Chàng trai khiến Trấn Thành ngả mũ kính nể

21/01/2016 09:40 GMT+7

Mới 22 tuổi, Huỳnh Lập đã khiến nhiều nghệ sĩ hài ngả mũ. Chàng trai quê An Giang này xuất sắc ở nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn đến biên kịch.

Mới 22 tuổi, Huỳnh Lập đã khiến nhiều nghệ sĩ hài ngả mũ. Chàng trai quê An Giang này xuất sắc ở nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn đến biên kịch.

Huỳnh Lập là diễn viên hài trẻ đang được yêu mến hiện nay - Ảnh: T.NHuỳnh Lập là diễn viên hài trẻ đang được yêu mến hiện nay - Ảnh: T.N
Chào Huỳnh Lập, cảm giác của bạn thế nào khi được nghệ sĩ hài Trấn Thành đề nghị: “Hãy làm đạo diễn cho live show của tôi”?
Quả thật, khi nghe lời đề nghị đó, tôi như không dám tin vào điều mình vừa nghe, chỉ sợ nghe nhầm thôi. Nó thật sự sốc đối với một người còn quá trẻ như tôi. Sau khi định thần thì tôi lại sợ liệu bản thân mình có thể làm được hay không? Nhưng với sự cương quyết trong lời nói của anh Trấn Thành, tôi cảm thấy những gì mình cố gắng bấy lâu nay thật sự có giá trị, được công nhận mà không phải ai cũng may mắn có được. Nói thật chứ chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ là đạo diễn dựng live show cho một nghệ sĩ tên tuổi như Trấn Thành. Tôi có nói với anh ấy: “Cảm ơn anh đã giao cho em một nhiệm vụ hoành tráng mà cả đời em chưa dám mơ ước”.
Trong cuộc thi Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, bạn hài lòng với tiết mục nào của mình nhất?
Để lại ấn tượng sâu sắc nhất và tạo được sự đồng cảm nhiều nhất là tiểu phẩm Yêu tôi đi. Nó đã làm khán giả cùng cười, cùng khóc với mình. Mang chủ đề tình mẹ con, một đề tài bất kỳ ai cũng có thể cảm được, đó cũng là tiểu phẩm đánh dấu bước ngoặt về khả năng dàn dựng của Lập để chinh phục những khán giả khó tính.
Những tiết mục ấy đều được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất lẫn dàn dựng, bạn có được đào tạo bài bản?
Tôi chỉ được học qua lớp đào tạo đạo diễn sân khấu thôi chứ không học về diễn xuất. Để diễn được như bây giờ là do tôi tự tìm tòi, học hỏi, quan sát và tự nghiên cứu để theo đuổi ước mơ làm nghệ thuật. Với tôi, để thành một diễn viên giỏi thì mình phải giỏi 3 điều: giỏi quan sát, giỏi cảm nhận và giỏi bắt chước. Mà anh nhắc đến chuyện đào tạo bài bản, tôi lại nhớ là tôi từng thi Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh và trượt ngay năm đầu tiên. Sau đó thi tiếp lần hai thì may mắn mới đậu đấy!
Làm thế nào để vực dậy bản thân và nuôi dưỡng ước mơ làm nghệ thuật sau khi thi trượt nhỉ?
Cảm giác thi trượt nó kinh khủng lắm, mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tôi luôn nghĩ mình còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian và hiện tại không phải là lúc để mình chán nản, bỏ cuộc. Chính vì vậy, tôi quyết định làm mọi thứ để có thể tiếp tục con đường nghệ thuật của mình.
Tôi đã làm rất nhiều nghề liên quan đến nghệ thuật. Tôi từng đi phụ hậu cần, làm ánh sáng cho một nhóm làm phim nhỏ, rồi còn xách đồ trang điểm cho diễn viên trong các đoàn phim.
Với những trải nghiệm của mình, theo tôi, để làm những cái lớn, chúng ta phải trải qua những cái nhỏ, và có làm những cái nhỏ, chúng ta mới thêm thấu hiểu sâu sắc về con đường nhiều chông gai, vượt qua chông gai mới hái được hoa hồng. Quan trọng là đừng bao giờ từ bỏ đam mê.
Còn nhớ Trấn Thành từng thắc mắc: “Không biết đầu óc nào mà bạn suy nghĩ toàn kịch bản hay”. Bạn viết kịch bản từ những chất liệu nào nhỉ?
Chất liệu đó chính là cảm nhận, quan sát và tưởng tượng. Tôi viết nhiều thể loại, về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, kinh dị, trinh thám... Đa số những kịch bản đều có tâm tư, tình cảm, tư duy, ý đồ trong đó. Và chắc chắn không thể nào thiếu những thông điệp ý nghĩa, nhân văn.
Vì sao trong con người nhỏ bé của bạn lại có năng lượng làm việc khủng khiếp như thế?
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp hay đùa “tôi có sức trâu” vì làm hoài không thấy mệt. Thật ra tôi mệt lắm chứ, nhưng thời gian không cho phép mình lười nhác, mình còn trẻ, còn khỏe thì còn phải làm, làm để sau này nhìn lại mình không nuối tiếc những gì đã qua. Lịch làm việc của tôi kín mít cũng vì muốn làm cuộc sống bớt buồn chán. Nhiều lúc rảnh rang, lại tự thấy hoang mang: "Sao hôm nay rảnh vậy trời!". Vậy là tự “đẻ” việc ra mà làm. Tôi tự hào mình là người của công việc, thích hoạt động nghệ thuật một cách chân chính và hăng say.
Huỳnh Lập vừa có khả năng diễn chính kịch lẫn hài kịch, vậy đâu là định hướng theo đuổi của bạn?
Tôi muốn phát triển bản thân thành một diễn viên đa năng, có thể diễn được hài kịch và cả chính kịch. Bên cạnh đó, tôi cũng phải trau dồi thêm các kỹ năng như ca hát, nhảy múa... để có thể làm được tất cả các yêu cầu của một vai diễn, cả hài lẫn bi. Tôi cũng muốn mình có nhiều cơ hội để khai phá nhiều bản ngã khác của bản thân, chứ không đơn thuần chỉ là làm cho người khác cười.
“Huỳnh Lập rất đáng nể, nếu như chàng trai này bước ra ngoài làm việc thì rất nhiều người trong nghề phải mệt mỏi với cậu ấy”.
Nghệ sĩ hài Trấn Thành
“Huỳnh Lập rất chủ động, giỏi dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Cậu ấy cho khán giả cười là khán giả được cười, cho khán giả khóc là khán giả được khóc. Khán giả đang khóc mà Huỳnh Lập bắt họ cười là họ phải cười. Nếu trong nghề mà người ta yêu thương nhau gọi là “con quỷ” thì Huỳnh Lập là “con quỷ làm nghề”.
Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hải

Huỳnh Lập đã tham gia các phim: Đại náo học đường, Gái già lắm chiêu, Điệp vụ chân dài, Oan hồn... Trước đó, chàng trai này là trưởng nhóm hài DAMtv và nhóm kịch Tía Lia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.