Tâm sáng, bút sắc

21/06/2014 03:00 GMT+7

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng VN, trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các cơ quan báo chí mới đây để chúc mừng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người luôn xem báo chí là vũ khí sắc bén để "phò chính, diệt tà".

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng VN, trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các cơ quan báo chí mới đây để chúc mừng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người luôn xem báo chí là vũ khí sắc bén để "phò chính, diệt tà".

Phó thủ tướng mong muốn báo chí làm sao luôn sát cánh cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân cổ vũ những cái tốt, nêu gương cái tốt từ trong cuộc sống hằng ngày, trong làm ăn kinh tế đến những việc lớn như sự kiện ở biển Đông, nói rõ chính nghĩa của mình...

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng đã lưu ý báo chí phải tôn trọng sự thật, viết đúng sự thật  và hạn chế những thứ mang danh sự thật nhưng lại không phải là sự thật.

Tôi cho rằng thông điệp của Phó thủ tướng là rất cần thiết đối với báo chí trong thời điểm hiện nay. Nó là sự nhắc nhở giới báo chí chúng ta hãy cẩn trọng hơn khi cầm bút. Báo chí hôm nay không phải chỉ có trách nhiệm phổ biến thông tin thuần túy tới bạn đọc. Nó cần có cả  sự phản biện nhất định. Phản biện đúng, công tâm, khách quan và có trách nhiệm, nó sẽ giúp cho Đảng, Nhà nước có được những quyết sách đúng và hữu ích.

Cũng từ thực tiễn cho thấy, có một số người làm báo, hoặc vô tình, hoặc hữu ý đã viết những bài báo thiếu cẩn trọng bởi sự  thiếu trung thực (hoặc do thiếu thông tin, hoặc thông tin đến họ đã bị bóp méo, thậm chí, chính nhà báo cố tình bóp méo vì ý đồ nào đó) khiến tình hình trở nên phức tạp, nhiều khi tổn hại vô cùng lớn tới uy tín cũng như vật chất của một cá nhân, của một đơn vị nào đó mà không dễ gì lấy lại được. Cổ nhân có câu: "Lời nói, đọi máu" là vậy.

Thực tiễn cuộc sống và những gì mà báo chí đóng góp trong thời gian qua đã cho thấy vai trò của báo chí đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước quả là quý giá. Báo chí đã tạo được sự đồng thuận rất lớn trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn và việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của VN. Người cầm bút chúng ta, muốn làm được việc đó đòi hỏi phải có "tâm sáng và bút sắc", phải có bản lĩnh và thật tỉnh táo khi tiếp cận thông tin và xử lý thông tin vốn có quá nhiều phức tạp. Cũng từ thực tế nhiều chục năm qua, không phải lúc nào sự thực cũng được báo chí làm cho tới cùng. Nhiều khi, nó quả là vô cùng khó khăn để đi tới chân lý. Song, cái được hy vọng là sự thật thì vẫn là sự thật nếu người cầm bút có tâm sáng và bút sắc. Có những lúc, cái "sai" của hôm xưa lại là cái đúng, là sự thật đã được sáng tỏ của hôm nay và lịch sử rồi sẽ ghi nhận điều đó.

Cả nước hiện nay có 19.000 hội viên Hội nhà báo, trong đó có 17.000 người làm báo chuyên nghiệp được Bộ TT-TT cấp thẻ hành nghề. Đó chính là đội ngũ khá hùng hậu có vai trò định hướng thông tin và dư luận xã hội. Người làm báo chúng ta nguyện phấn đấu để  không hổ thẹn với lương tâm của người cầm bút. Chúng ta có quyền tự hào với  những gì mình đã phụng sự đất nước trên lĩnh vực tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

Quốc Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.