TNO

Cha muốn bán thận để cứu ba con bị béo phì

16/04/2015 15:33 GMT+7

(Tin Nóng) Quá tuyệt vọng vì chứng béo phì của ba đứa con, một người đàn ông đã nghĩ đến chuyện bán thận để có tiền đưa con đi bệnh viện.

(Tin Nóng) Quá tuyệt vọng vì chứng béo phì của ba đứa con, một người đàn ông đã nghĩ đến chuyện bán thận để có tiền đưa con đi bệnh viện.

Cha rao bán thận để cứu ba con bị béo phì
Bé gái Yogita (trái, 5 tuổi) nặng 34 kg; bé gái Anisha (phải, 3 tuổi) nặng 48 kg và cậu trai Harsh (18 tháng tuổi) nặng 15 kg - Ảnh: Asia Press

Theo Mirror ngày 16.4, người cha trên là Rameshbhai Nandwana, 34 tuổi, sống tại ngôi làng nhỏ ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ.

Vợ chồng Nandwana có bốn đứa con, nhưng chỉ có đứa con gái lớn sáu tuổi có cân nặng bình thường, ba đứa còn lại đều mắc chứng béo phì. Hai bé gái Yogita (5 tuổi) nặng 34 kg, Anisha (3 tuổi) nặng 48 kg và em trai Harsh (18 tháng tuổi) nặng 15 kg.

Chị Pragna Ben, 30 tuổi, mẹ của các em bé cho biết khi Yogita chào đời chỉ nặng có 1,5 kg. Gia đình chị đã rất sợ bé bị suy dinh dưỡng nên cho ăn rất nhiều. Đến sinh nhật một tuổi thì bé nặng... 12 kg. Hai đứa con tiếp theo của họ cũng tăng cân rất nhanh trong năm đầu đời.

Hiện mỗi tuần, ba đứa bé này ngốn lượng thức ăn đủ để nuôi hai gia đình trong một tháng. Mỗi ngày, Harsh uống tám ly sữa, còn hai người chị thì ăn hết tám cái bánh mì, hai kg gạo, ba bát nước dùng, sáu gói khoai tây chiên giòn, năm gói bánh quy, hơn chục trái chuối và một lít sữa. Mẹ của các bé phải ở trong bếp suốt ngày để liên tục chế biến thức ăn cho các con, nếu không chúng sẽ đói và khóc ầm ĩ.

Riêng chế độ ăn uống "khủng" này đã là một gánh nặng với người cha quanh năm làm thuê với thu nhập vỏn vẹn 10.000 Rs (trên 1,1 triệu đồng)/tháng.


Gia đình của ông Nandwana - Ảnh: Asia Press

Bác sĩ Akshay Mandavia, Bệnh viện Nhi Mandavia tại Gujarat, cho biết có thể các bé mắc chứng Prader Willi Syndrome, một bệnh di truyền hiếm gặp có thể gây thèm ăn liên tục. Tình trạng béo phì có thể gây khó thở, khò khè và nguy hiểm cho sức khỏe về lâu dài.

Nandwana cho biết trước đó gia đình anh không ai mắc bệnh này. Bác sĩ địa phương không thể chữa trị và khuyên anh đưa bé đến bệnh viện lớn hơn, nhưng nhà anh quá nghèo. "Chúng tôi sợ các con sẽ chết. Tôi sẵn sàng bán thận để lấy tiền chữa trị cho các con. Tôi muốn con tôi được đến trường như những đứa trẻ bình thường", người cha này tuyệt vọng.

T.Anh

>> Béo phì vì Facebook
>> TP.HCM: Trẻ béo phì gia tăng
>> Ngủ để đèn sáng, dễ béo phì
>> Béo phì - cận thị 'sóng đôi
>> Số người béo phì và quá cân tăng gấp 4 lần trong 30 năm qua
>> Càng béo phì càng ít tinh binh
>> Mẹ béo phì, con dễ chết sớm
>> Mexico: Người nghèo vẫn bị béo phì
>> Bà béo phì, cháu lãnh hậu quả
>> Mất hứng vì chồng béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.