Cậu bé học sinh lớp 2 quên mình cứu 4 bạn đuối nước

11/05/2017 10:02 GMT+7

Đến nay, người dân xã Long Tân, H.Phú Riềng (Bình Phước) vẫn còn tiếc thương trước cái chết của em Trần Đức Đông (10 tuổi, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Long Tân) khi quên mình cứu bạn.

Dũng cảm cứu bạn
Thông tin từ UBND xã Long Tân cho biết vào khoảng 14 giờ ngày 1.5, Đông cùng 5 người bạn trong xóm rủ nhau ra chùa Thanh Tân (xã Long Tân) chơi. Thấy bên cạnh có hồ nước để tưới tiêu nên cả nhóm cùng nhau xuống tắm. Trong lúc tắm, các em bất ngờ bị rơi vào chỗ nước sâu nên chới với kêu cứu.
Là người duy nhất biết bơi, Đông lao ra giữa hồ đưa được 4 em gồm Trần Văn Hùng (7 tuổi, em Đông), Nguyễn Văn Bắc (11 tuổi), Trịnh Thị Hà (8 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Ngân (8 tuổi) vào bờ. Lúc này, dù đã thấm mệt nhưng khi thấy em Nguyễn Thị Huyền Nhi (9 tuổi) kêu cứu, Đông vẫn tiếp tục bơi ra cứu bạn. Do kiệt sức nên cả 2 chìm sâu giữa hồ nước (sâu khoảng 3 m - NV), tử vong trong tư thế ôm chặt nhau.
Dù sự việc xảy ra gần 10 ngày qua nhưng khi được hỏi, em Nguyễn Thị Thúy Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng, kể: “Sau khi cứu được tụi con đưa vào bờ, bạn Đông cũng đã mệt lắm. Nhưng thấy bạn Nhi vùng vẫy kêu cứu giữa hồ, Đông lại bơi ra và ôm được Nhi, nhưng do kiệt sức nên cả hai từ từ chìm xuống nước. Được bạn Đông đưa vào bờ, tụi con đều hoảng loạn nên chẳng suy nghĩ được gì, mãi lúc sau mới chạy đi kêu cứu. Giá như tụi con kêu cứu sớm hơn, có lẽ hai bạn ấy không phải chết”.
Là người trực tiếp xuống hồ vớt Đông và Nhi, ông Nguyễn Xuân Hoa (ngụ xã Long Tân) cho biết: “Khi đang làm vườn gần đó, nghe tiếng trẻ con kêu cứu, tôi vội vàng chạy lại xem và lặn xuống vớt được 2 cháu, mang lên bờ. Khi lên bờ, tôi làm hô hấp nhân tạo rồi vác 2 cháu chạy vòng quanh nhưng không thấy hiệu quả. Nếu tới sớm hơn một chút chắc tôi có thể cứu được”. Ngay sau đó, em Đông và Nhi được đưa đến Trạm y tế xã Long Tân cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hành động của Đông đã khiến người dân trong vùng cảm động. “Cháu Đông tuổi còn nhỏ nhưng với hành động quên mình cứu bạn khiến ai nấy đều khâm phục”, ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Long Tân, chia sẻ.
Khó khăn chồng chất
Những ngày qua, trong căn nhà của anh Trần Văn Phương (34 tuổi, bố của Đông) có rất đông bạn bè, bà con hàng xóm, chính quyền địa phương đến thắp nén nhang chia buồn. Ông Nguyễn Đức Chúc, Chủ tịch UBND xã Long Tân, cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin về cái chết của Đông và Nhi, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần tiền cho gia đình các cháu. Gia đình cháu Đông có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm thuê để sinh sống qua ngày. Cuộc sống càng thêm khó khăn hơn nữa sau cái chết của cháu”.
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, vợ chồng anh Phương không có đất sản xuất nên phải đi làm thuê, sống trong căn nhà rách nát và nuôi người cha hơn 70 tuổi bị bệnh tâm thần. Tài sản đáng giá nhất của gia đình anh Phương chỉ là con bò đang nuôi bên cạnh nhà. Năm 2016, gia đình anh Phương mượn sổ đỏ bên phía nhà vợ thế chấp ngân hàng và vay mượn thêm để mua 4 con bò về nuôi. Sau một thời gian thì bị chết hết 3 con.
Từ ngày con mất, chị Lê Thị Lan (33 tuổi, mẹ Đông) khóc gần như không còn nước mắt khi nhìn di ảnh của con trai. Khi thầy cô và bạn bè đến thắp nhang tiễn biệt, chị vừa khóc vừa nói: “Mới hôm nào thằng Đông còn ngồi ăn cơm với gia đình mà giờ nó bỏ vợ chồng chúng tôi ra đi vĩnh viễn. Đông ơi, con nhìn thầy cô, bạn bè đến thăm con này, mọi người ai cũng yêu quý con. Sao con lại nỡ bỏ đi đột ngột như vậy...”.
Theo bà Phan Thị Yến Linh, Bí thư Huyện đoàn H.Phú Riềng, sau khi nhận được tin, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi và có văn bản gửi Tỉnh đoàn Bình Phước truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Trần Đức Đông.
Trước sự đau buồn và hoàn cảnh khó khăn của các gia đình bị mất con, đặc biệt là gia đình em Trần Đức Đông, Thanh Niên xin gửi lời kêu gọi đến quý bạn đọc gần xa mong sự hỗ trợ, chia sẻ với mất mát của 2 gia đình. Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM.
Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Phương (bố của cháu Trần Đức Đông) hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến 2 gia đình trong thời gian sớm nhất.

tin liên quan

Cứu em trai, chị bị đuối nước mang di chứng não
Cháu Trần Thị Hồng Nhung (10 tuổi, học sinh lớp 5D Trường tiểu học Trần Bình Trọng, TP.Đà Lạt), con gái của anh Trần Văn Bình và chị Đào Thị Hương (ngụ 25 C Yết Kiêu, TP.Đà Lạt) đang lâm cảnh bệnh tật ngặt nghèo sau khi cứu em trai mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.