Champions League: M.U thắng to, nhưng lo lớn

13/09/2017 08:30 GMT+7

Rạng sáng 13.9 (giờ VN), CLB Manchester United (M.U) đã đánh dấu lần trở lại đấu trường Champions League bằng chiến thắng ấn tượng trước đối thủ Basel 3-0 trên sân nhà Old Trafford, nhưng lại nhận thiệt hại lớn khi ngôi sao Paul Pogba bị chấn thương.

Pogba phải rời sân chỉ sau 19 phút thi đấu vì dính chấn thương gân khoeo, buộc HLV Jose Mourinho phải tung tiền vệ Marouane Fellaini vào thay. Tuy nhiên, sự thay đổi này không làm giảm sức mạnh của M.U, mà trái lại sức tấn công còn mạnh hơn với các pha không chiến vốn là sở trường của cầu thủ người Bỉ, Fellaini.

Pogba phải rời sân chỉ sau 19 phút thi đấu AFP

Đầu trận, chính HLV Mourinho nói: “M.U phải có Fellaini thì mới mạnh hơn”. Quả thực, lời nói này không sai chút nào khi nhờ Pogba rời sân, Fellaini đã có cơ hội thể hiện và chính sự có mặt của anh đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

Fellaini và Lukaku (áo đỏ) cùng lập công cho M,U AFP

Với ưu thế hơn hẳn, M.U sau đó cũng nhờ chính sự có mặt của Fellaini đã ghi bàn mở tỷ số 1-0 phút 35. Đầu hiệp 2, thêm Romelu Lukaku phút 52 rồi ngôi sao trẻ Marcus Rashford phút 84, để lần lượt cụ thể ưu thế của “Quỷ đỏ” lần lượt ghi thêm 2 bàn thắng nữa để thắng đậm 3-0.

Thắng đậm trận ra quân ở bảng A, M.U giữ ngôi đầu vì trận còn lại CSKA Moscow thắng Benfica 2-1.

Mặc dù vậy, trận thắng không trọn vẹn khi HLV Mourinho cho biết, ông phải chờ xem liệu chấn thương của Pogba có nghiêm trọng không và sẽ nghỉ thi đấu trong bao lâu. Dù có sự trở lại của Fellaini giúp M.U vẫn giữ được sức mạnh, nhưng rõ rằng nếu Pogba nghỉ dài hạn thì đó là một thiệt hại nghiêm trọng. Bởi ngoài đấu trường Champions League, M.U đặt trọng tâm lớn ở giải Ngoại hạng Anh mà trận đấu kế tiếp cuối tuần này họ sẽ gặp đối thủ cứng cựa là Everton.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.