Châu Nhi: Cô gái viết nhạc để an ủi những nỗi buồn triền miên

22/03/2022 15:43 GMT+7

Tăng Ngọc Châu Nhi cùng với nhóm nhạc Gen Z của mình - Humm vừa ra mắt MV "Triền miên". Sản phẩm nghệ thuật chất chứa nhiều suy tư là cách cô gái này an ủi những người trẻ có cùng nỗi buồn với mình.

Trước đó, bản phối lại ca khúc nổi tiếng “Dạ Cổ Hoài Lang” của Humm đã giành chiến thắng hạng mục sáng tạo chương trình “Cùng cộng đồng kể chuyện cải lương”.

Châu Nhi - cô gái Gen Z viết niềm vui từ những nỗi buồn

NVCC

Học mọi thứ để làm nhạc tốt hơn

Tăng Ngọc Châu Nhi sinh năm 2000, sinh sống tại TP.HCM, là sinh viên năm 4 khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Trong cộng đồng làm nhạc của Gen Z, Châu Nhi không phải cái tên xa lạ. Cô gái từng ra mắt nhiều ca khúc tạo được dấu ấn như “Có cơn mưa rào đi qua dòng sông”, “Tôi sẽ nhớ em nhiều”, “Khúc nhạc trong nắng chiều”…

Châu Nhi khi tham gia lớp học viết nhạc của nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý

NVCC

Châu Nhi từng có đêm nhạc của riêng mình, đồng thời góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc như Singer Songwriter Night của InQ International, đêm nhạc "Xanh" và "Xanh Hơn", đêm thơ nhạc Nguyễn Du của Trường đại học Fulbright, dự án "Dòng sông của sự sống" tổ chức bởi Hội đồng Anh ở Việt Nam,..

Mặc dù xem âm nhạc là đam mê lớn nhất, Châu Nhi lại là sinh viên Khoa Văn. Nói về điều này, Nhi chia sẻ: “Văn học, hay chuyên ngành của em là biên kịch đều là một loại hình nghệ thuật. Học về văn, về phim giúp em hiểu hơn cách truyền tải thông điệp qua hình ảnh, chữ nghĩa. Em còn học được cách đưa âm nhạc, âm thanh vào phim và có thể dùng kiến thức điện ảnh để tự làm sản phẩm âm nhạc của mình. Em muốn mình làm nhạc một cách có kiến thức, có thể không hoàn hảo nhưng phải chỉn chu”.

Để nhận được sự ủng hộ của gia đình, thời gian đầu, Châu Nhi phải nỗ lực chứng minh cho bố mẹ thấy mình có thể cân bằng cả việc học chính quy lẫn theo đuổi âm nhạc. Cô nàng từng đoạt giải nhất môn văn cấp thành phố, là Á khoa đầu vào khi thi đại học, đồng thời vẫn sáng tác, ca hát và tích cực tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật.

Cô gái sinh năm 2000 năng nổ tham gia các đêm nhạc

NVCC

Viết về niềm vui từ nỗi buồn

Châu Nhi viết nhạc bằng trải nghiệm, chiêm nghiệm của chính mình. “Em còn viết về những điều em muốn, em tin, em hướng tới. Tất cả những gì trong âm nhạc của em đều từ em mà ra, có thể nó không phản ánh hết, nhưng phản ánh đúng”.

Trong âm nhạc của Châu Nhi, nỗi buồn chiếm một vị trí quan trọng. Ở tác phẩm mới nhất là “Triền miên”, Nhi viết về nỗi loay hoay của chính mình trước câu hỏi “Ta có thật đang sống?”.

Thông điệp này nhận được sự đồng cảm của những bạn trẻ cùng thế hệ với Châu Nhi trên mạng xã hội. Tài khoản Khối Lập Phương bình luận: “Không biết phải đi đâu nhưng mà cứ phải đi, một trải nghiệm âm nhạc quá chi là khắc khoải”.

Tài khoản Xanh bình luận: “Chẳng hiểu sao ngày hôm nay của mình cũng triền miên lắm, gặp ca khúc “Triền miên” này nữa lòng lặng lẽ hẳn. Các bạn khắc họa đẹp và thấm đọng lắm”.

Với Châu Nhi, nỗi buồn có sức mạnh đặc biệt và nỗi buồn trong âm nhạc của Nhi cũng chính là hành trình trưởng thành của cô.

Châu Nhi trong một đêm diễn

NVCC

“Trước đây em chỉ viết về nỗi buồn. Còn bây giờ, em viết về niềm vui từ nỗi buồn. Em biết là chúng ta sẽ đi qua nỗi buồn đó và tiếp tục hành trình mới. Trong ca khúc “Khung trời rách đôi”, em viết là “mình vẫn tươi xanh”. Đó là cách em tự thôi miên mình là mình sẽ tốt thôi. Giống như luật hấp dẫn, em tin rằng điều đó sẽ xảy ra với em và với mọi người”.

Châu Nhi muốn dùng lời ca, âm nhạc của mình để an ủi bản thân, an ủi mọi người. “Đó không phải là kiểu cổ động “đừng buồn nữa” mà là cùng nhau tận hưởng nỗi buồn. Em tin khi tìm thấy nhau trong nỗi buồn, chúng ta sẽ cảm thấy được ôm, được xoa dịu, được chữa lành”, Châu Nhi chia sẻ.

Muốn nổi tiếng để lan tỏa những điều tích cực

Hành trình của cô nàng nghệ sĩ này được truyền cảm hứng đặc biệt từ nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý. Châu Nhi cho rằng, sự tử tế trong âm nhạc và cách sống của Lê Cát Trọng Lý khiến cô muốn noi theo.

Âm nhạc của cô nàng an ủi những tâm hồn đồng điệu

NVCC

“Em nghĩ có nhiều cách để trở nên nổi tiếng nhanh chóng nhưng em muốn chọn con đường chân thành và chậm rãi. Em có thể không có lượng người nghe đông đảo nhưng em hướng đến những kết nối chất lượng và bền lâu”.

Kiên định theo đuổi con đường này, trong tương lai, Châu Nhi sẵn sàng làm nhiều công việc khác như viết kịch bản, làm truyền thông, dạy nhạc cho trẻ em… để kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ việc phát triển đam mê.

Cô sinh viên năm tư biểu diễn ca khúc do chính mình sáng tác

NVCC

“Cộng đồng nghệ sĩ trẻ và có niềm tin vào nền âm nhạc tử tế ngày càng được mở rộng. Chúng em muốn phát triển lớn mạnh hơn, nổi tiếng hơn để lan tỏa những điều tích cực. Khi mình làm điều có ích cho cộng đồng thì mình sẽ nhận được điều có ích cho bản thân”, Châu Nhi bày tỏ.

Cô gái luôn nỗ lực cho hành trình theo đuổi đam mê

NVCC

Tinh thần, nhiệt huyết và tư duy âm nhạc mới mẻ của Châu Nhi phần nào đó đại diện cho sự khác biệt, dám nghĩ dám làm của thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày nay. Châu Nhi chia sẻ: “Em và nhóm nhạc Humm của mình vẫn tiếp tục tìm kiếm những thành viên mới – những bạn trẻ có chung đam mê và thái độ theo đuổi âm nhạc. Cơ hội lẫn thử thách đều đang ở phía trước và em vẫn sẽ bước tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.