Chàng Tây nàng Việt nên duyên vợ chồng nhờ bó rau mùi tại siêu thị Singapore

09/02/2018 12:10 GMT+7

Sau nhiều lần chủ động làm quen nhưng vẫn bị từ chối, Eric quyết định phải 'tạo ấn tượng mạnh' với Linh Chi bằng cách... tranh mua một bó rau mùi.

Kể về lần đầu gặp gỡ vợ mình, anh Eric Trotter (38 tuổi, kiến trúc sư người Anh) cho biết: “Cách đây 12 năm, khi tôi đang làm việc tại Singapore thì có tình cờ gặp Chi vài lần, cô ấy ở cùng khu chung cư với tôi”.
Theo lời Eric, điều khiến anh ấn tượng với cô gái Việt Nam này chính là “Chi có dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm đen và đặc biệt là cô ấy nói tiếng Anh không giỏi, chữ được chữ mất”.
Cũng vì những điều đó, Eric bắt đầu đem lòng thương nhớ và tìm mọi cách để tiếp cận với Linh Chi.
May mắn mỉm cười với anh khi “một lần đi siêu thị, tôi và cô ấy lại đụng mặt nhau trong tình huống khá căng thẳng… dành mua một bó rau mùi”, anh chàng vui vẻ kể lại.
Eric nói tiếp, chính vì lúc đó chỉ còn duy nhất một bó rau mùi nên cả hai phải chia nhau, “tôi phần gốc, cô ấy lấy phần lá”. Lý giải về hành động “phân chia mà không nhường cả bó” cho Linh Chi, Eric tiết lộ: “Thực ra đó cũng là cách để tôi tạo ấn tượng với cô ấy. Vì rất nhiều lần tôi chủ động trò chuyện nhưng đều bị Chi từ chối”.
Bị thu hút bơi cô gái Việt nhỏ nhắn, làn da ngăm đen và nói tiếng Anh “chữ được chữ mất” nên Eric đã tìm cơ hội để tiếp cận Linh Chi Ảnh: NVCC
Về phần Linh Chi, khi được hỏi tại sao hết lần này tới lần khác “làm lơ” tấm chân tình của Eric, cô nói: “Thật ra nguyên nhân nằm ở chỗ tôi không giỏi ngoại ngữ. Chưa nói về chuyện tình cảm, nếu chỉ đơn giản là làm bạn thôi mà người ta nói mình không hiểu, hay ngược lại thì chẳng phải quá nhàm chán sao”.
Trong vòng mười tháng, Eric liên tục “tấn công”, mặc kệ nhiều lần bị cự tuyệt phũ phàng. Sau một thời gian dài kiên trì trồng cây si và tích cực dạy tiếng Anh cho Linh Chi, cuối cùng Eric đã xin được số điện thoại của cô.
Hai bé gái song sinh là "trái ngọt" của chuyện tình "rau mùi" Ảnh: NVCC
 
Khi chính thức yêu nhau được một thời gian, tết năm 2007, Eric theo Linh Chi về Việt Nam ra mắt gia đình. “Ở làng quê Việt Nam mình thì mọi người biết rồi đó, nam nữ chưa chính thức cưới hỏi thì không được ở cùng nhau đâu. Vậy nên cả ngày ở nhà chơi, nhưng tối đến tôi phải chở anh đi lòng vòng tìm khách sạn để ở”, cô nhớ lại.
Linh Chi còn kể thêm về tình huống “cầu cứu bạn gái trong đêm” của anh chàng ngoại quốc nhát gan, khi “anh ấy ở một mình trong khách sạn, vì thuê hơi muộn nên không tìm được phòng đẹp nên phải ở tạm phòng hơi cũ kỹ, ẩm mốc, nghe tiếng ếch nhái kêu, anh sợ xanh mặt, gọi điện để trò chuyện với tôi cả đêm”.
Anh thường xuyên giúp vợ công việc mà và rât thích chăm sóc, chơi đùa với các con Ảnh: NVCC
Năm 2008, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Singapore, cuối năm đó, đôi vợ chồng son hạnh phúc khi đón chào “cặp song sinh” đáng yêu. Để “cảm ơn vợ vì đã yêu tôi và sinh con cực khổ”, Eric lên kế hoạch đưa vợ về quê hương, tổ chức những chuyến đi du lịch khắp nơi.
“Anh ấy nói muốn cùng tôi đi khám phá khắp Việt Nam. Hết đất nước này sẽ sang đất nước khác. Chúng tôi cùng nhau tham quan các di tích lịch sử, văn hóa của từng vùng miền, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc, cùng ăn, ở và ngủ với những người dân bản địa. Nhờ những chuyến đi như vậy, chúng tôi thấy yêu và cần nhau hơn rất nhiều”, cô vợ trẻ chia sẻ.
Một lần, khi nghe được vợ nói muốn các con được học tập và sinh sống tại Việt Nam, Eric đã âm thầm về quê hương vợ để mua đất, xây nhà. Đến cuối năm 2015, khi căn nhà hoàn thành thì anh đã tặng vợ như một món quà bất ngờ.
Tiết lộ lý do âm thầm thực hiện căn biệt thự diện tích 250 mét vuông tặng vợ con, Eric cười hiền: “Gia đình vợ tôi không ai biết nói tiếng Anh. Các con tôi mỗi lần nói chuyện với ông bà ngoại rất khó, vì chúng chưa nói được tiếng Việt, đưa cả nhà về Việt Nam định cư cũng sẽ giúp các con học tiếng mẹ đẻ tốt hơn. Tôi cũng rất quý người Việt, tất cả đều thân thiện và rất tốt bụng”.
Cả hai vợ chồng quyết định sẽ sống ở Việt Nam và Singapore để các con có thể tiếp thu được văn hóa của hai đất nước một cách tốt nhất Ảnh: NVCC
Hiện tại, cả gia đình bốn người họ sinh sống tại Việt Nam lẫn Singapore và thường xuyên di chuyển giữa hai đất nước để cân bằng công việc, “cũng như giúp các con có thể tiếp thu được văn hóa tốt nhưng vẫn không quên cội nguồn”.
Tình yêu đôi khi được bắt đầu bằng một... bó rau mùi Ảnh: NVCC
Nói về người chồng tâm lý của mình, Linh Chi hạnh phúc cho biết: “Anh ấy là một người chồng tốt, một người cha luôn dành những điều quý giá nhất cho con cái. Anh ấy thích chăm con và rất sợ vợ mệt. Hai vợ chồng sống với nhau gần mười năm rồi, chúng tôi chẳng bao giờ cãi vả lớn tiếng, việc gì cũng chia sẻ cho nhau, hỏi ý kiến đối phương để thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng. Tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có anh và các con trong đời”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.