Cha Michel Jackson muốn cháu mình đi hát

15/07/2009 00:00 GMT+7

3 tuần sau cái chết quá đột ngột, Michael Jackson vẫn chưa thể an nghỉ. Hiện thi hài anh vẫn còn để trong tầng hầm tòa nhà chính của nghĩa trang Forest Lawn (California) chờ kết luận của cảnh sát sau khi khám nghiệm não bộ để tìm nguyên nhân tử vong.

Cảnh sát đang điều tra lại toàn bộ sự việc xung quanh cái chết của vua nhạc pop. Cảnh sát Los Angeles đang tiến hành thẩm vấn tất cả các bác sĩ (từ trước đến nay) của Michael Jackson. Họ cho biết báo cáo xét nghiệm độc chất trong cơ thể Michael Jackson sớm hoàn thành và sẽ công bố vào tuần tới.

Trong khi đó tờ The Sun (Anh) nêu rõ ông Joe Jackson, cha của Michael Jackson, đang lên kế hoạch thành lập nhóm The Jackson 3 gồm các thành viên: Prince (12 tuổi), Paris (11 tuổi), Blanket (7 tuổi) - con của vua nhạc pop. Mục đích của ông là đưa bọn trẻ đi lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 2010 như ngày xưa từng làm với cha chúng. Nguồn tin này còn khẳng định ông Joe chuẩn bị tiến hành ký kết hợp đồng thu âm cho nhóm The Jackson 3. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong gia đình Jackson đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ “ý tưởng” này của ông Joe.

Hãng Reuters đưa tin, theo thống kê của Công ty The Official Chart thì album The essential của Michael Jackson giữ thứ hạng đầu trên bảng tổng sắp tuần qua tại Anh. Chưa hết, album Off the wall của Michael chiếm hạng 3 trong khi Thriller nhảy 6 bậc từ hạng 10 lên hạng 4. Các album khác của Michael lọt vào top 10 gồm The motown years (Michael và nhóm The Jackson 5), Number ones và Thriller 25.

Tính đến cuối tuần qua, hơn 600.000 đĩa của Michael Jackson được tiêu thụ, cộng chung toàn bộ album bán ra từ lúc Michael qua đời đến nay đã vượt con số 1,5 triệu đĩa, chỉ tính riêng ở Anh. Tại London, vào đêm 13.7 - đêm Michael Jackson dự định biểu diễn show đầu tiên tại sân vận động O2, hàng trăm khán giả hâm mộ đã kéo đến tụ tập bên ngoài sân để tưởng nhớ anh.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.