Chặt đứt những đường dây ma túy quốc tế - Kỳ 2: Sa lưới

07/09/2009 23:59 GMT+7

Bị “sổng” mất đối tượng quan trọng Hà Thị Diễm Phương, C17 tưởng mình đã mất phương hướng. Nhưng không, mọi việc chỉ mới bắt đầu... Mời nghe đọc bài

Căn nhà của một cặp vợ chồng “quốc tế” trên đường Cô Bắc, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM bấy lâu nay lọt vào tầm ngắm của trinh sát C17B. Người vợ đang mang thai có vẻ sống khép kín với những người xung quanh, riêng người chồng quốc tịch Nigeria thì thoắt ẩn, thoắt hiện. Ngoài ra, các trinh sát còn phát hiện một người đàn ông Việt Nam, tên Đoàn Nguyễn Minh Châu, trên 40 tuổi thường xuyên lui tới. Sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát biết ngày 9.6 Châu sẽ bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Kế hoạch “cất vó” được vạch ra.

Không kịp trở tay

Gần đến giờ bay, Châu ung dung xách va-ly nhẹ tênh ra sân bay. Tới Hà Nội, Châu thuê khách sạn ngủ lại một đêm, sáng hôm sau đón xe ô tô đi thẳng lên Lạng Sơn. Tại cửa khẩu biên giới Hữu Nghị, được “xi nhan”, Hải quan cửa khẩu tiến hành khám xét hành lý xách tay và tư trang khi Châu đang làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Tất cả trót lọt. Nhầm người? Một thoáng băn khoăn nhưng không dao động, lực lượng chức năng được yêu cầu rà soát kỹ một lần nữa và phát hiện đôi dép Châu đang mang có nhiều biểu hiện bất thường. Khi tách đôi từng chiếc dép ra thì bên trong, giữa hai lớp nhựa, đều giấu một túi ni lông đựng chất bột màu trắng, tổng trọng lượng 394,13g. Tại cơ quan công an, Châu khai chất bột đó là heroin, do một người gốc Phi tại TP.HCM thuê đem qua Trung Quốc.

Cùng thời điểm bắt giữ Châu, tại TP.HCM, một người đàn ông Nigeria tên là Nnaji David Ete đang chuẩn bị rời chung cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Ete vẫy tay ra hiệu cho người xe ôm quen thuộc chạy tới. Người xe ôm này cao to, lực lưỡng, đôi mắt sâu, cặp lông mi dài, cong vút như những người Nigeria, đồng hương với Ete. Nhiều ngày nay, Ete thường xuyên kêu anh này chở đi nhiều nơi trong thành phố và điều đặc biệt là dù Ete rất keo kiệt, chạy từ Q.1 đến Q.Tân Phú chỉ trả 20 ngàn đồng, nhưng anh xe ôm vẫn vui vẻ chở hắn bất cứ lúc nào. Vì thế, Ete rất tin cẩn. Lần này, Ete kêu xe ôm đi Q.1, xách theo một bịch ni lông màu đen. Chạy được một đoạn, anh xe ôm nghe điện thoại rồi bỗng cho xe tấp vào lề. Ete chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị chính anh này quật ngã xuống đất, khóa tay ra phía sau. Liền sau đó, thêm mấy thanh niên khác ập tới bắt giữ Ete. Kiểm tra nhanh, các trinh sát thu được hơn 0,5 kg heroin trong bọc ni lông màu đen Ete mang theo.

Trong khi đó, tại số nhà 603, lô B, chung cư Him Lam, nơi David Ete vừa đi ra, một tổ trinh sát tiến hành khám xét, bắt giữ Phan Thị Thanh Lễ cùng 0,8 kg heroin và nhiều tang vật liên quan, phục vụ cho chuyên án.

Cúi đầu nhận tội

Tại cơ quan công an, Phan Thị Thanh Lễ khai là vợ của David Ete. Lễ sinh năm 1980, quê Bình Dương, khi quen với Nnaji David Ete, cô là sinh viên năm 3 trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, sau đó thì bỏ học. Lễ và Nnaji David Ete đã có với nhau 1 con trai, vào thời điểm bị bắt giữ cô đang mang thai đứa con thứ 2. Thanh Lễ và Nnaji David Ete chính là một cặp bài trùng trong đường dây này. Ngôi nhà trên đường Cô Bắc là nơi ở của vợ chồng Lễ, còn căn hộ tại chung cư Him Lam được thuê để làm “xưởng” làm “hàng mẫu”...

Nnaji David Ete khai là người thành lập đường dây mua bán ma túy cho nhóm người mang quốc tịch Nigeria và Zimbabwe. Chúng mua ma túy từ Ấn Độ, Pakistan đưa về Thái Lan, Malaysia rồi mới chuyển vào TP.HCM, sau đó đưa ma túy đi Trung Quốc. Thủ đoạn của bọn này hết sức chặt chẽ, tinh vi. Chúng thường chia nhỏ ma túy rồi giấu trong cúc áo, đế giày dép, vách va ly, bìa sổ ghi chép và cả trong cơ thể... Từ tháng 5.2008 đến tháng 6.2009, Thanh Lễ và David Ete đã 19 lần vận chuyển heroin từ Việt Nam đi Trung Quốc, mỗi chuyến từ 100 – 400g heroin. Lễ cũng chính là người đã tuyển Đoàn Nguyễn Minh Châu vào đường dây để Ete giao hàng theo đường bộ đưa vào Trung Quốc. Tiền thù lao cho mỗi chuyến hàng trót lọt lên đến cả ngàn USD, trong khi tiền đi lại, ăn uống được “chủ hàng” ở nước ngoài bao. Riêng Thanh Lễ đã 6 lần xách hàng qua Trung Quốc, còn Đoàn Nguyễn Minh Châu đã đi trót lọt 10 lần...

Từ thông tin của trinh sát, phối kiểm qua lời khai của các nghi phạm, C17B tiếp tục bắt thêm các đối tượng trong đường dây này gồm Whingwiri Rigina (1978, người Zimbabwe); Okafor Petter Chuma (1975), Chukwuma Obi Remy (1970), Ganiyu Wasin Olawale (1981), Mayrose Adaugo Egbchuham (1981, tất cả đều là người Nigeria) và Yeboah Kwaku (1976, quốc tịch Ghana).

Để có “chân rết” tại Việt Nam, bọn chúng nhắm vào các cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin và các phụ nữ “gãy gánh” trong hôn nhân. Ban đầu chúng tỏ ra giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc rất đặc biệt. Sau đó, chúng “tặng” một chuyến du lịch hoặc sẽ nhờ ra nước ngoài xách hàng mẫu về Việt Nam. Nếu đi xách “hàng mẫu”, mỗi chuyến đi các cô gái sẽ nhận được từ 500 - 1.500 USD. Còn đi du lịch “tặng”, bọn chúng cũng nhờ mang giùm va ly bên trong chỉ đựng vài đôi giày hoặc dăm ba cái áo khoác, khi sang đến nơi sẽ có người ra nhận. (còn tiếp)

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.