Câu chuyện tình yêu của chàng trai người Anh đang cách ly ở Việt Nam

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
19/03/2020 09:01 GMT+7

Yêu một cô gái Việt, Gavin Wheeldon (28 tuổi, người Anh) quyết định từ bỏ một công việc tốt, bán nhà, xe… để bay sang Việt Nam. Anh cũng chấp nhận cách ly 14 ngày trước khi được gặp người yêu.

Buông bỏ mọi thứ ở Anh để đến Việt Nam vì tình yêu

Nói về quyết định đến Việt Nam trong đợt dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Gavin Wheeldon cho biết anh đã cố đến Việt Nam sớm hơn nhưng vì đợt này anh chuyển đến sống hẳn ở đây cùng nhiều dự định nên phải giải quyết nhiều vấn đề trước khi đi. Anh đã đáp chuyến bay cuối cùng của Vietnam Airlines từ London đi Hà Nội trước khi hãng này đóng các chuyến bay từ nước này về Việt Nam.
Dù không phải đến từ vùng dịch của nước Anh, nhưng trên chuyến bay VN0054, từ London đến Hà Nội ngày 14.3 có một người dương tính với Covid-19 nên toàn bộ hành khách buộc phải cách ly.
Nhận được thông tin này, Gavin Wheeldon và cả bạn gái đều rất bất ngờ và lo lắng. Những hành khách ngoại quốc trên chuyến bay được thông báo sẽ có hai lựa chọn, hoặc là lên máy bay quay trở về nước hoặc là phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào Việt Nam. Nhiều người ngoại quốc trên chuyến bay chọn về nước ngay sau đó, riêng Gavin, dù chưa biết sẽ cách ly như thế nào nhưng anh vẫn chấp nhận ở lại với mong mỏi có thể đoàn tụ với người yêu.
Chàng trai người Anh này sau đó, được đưa về Trường quân sự Sơn Tây (Hà Nội) để cách ly cùng với một số người.
Ở Anh, Gavin đang đảm nhận chức trưởng phòng marketing cho một công ty di động 5G với mức thu nhập khá cao. Với vị trí công việc này, anh đã dành rất nhiều giải thưởng trong công việc ở cấp quốc gia và ở Mỹ. Nhưng Gavin cho biết, chính cuộc sống yên bình, không hối hả ở Việt Nam lại thu hút anh.
Chàng trai 28 tuổi cho biết: “Tôi đã có một công việc rất tốt nhưng sau những giải thưởng, tôi không biết phải đặt ra mục đích gì tiếp theo. Nhiều khi tôi cảm thấy chán nản, vì ngoài công việc cuộc sống của tôi không còn thú vui nào khác. Mức lương Việt Nam có thể thấp hơn nhưng tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa hơn khi được sống gần người mình yêu và làm việc có mục đích hơn”, chàng trai người Anh chia sẻ.

Ở Anh, Gavin Wheeldon (giữa) là trưởng phòng marketing tại một công ty di động 5G. Anh cũng từng giành nhiều giải thưởng trong công việc, nhưng anh chọn đến Việt Nam để lập nghiệp

NVCC

Tình cờ quen và yêu Lan Hương (29 tuổi, quê Hải Dương) cách đây hơn một năm, anh chàng cho biết chính cô gái người Việt này đã “rủ rê” anh tới Việt Nam và khiến anh yêu thích đất nước này từ lúc nào không hay. Từ lần về thăm gia đình người yêu, anh đã mê mẫn những cánh đồng lúa xanh mướt, mê cả cách sống gần gũi, thân thiện của những người ở quê. Anh cũng thích thú tham quan nhiều điểm du lịch ở Việt Nam và phải trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên ở đây.
“Dù vậy, việc chuyển đến một đất nước khác để sống không hề là quyết định dễ dàng với tôi. Nhưng khi người yêu không muốn ra nước ngoài và sống xa gia đình, cô ấy lại là người duy nhất giúp tôi xóa hết cảm giác cô đơn, đơn độc nên tôi mong muốn được chăm sóc cho người phụ nữ này mỗi ngày”, Gavin chia sẻ.

Nhiều dự định còn dang dở vì dịch Covid-19

Lớn lên lên trong nhà tình thương, Gavin vì thế sống tự lập và kiên cường từ nhỏ. Anh tin rằng bản thân có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới ở Việt Nam. Anh cũng cho biết hiện có rất nhiều dự định nhưng trước mắt Gavin đang đếm từng ngày, mong nhanh hết 14 ngày cách ly để có thể gặp lại người yêu.
Nhận xét về cô gái đặc biệt khiến bản thân phải vượt nửa vòng trái đất, bất chấp cả việc phải cách ly trong mùa dịch, Gavin cho biết Hương không chỉ xinh đẹp mà còn rất chu đáo, quan tâm đến anh. Đặc biệt, Hương cũng có cuộc sống khó khăn, khiến cả hai dễ đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau.
Là người con gái trong câu chuyện tình yêu của Gavin, Lan Hương - giáo viên ở một trường quốc tế tại Hà Nội - cho biết đã mong chờ từng ngày để gặp lại người yêu cùng dự định kết hôn, kế hoạch cho cuộc sống mới của cả hai ở TP.HCM. Nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cô buộc lòng phải tạm dừng tất cả.

Quen nhau hơn một năm, Hương cho biết Gavin phải lòng phong cảnh cũng như con người ở Việt Nam

NVCC

Ngày Gavin lên máy bay, 5 giờ sáng cô đã có mặt tại sân bay để chờ đón anh. Nhưng sau hơn 2 tiếng chờ đợi, cô nhận được tin Gavin sẽ phải đi cách ly. “Lúc đó mình hụt hẫng lắm, đã khóc rất nhiều và lo anh ấy sẽ gặp khó khăn trong khu cách ly vì khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, ăn uống... Nhưng chính Gavin lại động viên ngược lại mình và anh ấy cũng thích nghi rất nhanh, còn khen đồ ăn ở đấy ngon, nhân viên lại rất nhiệt tình”, Hương chia sẻ.
Một ngày sau khi Gavin được chuyển vào khu cách ly, dù trời mưa, lạnh cô vẫn một mình chạy xe máy hơn 70 km từ nhà lên đây để vừa “tiếp tế” đồ ăn vừa động viên tinh thần người yêu. Không được nhìn thấy Gavin, ở ngoài cô cũng đếm từng ngày để đoàn tụ.
“Thấy người yêu ngoại quốc phải đi cách ly, nhiều bạn bè của mình trêu, muốn lấy vợ Việt Nam đâu có dễ, phải vượt qua nhiều thử thách, trong đó có cả việc bị cách ly”, Hương hài hước nói.
Từng một lần ly hôn, trước đây, khi yêu Gavin không ít lần Hương lo lắng, tự ti vì bạn trai chưa từng cưới vợ. Cô cũng sợ Gavin không đứng đắn trong chuyện tình cảm với mình. Nhưng sau hơn một năm yêu nhau, Hương cảm nhận được tình yêu chân thành của Gavin khi anh quan tâm cô từng việc nhỏ nhất, mỗi dịp lễ, tết dù ở xa anh ấy luôn tặng hoa và viết thiệp bằng tiếng Việt rồi gửi Hương.
Trước quyết nghỉ việc, bán nhà ở Anh để sang Việt Nam của Gavin cô không khỏi trăn trở và nhiều lần nói xin lỗi anh. Nhưng đáp lại, anh luôn cho biết tự tin với quyết định của mình.
Ngày đưa chàng trai người yêu ngoại quốc này về quê, Gavin khiến cả gia đình và hàng xóm bạn gái cười nghiêng ngả vì tính hài hước và cả những bất đồng ngôn ngữ của anh. “Hiện anh ấy không biết gì về tiếng Việt, muốn giao tiếp với mọi người Gavin thường dùng phần mềm dịch trên Google. Thế là anh ấy cứ vô tư xưng ‘tôi’, ‘anh’ với mẹ và cô, dì của bạn gái”, Hương kể lại.
Hương còn cho biết “Gavin giống như sinh ra là để sống ở Việt Nam” vì anh thích khám phá những điều giản dị, thích chụp ảnh tất cả những nơi mà Gavin đi qua. Với đồ ăn Việt, anh cũng thích nghi rất nhanh và đặc biệt thích món bánh mì.
Hiện chàng trai này đã cách ly được 5 ngày, cả hai đang mong chờ ngày đoàn tụ để thực hiện tiếp những kế hoạch còn dang dở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.