‘Nó mới mua chung cư này được 2 năm. Nhà ở tầng 5, lô A. Nó chết mà tay vẫn còn ôm đứa con nhỏ vào lòng”, bà Bùi Thị Ngọc Thanh nghẹn ngào nói về người cháu xấu số.


Hơn 1 giờ ngày 23.3, ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm chứa xe ở block A chung cư Carina Plaza (số 1648 đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM). 

Chị Lợi (31 tuổi, ở block A) cho biết chị đang ngủ thì nghe nhiều người đập cửa nên bật dậy tháo chạy. Chị cùng hàng chục người từ tầng 9 hốt hoảng chạy xuống dưới thoát thân. Tuy nhiên, càng xuống dưới thì càng nóng và hàng chục người từ các tầng dưới đang chạy lên. "Chúng tôi không xuống được mà cùng hàng chục người khác phải chạy lên tầng 11", chị Lợi kể với khuôn mặt đen nhẻm vì ám khói.

Theo chị Lợi, trong lúc chạy lên tầng 11, nhiều người hít phải khói và ngất xỉu. Chị ám ảnh nhất là hình ảnh người mẹ ẵm 2 đứa con nhỏ. "Chị ấy bị lạc chồng trong đám cháy và một mình ẵm hai đứa con. Đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi. Ẵm được một lúc thì chị ấy ngất. Thấy vậy, tôi ẵm đứa nhỏ để che chắn cho nó. Được một lúc, khói nhiều quá nên nó bắt đầu ói và lịm dần. Tôi cũng thấy chóng mặt và muốn ngất đi. Tôi không muốn đứa nhỏ chết trên tay mình nên phải đưa lại cho một người khác bế", chị Lợi kể trong thổn thức.

Cùng đi với chị Lợi, chị Hiền (34 tuổi) nói chị đã nghĩ đến việc mình phải chết vì không còn đường nào để đi khi khói đã tràn ngập trong chung cư. "Lúc đó, mạnh ai nấy chạy vì khi cháy chung cư không có chuông báo động, hệ thống phun nước cũng không hoạt động. Mấy chục người đứng ở cầu thang mà không biết thoát ra bằng cách nào. Chúng tôi đều nghĩ mình sẽ chết", chị Hiền kể.

May mắn, mọi người thoát ra được ban công ở tầng 11 và bắt đầu lấy quần áo, khăn thấm nước quấn lên người rồi kêu cứu. Một số người có đèn pin thì bật sáng và hươ cho mọi người thấy. Trời vẫn còn tối, nhá nhem ở các ban công chung cư Carina Plaza là những ánh đèn pin cầu cứu và những tiếng kêu cứu thảng thốt.

"Ban công chỉ đứng được mời mấy người nên những người khác phải đứng ở bên trong. Tôi thấy một người mẹ có hai con, chị xin cho con ra ngoài ban công, còn chị đứng bên trong phòng, khói mù mịt. Sau khi mọi người được cứu, tôi không thấy chị ấy nữa", chị Hiền nói.

Các căn hộ ở lầu 1, 2, 3 chịu ảnh hưởng nặng nhất từ vụ cháy. Nhiều người dân khẳng định hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động khi xảy ra cháy. Đến khi hay tin cháy, nhiều người chỉ kịp quần mền, khăn ngang người rồi tháo chạy.

Ông Lê Văn Thảo (52 tuổi, ở nhà A401) cho biết ông phát hiện cháy khi hơn 1 giờ sáng. Ngay lập tức, ông dùng khăn thấm nước bịt mũi rồi chạy ra kiểm tra. Biết có cháy nhưng chuông báo cháy không báo, ông Thảo ra sức ấn chuông. “Thậm chí, tôi dùng búa đập chuông báo cháy nhưng vẫn không thấy chuông reo”, ông Thảo nói. May mắn, sau đó ông Thảo cùng vợ và con được cảnh sát PCCC cứu bằng thang dây. 

"Gia đình tôi được cứu nhưng đau lòng nhất là gia đình cạnh bên. Hai vợ chồng ôm con nhỏ ban đầu chạy xuống các tầng dưới theo tôi nhưng thấy khói quá lại chạy vòng lên. Sáng giờ tôi tìm miết mà không thấy vợ chồng kia đâu. Hỏi chỗ công an mà chưa thấy cập nhật an toàn", ông Thảo nói.

Đối mặt với thảm họa trong đêm, hàng trăm người dân ở chung cư Carina Plaza thảng thốt. Người thì mặt mày đen nhẻm vì ám khói, người thì quần áo xộc xệch, người chỉ túm vội chiếc áo khoác, mảnh chăn để bế con nhỏ chạy thật nhanh ra khỏi chung cư, tất cả tài sản bỏ lại. Cả ngàn người trải qua một đêm kinh hoàng.

Trong đêm thảm họa, nhiều người dân chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến một phụ nữ đu dây để thoát đám cháy nhưng không may té xuống và tử vong sau đó. Ngoài ra, 12 người khác tử vong do ngạt, cháy và chấn thương, trong đó có 3 em nhỏ. Chưa hết, 27 người bị ngạt khói cũng đang được cấp cứu ở một số bệnh viện.

Một bác sĩ tham gia cấp cứu cho biết các nạn nhân tử vong rất thương tâm, người cháy đen... Ngoài 8 thi thể lưu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì còn 5 thi thể được lưu tại Bệnh viện An Bình.

Đánh xe về Trung tâm cấp cứu 115 sau một đêm vận chuyển bệnh nhân, một tài xế xin giấu tên nói với PV Thanh Niên: "Hơn 12 giờ đêm tôi nhận được điện thoại là có vụ cháy chung cư nên vội chạy vào trung tâm. Khi chạy xe cấp cứu đến nơi, trước mặt tôi khói bốc lên mù mịt, nhiều người mặc đầm ngủ, quần đùi túa ra hốt hoảng. Tôi nghĩ là thảm họa rồi và chỉ biết quay đầu xe chạy. Xe tôi chở tổng cộng 28 người, mỗi lần chở 6 - 7 người. Khi lên xe, họ đều được thở ô xy. Có một em bé chết trông thương tâm lắm".

“Lần đầu tiên trong đời tôi, chở cấp cứu một đêm mà nhiều như vậy, chạy không kịp thở’, anh trầm ngâm.

Hay tin cháy chung cư và không liên lạc được với gia đình cháu gái, cả nhà bà Bùi Thị Ngọc Thanh (ngụ Q.6) chia nhau đi tìm khắp các bệnh viện. Cuối cùng, cả nhà bà chết lặng khi hay tin cháu gái và con tử vong trong đám cháy. Chưa hết, người cháu trai cũng không qua khỏi. Còn cháu rể đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

“Nó mới mua nhà chung cư được 2 năm. Nhà ở tầng 5, lô A. Lúc nãy tôi vô thăm nó rồi. Nó chết mà tay vẫn còn ôm đứa con nhỏ vào lòng”, bà Thanh nghẹn ngào nói về đứa cháu xấu số. Chị gái bà, mẹ của nạn nhân thì ngất xỉu liên tục vì không tin nổi sự thật quá đau lòng này.

Cũng đến chung cư tìm chị gái, ông ông Nguyễn Văn Hữu Khánh (38 tuổi, nhà ở Q.5) thẫn thờ khi công an bảo chưa có thông tin cập nhật bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng (44 tuổi, nhà ở căn A12.03, chị gái ông Khánh) an toàn. “Chị gái tôi ở với người con 8 tuổi tên là Bình Minh”, ông Khánh nói.

11 giờ 55 ngày 23.3, hàng trăm người vừa trải qua một đêm thảm họa lại hốt hoảng khi lửa lại bùng phát ở tầng hầm block B. Nghe tiếng loa, hàng trăm người lại cuống cuồng tháo chạy, những gương mặt chưa hết nám đen vì khói mướt mồ hôi khi một lần nữa đối mặt với thảm họa mà họ vừa trải qua.

Khắp tòa chung cư ám đen vì khói, đồ đạc ngổn ngang. Sợi dây vải được nối từ rèm cửa, quần áo, được cột từ lan can 1 căn hộ để mọi người leo xuống thoát thân vẫn treo tòng teng. Một màu tang tóc bao trùm khu nhà của hàng ngàn người dân Sài Gòn.

Đồ họa: Lâm Nhựt


Báo Thanh Niên
23.03.2018

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.