Cha và con gái 6 lần phẫu thuật trong 1 tháng

04/07/2017 08:46 GMT+7

Đó là hoàn cảnh thương tâm của anh Nguyễn Văn Khánh (31 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Cẩm Ly (7 tuổi), hiện ngụ tổ 24, thôn 4, xã Bình Giang, H.Thăng Bình (Quảng Nam).

Sau khi bị tai nạn giao thông hồi cuối tháng 5.2017, trong gần 1 tháng cha con anh Khánh mỗi người đã trải qua 3 lần phẫu thuật để cắt bỏ phần dập nát và hoại tử ở chân. Tuy nhiên, bác sĩ điều trị cho biết quá trình điều trị còn dài và rất tốn kém.
Chị Nguyễn Thị Thôi (29 tuổi, vợ anh Khánh) cho biết tai nạn khiến cha con anh Khánh bị đa chấn thương, chuyển cấp cứu tại Quảng Nam để phẫu thuật, cố định các vết gãy dập. Vài ngày sau, gia đình đưa hai cha con ra Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hoại tử toàn bộ cơ chân trái, phải lọc cắt bỏ.
Bác sĩ Đỗ Tuấn Ngọc (Khoa Ngoại bỏng và tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng, người 6 lần phẫu thuật cho cha con anh Khánh) cho biết phần hoại tử cẳng chân đến hơn 90%, nếu xử lý an toàn bằng cắt bỏ chân thì đơn giản, nhưng không thể làm vậy vì cả hai còn rất trẻ. Hiện các y bác sĩ đang nỗ lực cố định khung xương, dần dần xử lý cơ hoại tử, khống chế nhiễm trùng và cần thêm nhiều lần phẫu thuật nữa để tái tạo phần mềm.
Cũng theo bác sĩ Ngọc, trong thời gian tới, dự kiến chi phí phẫu thuật và điều trị cho cha con anh Khánh ước khoảng 100 triệu đồng (sau khi đã trừ bảo hiểm y tế).

tin liên quan

Mẹ 92 tuổi nhặt ve chai nuôi con gái trong nhà 8 mét giữa trung tâm
Căn nhà chật hẹp, chỉ gần 8m² thấp trũng, nhưng chất đầy đồ đạc. Lúc mọi người chưa thức giấc thì bà Trương Thị Biết (92 tuổi, ngụ hẻm 42 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1) lại đi khắp xóm tìm kiếm nhặt nhạnh lon nước ngọt, chai nhựa bán kiếm tiền nuôi con gái mắc bệnh tâm thần…
Chị Thôi cho biết gia đình đang lâm cảnh ngặt nghèo. Trước tai nạn, anh Khánh làm phụ hồ, còn chị buôn bán lặt vặt. Gần 1 tháng qua chị phải vay mượn bà con chòm xóm gần 80 triệu đồng. Từ ngày 20.6, hai cha con anh Khánh bắt đầu được bảo hiểm y tế chi trả phí điều trị, nhưng cũng chỉ được 50%.
“Quá trình điều trị còn dài với chi phí cả trăm triệu đồng, nếu không muốn cắt cụt chân trái của cả hai cha con. Nhưng giờ không còn chỗ nào để vay mượn thêm được”, chị Thôi ứa nước mắt.
Từ ngày cha con anh Khánh gặp nạn đến nay đã hơn một tháng, chị Thôi phải bỏ việc để ra Đà Nẵng chăm sóc. Đứa con nhỏ mới hơn 2 tuổi phải gửi nhờ bà con ở quê. Nỗi đau khổ, gánh nặng gia đình là quá lớn so với người phụ nữ nhỏ bé này, nên chị chỉ còn biết trông chờ vào sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cha con anh Nguyễn Văn Khánh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Khánh trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.