Chân thành và kiên trì, sẽ thành công

19/12/2007 17:20 GMT+7

(TNO) Bích Ngọc - người phụ nữ đau khổ khi đứng trước sự lựa chọn giữa con trai và người mình yêu thương - chắc đã đọc những chia sẻ mà khách tâm tư gửi đến chị. Và dưới đây thêm nhiều lời khuyên về cách "ứng xử" đối với hai người đàn ông đều quan trọng trong cuộc đời chị, để được tình mà vẫn không mất con:

Trần Phương Minh <...@vnn.vn>: Bích Ngọc thân mến! Hoàn cảnh của bạn có khó khăn nhưng chưa phải là bế tắc. Con bạn muốn giữ mẹ cho riêng mình, hoặc không muốn ai thay chỗ của bố nó. Bạn hãy kiên trì, chắc anh ấy cũng hiểu tình cảnh của bạn và vì yêu bạn, anh ấy sẽ tìm cách chinh phục con trai bạn. Cố gắng duy trì tình yêu thương cho cả con và người mình yêu. Thời gian sẽ giúp con bạn hiểu nhu cầu chính đáng của mẹ. Mong tình yêu chân chính sẽ giúp hai bạn vượt qua khó khăn này.

Bình An <...@yahoo.com>: Chào chị Ngọc, tôi rất hiểu cảm giác bối rối của chị lúc này. Thật khó xử khi một bên là người mình yêu và chọn làm chỗ dựa cho cuộc đời, một bên là cậu con trai mà chị rứt ruột đẻ ra. Tôi nghĩ trước hết chị nên giải quyết vấn đề về phía con trai đã. Chị đừng quá mâu thuẫn với con trong chuyện này, vì phản ứng của con chị là tình cảm tự nhiên. Mặt khác, chị cũng nên đứng ở góc độ của cháu mà nhìn nhận vấn đề. Cháu đang ở độ tuổi dậy thì, độ tuổi có rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Có thể cháu một phần sợ mất vị trí của mình ở trong mẹ, mặt khác cháu cũng muốn chứng tỏ mình là người lớn, muốn mẹ xem mình là người trưởng thành có thể quyết định mọi chuyện trong nhà, và quyết định cả việc chấp nhận hay không chấp nhận thành viên mới trong gia đình. Vì vậy, trước tiên chị cần hiểu cháu, dành thời gian để gần gũi cháu, nghe cháu trò chuyện và nói ra cảm xúc của mình. Chị đừng đối nghịch với cháu mà hãy tập nói chuyện với cháu theo ngôn ngữ của cháu, như vậy cháu mới dễ bộc bạch suy nghĩ. Lúc hai mẹ con đã gần gũi, thân thiết thì không cần nói cháu cũng tự hiểu tình cảm của mẹ. Về phía anh ấy, cũng nên có thời gian riêng tư trò chuỵện với cháu như hai người đàn ông với nhau. Đừng xem cháu như đứa trẻ nít mà hãy tôn trọng ý kiến của cháu, xem cháu như người đã trưởng thành. Hãy kiên trì với cháu thì sẽ đến lúc cháu sẽ hiểu tình cảm anh chị dành cho cháu và dành cho nhau. Chúc chị hạnh phúc!

Tran Cong Luong <…@yahoo.com>: Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình có thể hiểu được hiện giờ bạn đang đối mặt với những gì. Con bạn đã 17 tuổi. Ở tuổi này, mình nghĩ cháu đã đủ khôn lớn để hiểu vấn đề. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu lý do mà cháu phản đối sự “hợp nhất” giữa bạn và người đàn ông ấy. Nếu thực sự người ấy tốt như bạn nói thì hãy dành thời gian tâm sự với con nhiều hơn, cũng có thể nhờ người thân tác động. Hy vọng bạn sẽ được cả hai: tình yêu và sự nguyên vẹn tình mẫu tử.

Kelly <…@yahoo.com>: Cô Ngọc ơi, theo cháu cô hãy từ bỏ ý định chết đi nhé ! Cô hãy cố gắng thuyết phục bạn ấy. Theo cháu, cô nên để chú ấy tiếp xúc, gần gũi bạn ấy nhiều hơn để tạo tình cảm. Chúc cô thành công!

Xuân Yến <…@aol.com>: Tôi đã từng trải qua tình cảnh này, có vài điều chia sẻ với chị: Việc con chị yêu cầu chị chấm dứt tình cảm với người đàn ông gắn bó và giúp đỡ chị 9 năm qua là một hành động ích kỷ. Có thể cháu còn chưa hoàn toàn trưởng thành hoặc do cháu đang quen với việc chị là tất cả đối với cháu. Điều này cũng không thể trách cháu hoàn toàn, vì thế tôi nghĩ chị cứ kiên nhẫn khuyên bảo cháu để cháu hiểu rằng chị cần phải có hạnh phúc riêng tư, cháu phải biết thông cảm và thương yêu mẹ và phải biết vui với hạnh phúc của mẹ. Tôi hiểu để làm được điều này không dễ dàng nhưng cũng không phải là không thể. Vài năm nữa khi cháu trưởng thành và có gia đình riêng, chị sẽ cô đơn nếu không có người đàn ông bên cạnh. Chị hãy cố gắng bình tĩnh và vững vàng trong lúc này, không nên nghĩ một cách tiêu cực. Chị sẽ vượt qua được và sẽ có cả tình yêu lẫn con. Chúc chị khỏe và tỉnh táo.

Nguyễn Thị Oanh <…@yahoo.aom>: Cháu hiểu cảm giác của cô, và cả cảm giác của con trai cô, bởi vì ngày xưa chính cháu cũng ở hoàn cảnh của con cô. Ngày xưa, bố cháu bỏ đi lúc cháu lên 6 tuổi, rồi cũng một lần mẹ cháu định lập gia đình nhưng cháu đã phản đối quyết liệt, vì cháu nghĩ nếu cho mẹ lấy chồng chắc chắn cháu sẽ mất mẹ hoặc không được mẹ quan tâm nữa, tình cảm của mẹ phải sẻ chia. Mẹ cháu đã phải chiều theo ý cháu. Nhưng bây giờ cháu đã thực sự hối hận, khi mẹ cháu cần người tâm sự lúc tuổi già thì đã chẳng còn ai. Cháu ước gì thời gian quay lại, cháu sẽ không ích kỷ như vậy nữa. Vì vậy cháu nghĩ cô cứ chọn con đường hạnh phúc của cô, con trai cô dần sẽ hiểu thôi, nhất là khi em ấy lớn dần hơn. Cháu chúc cô hạnh phúc!

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.