Cậu bé không tay chân đã đi được những bước đầu tiên

29/11/2017 11:01 GMT+7

'Camden, mẹ rất tự hào về con trai', Kate Whiddon (23 tuổi, ở Texas, Mỹ) đang khuyến khích con trai bé nhỏ (4 tuổi), sinh ra không có cả hai tay và hai chân, tập bước những bước đi đầu đời.

“Con đang đi,” Camden vui mừng nói khi cậu bé đi về phía ba.
Theo Tạp chí People, cô Whiddon đã biết con trai sinh ra sẽ không có tay và chân khi thai mới được 18 tuần. Sau khi sinh ra, cậu bé đã được chẩn đoán bị amelia-phocomelia (bệnh bẩm sinh di truyền hiếm gặp xuất hiện ngay từ khi chào đời gọi là hội chứng thiếu tứ chi).
“Khi con trai yêu quý được khoảng 2 tháng tuổi, tôi đặt cậu bé trên giường và khóc khi nhìn thấy cậu bé đang dùng mẩu tay nhỏ xíu đụng vào đồ chơi. Bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy con đi được những bước đi đầu tiên và sẽ có thể làm được nhiều thứ”, cô cho biết thêm.
Cô và chồng cô đã quay phim lại những giây phút hạnh phúc này. Trong đoạn phim, họ bày tỏ niềm hạnh phúc và cảm thấy tự hào về cậu bé. Đó là một thành tích của cậu bé.
Đoạn phim cũng đã tải lên trên facebook cá nhân của cô và có gần 3.000 người xem.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.