Công tác xã hội trong trái tim tôi

Chàng trai nhận đỡ đầu học sinh khó khăn và hỗ trợ người già neo đơn

27/09/2024 09:00 GMT+7

Hành trình 8 năm đến với công tác xã hội không quá dài đối với Lê Chế Linh (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), nhưng đủ để chúng ta có thể dùng từ "mê" với anh cho việc kết nối các nguồn lực duy trì lớp học tình thương, nhận đỡ đầu học sinh khó khăn, hỗ trợ hoàn cảnh bệnh tật, người già neo đơn…

Chỉ với người từng sống, nếm trải những khó khăn, vất vả mới hiểu hết sự cho đi và nhận lại có ý nghĩa như thế nào. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ Lê Chế Linh phải nỗ lực nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa cả học tập lẫn cuộc sống. Năm 2016, lớp học tình thương được thành lập như sự cảm ơn đời và những người đã hỗ trợ, đồng hành giúp đỡ bản thân Linh vượt khó. Ban đầu, lớp học khá chật vật về cơ sở vật chất, bàn ghế, kinh phí hoạt động. Sau đó, lớp được trang bị thêm bàn ghế, số lượng học sinh cũng đông hơn. Các em đến lớp được dạy miễn phí từ 18 - 20 giờ, các ngày trong tuần từ lớp 1 - 12, với hơn 10 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ.

Lớp học tình thương là xuất phát điểm cho các hoạt động, dự án, mô hình khác nhau tiếp theo trong việc giúp đỡ, hỗ trợ người khó khăn ở những lĩnh vực an sinh xã hội như: thăm hỏi, tặng quà các cụ già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là kết nối và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt; vận động và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ những trường hợp tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo...

Chàng trai nhận đỡ đầu học sinh khó khăn và hỗ trợ người già neo đơn- Ảnh 1.

Lê Chế Linh tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai

ẢNH: NVCC

Trong một lần Linh tình cờ ghé thăm mái ấm Đức Quang (H.Bình Đại, Bến Tre), nơi có hàng chục trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương, nhiều em còn mang trong người những căn bệnh quái ác. Thế là nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương do Linh làm trưởng nhóm được ra đời vào năm 2017, với hàng chục tình nguyện viên đồng hành tham gia. Chính từ đây, nhiều mảnh đời bất hạnh, trẻ em mồ côi, người già neo đơn hay người bệnh không có tiền chữa trị được kết nối với những tấm lòng nhân ái khắp mọi nơi. Những con số ấn tượng được thực hiện từ khi nhóm thành lập đến nay như: nuôi dưỡng suốt đời 20 cụ già neo đơn tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp); hỗ trợ quà, tiền mặt, nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 lượt cụ già neo đơn; 1.500 lượt trẻ em được trao học bổng, tập, sách, viết, xe đạp; hơn 700 hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo được tặng quà các dịp lễ, tết. Đặc biệt, hơn 60 hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông được kịp thời cứu chữa với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trong suốt hành trình đã qua, có lẽ hành trình đến với Gia Lai và Làng Tre (Đồng Nai) là hai chuyến đi đầy kỷ niệm. Đến đây, Linh mới cảm nhận trọn vẹn sự khó khăn, thiếu thốn của người dân, học sinh, các cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi. Sau chuyến hỗ trợ hàng trăm phần quà đầy ý nghĩa đã làm Linh có cái nhìn bao quát hơn, thúc giục bản thân phải nỗ lực nhiều hơn trong việc hỗ trợ, xây dựng các dự án vì cộng đồng. Và rồi, hành trình "Mang tri thức đến vùng cao" với hơn 250 bộ sách giáo khoa các khối lớp đang được Linh cũng như nhóm Hiểu và Thương tích cực vận động để kịp trao cho các học sinh dịp đầu năm học mới 2024.

Chàng trai nhận đỡ đầu học sinh khó khăn và hỗ trợ người già neo đơn- Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.