Chàng trai Philippines lần đầu đón tết Việt

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
12/02/2021 05:54 GMT+7

Không thể về nước do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chàng trai trẻ người Philippines chính thức có lần trải nghiệm đón tết Việt đầu tiên.

Tết cổ truyền tại Việt Nam thường là kỳ nghỉ lễ dài ngày. Không ít người lao động nước ngoài tranh thủ kỳ nghỉ này để về nước thăm thân nhân, gia đình. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh Covid-19, nhiều lao động nước ngoài quyết định ở lại Việt Nam đón tết Việt. Trong đó có Jem Khen Ricafort, chàng trai 33 tuổi người Philippines. 

Yêu thích du lịch và ẩm thực Việt Nam

Gần 2 năm sinh sống và làm việc tại Công ty Yakjin Sài Gòn (H.Đồng Phú, Bình Phước), Jem Khen Ricafort đã được tiếp xúc và làm quen với nhiều đồng nghiệp người Việt trong công ty, qua đó dần làm quen một số văn hóa của người Việt. Mỗi khi rảnh, Jem cũng thường lên internet để tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và những điểm du lịch hấp dẫn.

Dù mới gần 2 năm sinh sống tại Việt Nam nhưng Jem đã đi du lịch, khám phá được khá nhiều nơi như: TP.HCM, Hà Nội, Sa Pa, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Mũi Né, Đà Nẵng một số tỉnh miền Tây.

Tại mỗi nơi đến, Jem đều cố gắng trải nghiệm những nét văn hóa ẩm thực, các món ăn đặc trưng tại mỗi vùng miền. Những món ăn để lại ấn tượng và được Jem thích nhất là: phở, bánh xèo và bún chả (nơi cựu Tổng thống Mỹ Obama đã từng ăn tại Hà Nội).

Jem Khen Ricafort trong một lần đi du lịch tại Sa Pa

ẢNH: NVCC

“Món ăn Việt Nam, tôi có thể mô tả ngắn gọn là đa dạng và xanh. Rất nhiều món ăn có nguyên liệu là các loại rau xanh. Mỗi vùng miền lại có hương vị độc đáo riêng”, Jem chia sẻ.

Ấn tượng trước cách Việt Nam phòng, chống Covid-19

Hiện nay, gia đình, người thân của Jem đều đang ở quê nhà Philippines và Jem cảm thấy may mắn khi ở Việt Nam - quốc gia đã ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của Covid-19. Trong khi hiện nay, bệnh dịch này vẫn đang là nỗi sợ hãi của người dân toàn thế giới.

“Điều này không phải đất nước nào cũng có thể làm được. Ở đất nước tôi, Philippines bây giờ rất khác. Dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi cuộc sống của hầu hết mọi người. Mọi người không thể ra ngoài nếu không có thẻ kiểm dịch, tấm che mặt và khẩu trang. Bình xịt khử trùng và cồn là thứ luôn phải mang theo mỗi khi ra ngoài. Giao thông công cộng và nhà hàng cũng bị hạn chế ở mức 50% công suất bình thường….”, Jem chia sẻ.

"Gần đây, Việt Nam đã có những ca nhiễm mới. Không chỉ người dân Việt Nam mà những người lao động nước ngoài như chúng tôi cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của nó, đặc biệt thời điểm tết của người Việt đã đến gần. Tôi tin rằng những gì Việt Nam đã và đang làm, việc Chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam ý thức trong việc coi việc chống, dịch là cấp bách sẽ góp phần hạn chế, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của virus”, Jem chia sẻ.

Lần đầu đón tết Việt Nam

Dự định về nước trong thời điểm người dân Việt Nam được nghỉ tết đã được lên kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên do dịch bệnh, Jem quyết định ở lại Việt Nam và đón tết Việt lần đầu tiên.

“Tôi cảm thấy tò mò về văn hóa và thích thú về cách người Việt đón tết. Cũng giống như ở bất kỳ quốc gia nào, năm mới là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất và tôi rất may mắn khi có cơ hội đón Tết ở Việt Nam”, Jem cho biết.

Lần đầu đón Tết Việt chắc chắn là một trải nghiệm khó quên của Jem Khen Ricafort

ẢNH: NVCC

“Văn hóa tặng quà cho người thân vào mỗi dịp năm mới tôi cho rằng không phải là điều phổ biến. Nhưng người Việt Nam thể hiện sự trân trọng bằng cách tặng quà cho những người thân yêu của mình vào dịp tết. Đó thật sự là một trong những truyền thống tốt đẹp của người Việt mà tôi nghĩ mình sẽ làm khi về quê hương”, Jem chia sẻ thêm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.