0
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ..., mở đầu bài tập đọc Cây gạo của Vũ Tú Nam đơn giản thế thôi mà bao thế hệ học sinh bồi hồi.
0
Không chen lấn, tranh giành mà những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đã xếp hàng ngay ngắn để chờ nhận gạo từ cây ATM gạo miễn phí. Niềm vui này quá đỗi lớn với những người nghèo, thu nhập bấp bênh trong mùa dịch COVID-19.
0
Thấu hiểu những khó khăn mà người lao động nghèo đang gặp phải vì dịch Covid-19, nhóm A9 Lê Quý Đôn của anh Nguyễn Minh Cường - cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) - đã cùng nhau kêu gọi mọi người quyên góp gạo hoặc tiền để mua gạo.
0
Sáng 16.4.2020, “Cây gạo” của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã đi vào hoạt động, phát gạo hỗ trợ người khó khăn vượt qua dịch Covid-19. Để tránh phát tràn lan và rút kinh nghiệm từ các cây ATM gạo, trường đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý người đến nhận gạo.
0
Trong lúc đang đi bộ dưới gốc cây gạo, nam thanh niên bất ngờ bị cành cây rơi trúng,
tử vong tại chỗ.
0
Gây gạo hơn 40 năm tuổi đời nằm sát bên con đường liên xã này đang gây sự chú ý và thú vị cho người đi đường vì trên thân nó treo hàng chục tổ ong mật. Ông Phạm Văn Khoa và người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 4, X. Thành Sơn, H. Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã ra sức bảo vệ chúng.
0
Bao triều đại đã chìm vào quá khứ
Những đền đài thành quách đã nên rêu
Cả những bậc quân vương từng ngạo nghễ
Chẳng để lại gì hơn một nấm cỏ tiêu điều
0
(iHay) Hoa gạo nở rộ vào tháng 3 dễ khiến nhiều người xao xuyến tuổi thơ đã qua đi.
0
Ông Phan Khắc Viên, chủ trang trại gà Cây Gáo (Đồng Nai), cho rằng các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, quy trình chăn nuôi khép kín gần như hoàn chỉnh hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh, đàn gà hàng chục ngàn con của ông không hề hấn gì.
0
Trên đường nhựa từ ngã ba Cây Gáo đến ngã tư Tân Lập, ấp 4, xã Sông Trầu, H.Trảng Bom (Đồng Nai) có một đoạn bị võng xuống tạo thành hố sâu chẳng khác gì cái ao (ảnh), gây bất an cho người và xe cộ qua lại.
0
Rạng sáng qua 9.2, tại ấp 5, xã Sông Trầu, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Hồng (48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), điều khiển xe máy BS 60B8-070.63 từ hướng xã Cây Gáo về QL1 bị 3 tên (chưa rõ lai lịch) đi trên xe máy đạp té nhào xuống đường.
0
Trên tuyến đường liên xã Trảng Bom - Cây Gáo (ấp 1, xã Sông Trầu, H.Trảng Bom, Đồng Nai) xuất hiện một “hố tử thần” ngay giữa đường (ảnh). Người dân địa phương cho biết hố sâu này xuất hiện cả hơn 5 tháng nay.
0
Khuya 7.8, trên hương lộ Cây Gáo, thuộc xã Cây Gáo, H.Trảng Bom, Đồng Nai, đại úy Nguyễn Ngọc Định (35 tuổi) thuộc Đội Cảnh sát trật tự - Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số 60P2-6789 đã va chạm với xe máy biển số 60M9-8220 do Bùi Ngọc Thiện (32 tuổi) chạy theo hướng ngược lại.
0
Mỗi lần về quê ở Hải Phòng, thể nào tôi cũng nhào sang đền Mõ. Chả phải nghe người ta đồn nhiều về ngôi đền thiêng mà mình đâm tò mò, cũng chả phải tên tuổi nó đã được ghi vào sách sử nhiều triều đại khiến mình cung kính, có lẽ vì nhiều thứ lắm, nên cứ tiện dịp là sang thôi.
0
Một hố sâu ngập nước xuất hiện tại Km 07 hương lộ Cây Gáo, gần ngã tư Tân Lập (ấp 3, xã Cây Gáo, H.Trảng Bom, Đồng Nai) nhiều tháng nay (ảnh) khiến xe cộ qua lại vất vả, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại khu vực này.
0
Báo Thanh Niên số ra ngày 22.6.2011 đăng tin phản ảnh tại hương lộ Cây Gáo, thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cách QL1A khoảng 200m, mặt đường bị cắt một hố sâu (ảnh 1) gây tai nạn cho người đi đường.
0
Tối 30.1, trong lúc mót củi tại khu vực Cây Gáo thuộc Núi Bà, thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, H.Phù Cát (Bình Định), ông Huỳnh Sáu (người địa phương) phát hiện trong bụi cây có một bộ xương người, bên ngoài mặc áo sơ mi màu xanh dương, dài tay, quần tây màu xám.
0
Đúng là một “con đường vòng” khi tận đến chuyến tham quan Angkor Watt, Campuchia, tôi mới có dịp giảng giải cho con gái về cây gạo, hoa gạo, loài cây vốn quen thuộc như cây đa, bến nước, sân đình ở những vùng quê Việt, mà đây là lần đầu tiên con tôi được nhìn thấy và nó khen là thứ cây “thật hay, thật lạ, thật đẹp”.
0
Vào khoảng 20h ngày 27/7/2004, Nguyễn Trần Thành đi xe đạp từ hướng khu công nghiệp Bàu Xéo (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về nhà tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom. Khi đến Km 1840+940 Quốc lộ 1A (ngã ba Cây Gáo) thuộc thị trấn Trảng Bom, Thành băng qua đường bên trái thì Võ Hoàng Minh điều khiển xe mô tô 60L8-2718 đi hướng ngược lại chạy đến, hai bên va chạm khiến Võ Hoàng Minh té ngã, bị một xe tải chạy hướng Long Khánh - Biên Hòa cán chết tại chỗ. Tài xế xe tải đã bỏ trốn sau đó.