Chạm vào ước mơ: Thầy giáo chạy xe ôm trở lại giảng đường; đầy nước mắt ngày tri ân

31/05/2019 11:41 GMT+7

Chỉ trong 3 ngày sau khi đăng tải, tình cảm của bạn đọc Báo Thanh Niên và những nhà hảo tâm đã đong đầy yêu thương để giúp giọng ca The Voice kids Nguyễn Minh Nhật và ba của em thực hiện ước mơ.

Sáng 30.5, tại Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) diễn ra một lễ tri ân đặc biệt của học sinh khối 9 với thầy cô và cha mẹ. Đây cũng là buổi ghi hình trực tiếp của chương trình Chạm vào ước mơ số 17 của Báo Thanh Niên. Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 9/4, đã khiến cả trường nghẹn ngào khi nói những lời tri ân từ tận đáy lòng với cha mẹ mình.
VIDEO: Chạm vào ước mơ đưa thầy giáo chạy xe ôm trở về giảng đường, mong 1 quả thận thay cho mẹ

Con đường âm nhạc rộng mở

Sau khi bài viết về gia đình Minh Nhật đăng trên Báo Thanh Niên, điều hạnh phúc nhất với gia đình đó là những cuộc điện thoại, những câu hỏi thăm từ rất nhiều người trên khắp cả nước. Trong đó, có cả những người là học trò cũ của anh chị nhiều năm về trước, những người chạy xe ôm xa lạ cũng ủng hộ người năm chục, người một trăm mong giúp đỡ được anh chị phần nào.
Nguyễn Minh Nhật là thí sinh của chương trình Giọng hát Việt nhí 2018, cũng là nhân vật trong bài viết Ước mơ dùng giọng hát kiếm tiền thay thận cho mẹ đăng trên Báo Thanh Niên ngày 28.5.
Ngày Nhật vừa chào đời, chị Trần Thị Đức (40 tuổi, mẹ của Nhật) phát hiện bị suy thận mạn tính. Vài năm sau đó, chị phải nghỉ dạy để chữa trị. Tất cả gánh nặng gia đình khi ấy đè nặng lên đôi vai anh Nguyễn Ngọc Thành (ba của Nhật, 43 tuổi, quê Bình Định).
Cuối năm 2018, chị Đức phải vào TP.HCM để chữa trị biến chứng của bệnh suy thận, anh Thành nghỉ dạy vào trong này chạy xe ôm để có thời gian chăm sóc vợ. Nhật cũng được ba mẹ xin chuyển vào học tại Trường THCS Hà Huy Tập.

Anh Thư (bạn cùng lớp với Nhật) cho biết: “Bình thường đi học, Nhật rất là khó khăn nhưng không hề tỏ ra mình thiếu thốn. Khi biết hoàn cảnh của bạn, tụi em cũng không giúp đỡ được gì nhiều về vật chất cho Nhật. Hy vọng sau khi chia tay cấp 2, Nhật sẽ đậu vào trường mong muốn và có cuộc sống ổn hơn”.
Trong chương trình, sau khi nói những lời tri ân đến ba mẹ và cô hiệu trưởng, Nhật hát tặng cả trường bài hát Ngàn ước mơ Việt Nam. Khi Nhật đang hát giữa chừng, bất ngờ ca sĩ Vũ Cát Tường từ trong cánh gà bước ra sân khấu và song ca cùng Nhật khiến cả Nhật và học sinh đều vỡ òa, hò reo vì vui sướng.
Ca sĩ Vũ Cát Tường cũng là huấn luyện viên của Nhật trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2018. Hát xong, Vũ Cát Tường động viên học trò và định hướng cho Nhật muốn theo ca hát chuyên nghiệp thì phải học tốt phần văn hóa.
Nhận thấy được khả năng và tấm lòng của cậu bé hiếu thảo, ông Biện Quốc Anh, Giám đốc Công ty TNHH âm nhạc Ánh Dương, đã trao tặng Nhật học bổng toàn phần về thanh nhạc trong 1 năm và học bổng piano trong 3 năm tại Trường âm nhạc Ánh Dương để Nhật ôn thi vào Nhạc viện TP.HCM. Bất ngờ trước quà tặng đặc biệt, Nhật hạnh phúc nhìn về phía ba mẹ ngồi rồi cảm ơn nhà tài trợ.
Người tham gia chương trình xúc động

Đưa thầy giáo trở lại giảng đường

Đã 17 năm gắn bó với công việc giảng dạy nhưng lại phải bỏ giữa chừng để chạy xe ôm, với anh Thành đó là một cú sốc nặng. Phải mất một thời gian dài, anh mới có thể quen với việc dù nắng hay mưa cũng đều phải xách xe ra đường chở khách. Để đỡ nhớ nghề, anh chụp tất cả những bài toán trong sách vào điện thoại, khi không có khách lại mở ra xem. Biết được điều đó, chị Đức rất đau lòng…
Và điều khiến mọi người bất ngờ nhất trong chương trình Chạm vào ước mơ số 17 là khi cô Trương Thị Mỹ Lai, Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà, lên sân khấu thông báo ban giám hiệu nhà trường mời anh Thành về dạy môn toán. Cô Lai vừa dứt lời, tràng pháo tay kéo dài của giáo viên và học sinh vang lên, hai người đàn ông của gia đình thì rưng rưng nước mắt hạnh phúc, còn chị Đức bật khóc nức nở.
Anh Thành tâm sự: “Đây là điều mà tôi nằm mơ cũng không dám. Vậy là tôi sắp được đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức đến học sinh, chứ không phải vừa chạy xe ôm vừa mở những bài toán ra xem nữa rồi. Tôi như được sinh ra lần thứ hai vậy”. Nghe những lời bộc bạch của anh, những người đồng nghiệp ngồi phía dưới cũng không cầm được nước mắt. Không chỉ vậy, Trường THCS - THPT Hồng Hà còn quyết định sẽ tài trợ học bổng bán trú trong 3 năm nếu Nhật vào học tại trường. Sau đó, trường sẽ tài trợ Nhật đi du học tại Nhật Bản theo kế hoạch đào tạo.
Vậy là ước mơ được trở lại giảng đường của thầy giáo Nguyễn Ngọc Thành đã trở thành hiện thực.
Chị Đức nức nở khi nghe Nhật được tặng học bổng về thanh nhạc Độc Lập

Ước mơ của con, cuộc sống của mẹ

Nhật đăng ký tất cả các cuộc thi hát có thể, mang từng đồng cát sê về đưa mẹ để gom góp lấy tiền ghép thận cho mẹ. Nhưng cát sê từ những cuộc thi âm nhạc của Nhật chưa thấm vào đâu so với chi phí để ghép thận mới cho mẹ. Thu nhập từ công việc chạy xe ôm của anh Thành thì chật vật lắm mới đủ lo sinh hoạt hằng ngày cho cả gia đình, nên chị Đức chẳng dám nghĩ đến việc đi đăng ký xin nhận thận để ghép.
Cũng trong chương trình, chị Lê Phước Thanh Bình, đại diện nhóm Thiện nguyện Sài Gòn và nhóm từ thiện Kiều Như (ở Mỹ), trao tặng gia đình 20 triệu đồng để chia sẻ với gia đình trong lúc ngặt nghèo này.
Ngoài ra, nhóm Thiện nguyện Sài Gòn sẽ đồng hành cùng Nhật trong 3 năm học cấp 3 với mức hỗ trợ học bổng 1 triệu đồng/tháng. Ông Nguyễn Hữu Hiền, Giám đốc đối ngoại Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, cũng trao 10 triệu đồng để động viên gia đình.
Khi cả gia đình còn đang lâng lâng hạnh phúc vì nhận được sự hỗ trợ hết mình từ các nhà hảo tâm, bất ngờ bác sĩ Nguyễn Phương Nam của Nha khoa Tâm Đức Smile lên sân khấu và cho biết sẽ trao tặng gia đình 100 triệu đồng. “Với số tiền này, tôi hy vọng có thể đồng hành được với gia đình trong khoản chi phí ghép thận của chị Đức để chị sống khỏe hơn, có nhiều thời gian hạnh phúc bên chồng con”, bác sĩ Nam trải lòng.
Nhóm từ thiện An Lạc từ tâm cũng hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Ông Trần Công Mạnh, Giám đốc Công ty Vận tải Vàng, thì tặng Nhật chiếc xe đạp điện để cấp 3 Nhật có thể tự đi học và tặng gia đình 18 triệu đồng để lo việc chữa trị của chị Đức.
Vậy là một mùa hè mở ra trước mắt, con đường âm nhạc của Minh Nhật cũng đã được mở ra bằng những hành trang từ Chạm vào ước mơ. Rồi mai đây, ba của Nhật sẽ không phải vừa chạy xe ôm vừa mở các bài toán ra coi mà sẽ được trở lại bục giảng để truyền đạt kiến thức đến các em học sinh thân yêu. Với số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ, mẹ Nhật cũng vững tin hơn vì phần nào đó gần đủ chi phí ghép thận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.