
Mỹ: Mắc biến chứng Covid-19, cô gái 21 tuổi phải cắt cụt 2 chân
Mặc dù còn rất trẻ nhưng cô Claire Bridges (21 tuổi, ở Mỹ) đã bị biến chứng nghiêm trọng khi nhiễm Covid-19, trong đó có viêm cơ tim. Hậu quả là cô gái này phải cắt cụt cả 2 chân.
Sau một vụ tai nạn giao thông năm 7 tuổi, Nguyễn Thị Hoàng Oanh phải cắt vĩnh viễn gần hết chân trái. Từ đó đến nay, cô nữ sinh luôn khao khát có được chân giả để đi lại bằng hai chân.
Dù chân giả nhưng người mang vẫn có thể cảm nhận được mỗi khi đầu gối gập lại hay bàn chân chạm mặt đất. Công nghệ mới này đang tiến gần hơn đến việc giúp người khuyết tật cảm nhận bộ phận giả như một phần cơ thể.
Bé Thảo không tay, không chân với ước mơ: “Mai có tay, con sẽ kiếm tiền nuôi ngoại” đã được lắp tay, chân giả.
Khi còn bé, Darrius Simmons (nay 18 tuổi, Warren, Ohio, Mỹ) cảm thấy yêu thích piano. Khi cậu xem người khác chơi đàn piano, cậu cảm nhận được một niềm vui và hạnh phúc mà tiếng đàn mang lại.
Một cậu bé 7 tuổi ở Cardiff (Wales) đã có thể chập chững những bước đi đầu tiên trên hai chân giả dưới sự trợ giúp của các bác sĩ.
Nghề “lái bò” rày đây mai đó, khá là vất vả, vốn không dành cho những người tật nguyền, đi đứng khó khăn. Ấy vậy mà, dù chỉ còn đúng 1 cánh tay lành lặn sau một vụ nổ bom, cuối cùng anh cũng thành danh với nghề...
Các nhà sản xuất đã tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để thiết kế và chế tạo ra những chân giả “công nghệ cao” giúp những người khuyết tật chi hoạt động linh hoạt hơn so với chân giả của những thế hệ trước.
Câu chuyện của vận động viên điền kinh khuyết tật Nguyễn Thị Thủy như một cuốn phim quay chậm về những thăng trầm của người phụ nữ Việt Nam. Cuộc đời của “Người đàn bà chạy” này dường như gắn với con số 1 đơn độc.
Sáng 12.10, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 11,2 triệu đồng bạn đọc ủng hộ nam sinh Phạm Đình Đức, nhân vật trong bài viết Nghị lực mùa thi: Nam sinh ung thư xương mơ thành kỹ sư tin học.
Lần đầu tiên sau khi bị mất hai chân vì tai nạn giao thông, cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Hoa (22 tuổi) đã cùng mẹ đi sắm tết ở chợ quê gần nhà. Ước mơ làm cô giáo, ước mơ có thể bước đi lại bằng đôi chân của mình đã đến ngay trước thềm năm mới.
'Em nghe bố mẹ nói mua đôi chân giả tốn rất nhiều tiền. Điều mà em và gia đình chưa dám nghĩ đến thì hôm nay đã trở thành hiện thực', cô Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.