sự cố gắng và cầu tiến của em sau hai vòng thi giảm phong độ vì bị bệnh. Giám khảo Văn Mai Hương thì lặng người đi khi nghe Gia Khiêm cất giọng. Nữ ca sĩ cho rằng Gia Khiêm đã bản lĩnh hơn qua từng vòng đấu.

Không khí chương trình càng nóng lên với phần trình diễn đặc biệt của các thí sinh bị loại ở các vòng trước kết hợp với tài năng “đánh trống” của Quán quân Vietnam’s Got Talent Trọng Nhân. Các bạn nhỏ hóa thân thành hoàng tử, công chúa, nắm tay nhau hát với cỗ xe bí ngô và tiếng đệm trống của chàng quán quân nhỏ tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.