Champions League: Man xanh nay đã hết ‘xanh’

04/11/2015 08:45 GMT+7

(TNO) Sau trận đại thắng 3-1 trên sân Sevilla qua đó sớm lọt vào vòng knock-out, đội trưởng Vincent Kompany đã dùng đến chữ ‘hết ngây thơ’ khi mô tả về trận đấu mà anh cho rằng hay nhất trong lịch sử dự Champions League của Manchester City (Man City).

(TNO) Sau trận đại thắng 3-1 trên sân Sevilla qua đó sớm lọt vào vòng knock-out, đội trưởng Vincent Kompany đã dùng đến chữ ‘hết ngây thơ’ khi mô tả về trận đấu mà anh cho rằng hay nhất trong lịch sử dự Champions League của Manchester City (Man City).

Man City đã vượt qua vòng bảng sớm trước 2 vòng đấu - Ảnh: Reuters

Nguyên văn của anh là thế này trên BT Sport: “Với chúng tôi, việc vượt qua vòng bảng sớm trước 2 vòng đấu là một thành tích đáng kinh ngạc. Đó có lẽ là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi tại đấu trường Champions League.

Điều lớn nhất chúng tôi có được từ trận đấu này, đó là việc chúng tôi không còn ngây thơ nữa. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá rất Anh ngày hôm nay, với một trung phong cắm to cao phía trên, hàng tiền vệ cơ động chạy rất nhiều và làm tổn thương đối thủ. Man City đã mang thứ bóng đá Anh xuất sắc nhất để đánh bại một đội bóng rất mạnh ngày hôm nay”. 

Fernandinho ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City - Ảnh: Reuters

Thực sự, Man City đã có một chiến thắng xuất sắc khi đánh bại Sevilla đã 10 trận toàn thắng trên sân nhà Sanchez Pizjuan. Trong đó, Raheem Sterling với bàn mở tỷ số cùng màn trình diễn bùng nổ đã nhận niềm vui kép: cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và kỷ lục chân sút trẻ nhất lịch sử CLB tại Champions League (20 tuổi 330 ngày).

Sterling rõ ràng rất hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên của mình ở đấu trường danh giá nhất châu Âu: “Đó chắc chắn là một bàn thắng đặc biệt với tôi, pha lập công đầu tiên tại Champions League. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi là cái cách cả đội đã chơi bóng đêm nay. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt và tận dụng được những cơ hội khi cần thiết”.

Bony (14) có bàn thắng mở hàng tại Champions League - Ảnh: Reuters

Làm khách trên sân Sanchez Pizjuan có tiếng “đi dễ khó về”, HLV HLV Manuel Pellegrini đã bố trí Sterling và Jesus Navas chơi rộng ở 2 cánh, cắm Bony (cũng ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho mình tại Champions League) phía trên với Fernandinho hoạt động rộng thường xuyên dâng lên.

Rõ ràng, ông rất hài lòng: “Tôi đã thay đổi hệ thống chơi bóng vì không hài lòng với cách cầu thủ chơi bóng. Nhưng hôm nay, tôi rất vui trước màn trình diễn của họ và cái cách mà 3 tiền vệ đã chơi với 2 trung phong cắm phía trên”.

Ở bên kia sân, HLV Sevilla là Unai Emery không tiếc nuối: ”Đội bóng đã tận sức. Chúng tôi đã tạo ra các cơ hội. Tôi không có gì phải phàn nàn về các học trò khi trận đấu đã chống lại họ và Man City đã tận dụng tốt những thời cơ của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.