Chạy bộ 20 km tạ lễ giúp phá án

10/07/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Một cảnh sát ở tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan đã quyết định chạy bộ từ đồn cảnh sát nơi anh làm việc đến một ngôi chùa cách đó 20 km để tạ lễ thánh thần đã giúp mình phá án.

(TNO) Một cảnh sát ở tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan đã quyết định chạy bộ từ đồn cảnh sát nơi anh làm việc đến một ngôi chùa cách đó 20 km để tạ lễ thánh thần đã giúp mình phá án.

Phuree Thianprapakul, 43 tuổi, điều tra viên của đồn cảnh sát Tha Rua được giao nhiệm vụ điều tra một vụ án mà anh nghĩ rất khó nuốt, đó là phải tìm ra hung thủ ném đá làm một nữ sinh, 18 tuổi, bị thương nặng ở đầu.

Nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê vì vậy vụ án được xem là nghiêm trọng và cả nước Thái đều quan tâm.

Phuree đã đến chùa Tra Kham Ain nơi thờ một vị sư rất linh ở vùng Tha Makha để cầu khấn giúp anh phá án với lời hứa rằng nếu tìm ra thủ phạm sẽ chạy bộ 20 km để trả lễ.

Như có thần linh phù hộ, Phuree nhanh chóng tìm ra thủ phạm chỉ một tháng sau khi vụ án xảy ra.

Đó là nam thanh niên 19 tuổi. Trong tình trạng thất tình vì bị người yêu bỏ, nam thanh niên này đã cầm cục đá nặng 1,5 kg ném ra đường. Nhưng không may cục đá rơi trúng đầu nữ nạn nhân nói trên.

Hung thủ sẽ bị truy tố về tội ngộ sát.

Phuree đã hoàn thành cuộc tạ lễ sáng 9.7 với sự ủng hộ của vợ và hai con cùng với những người dân trong vùng. Anh đã hoàn thành đoạn đường trong 3 giờ 10 phút.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Iran thay thế hình phạt ném đá đối với tội ngoại tình
>> Nạn ném đá vào xe khách
>> Một học sinh bị ném đá tử vong
>> Thất tình, xả súng giết chết 5 người
>> Một thanh niên Ấn Độ thất tình xả súng giết 5 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.