Chelsea đè bẹp 'đội trẻ' Man City tại Cúp FA

22/02/2016 07:23 GMT+7

Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Manchester City (Man City) đã phải nhận trận thảm bại 1-5 trên sân Chelsea trong trận đấu ở vòng 5 Cúp FA diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (22.2, giờ VN).

Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Manchester City (Man City) đã phải nhận trận thảm bại 1-5 trên sân Chelsea trong trận đấu ở vòng 5 Cúp FA diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (22.2, giờ VN).

Chelsea (áo xanh) áp đảo trước Man City ra quân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ - Ảnh: Reuters
Trước thềm trận đấu này, HLV Manuel Pellegrini đã phản đối việc Liên đoàn bóng đá Anh sắp xếp Man City thi đấu ở Cúp FA vào đêm chủ nhật trong khi giữa tuần sau là họ phải ra quân ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Tuy nhiên, việc phản đối này không thay đổi được gì.
Để giữ sức cho các trụ cột trước chuyến làm khách đến sân Dynamo Kiev, HLV Pellegrini đã sử dụng một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ để đấu với Chelsea ở vòng 5 Cúp FA. Theo đó, các cầu thủ trẻ như Manu Garcia, Aleix Garcia, Tosin Adarabiyo, Bersant Celina và David Faupala đã có trận đấu đầu tiên cho Man City trong khi Sergio Aguero, Yaya Toure cùng Raheem Sterling được cho nghỉ.
Costa ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea - Ảnh: Reuters
HLV Pellegrini thậm chí còn nói rằng nếu ông là một người hâm mộ Man City thì ông sẽ không mua vé xem trận đấu giữa Chelsea và đội nhà. Quả thật là với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, Man City đã hoàn toàn lép vế trước một Chelsea ra sân với lực lượng gần như là tốt nhất. 
Đội chủ sân Stamford Bridge dồn ép đối phương ngay từ sau tiếng còi khai cuộc và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 35 khi Diego Costa có pha bay người đánh đầu thành bàn từ một pha tạt bóng của Eden Hazard.
Faupala gỡ hòa cho Man City - Ảnh: Reuters
Cầu thủ trẻ Faupala mang lại chút hy vọng cho các CĐV Man City khi ghi bàn gỡ hòa chỉ 2 phút sau khi đội nhà bị thủng lưới. Đó là một pha phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ trẻ của đội khách và Faupala đã có pha ra chân rất nhanh để lập công.
Dù vậy, đó là tất cả những gì đội khách có thể làm được trong trận này. Bởi sau đó Chelsea đã chơi bùng nổ trong hiệp 2 để giành chiến thắng một cách thuyết phục.
Hazard ghi bàn bằng một pha đá phạt - Ảnh: Reuters
Eden Hazard đã thi đấu rất xuất sắc tiếp tục kiến tạo cho Willian ghi bàn và bản thân cũng ghi tên mình trên bảng tỷ số bằng một pha sút phạt khiến thủ môn Caballero của Man City đứng như trời trồng. Oscar đá hỏng một quả phạt đền nhưng Gary Cahill và cầu thủ trẻ Bertrand Traore là những người các bàn thắng còn lại, mang về một chiến thắng tưng bừng cho Chelsea.
Với kết quả này, Chelsea sẽ gặp Everton trên sân khách ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Crystal Palace, đội đánh bại Tottenham 1-0 gặp Reading còn West Ham sau khi vượt qua Blackburn sẽ phải đối đầu với M.U hoặc Shrewsbury. Nếu Arsenal vượt qua Hull thì đối thủ của đội đương kim vô địch ở tứ kết sẽ là Watford.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.