Chen chúc nhau lên Thiên Đường

01/05/2019 14:21 GMT+7

Những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đường lên động Thiên Đường (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) liên tục ùn tắc vì lượng du khách đổ về tham quan quá đông.

Nằm sâu trong lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, động Thiên Đường được mệnh danh là "hoàng cung trong lòng đất" với cấu tạo thuộc loại địa hình karst cổ, có niên đại cách nay khoảng 350 đến 400 triệu năm. Đây là một trong những hang động tráng lệ, huyền ảo bậc nhất thế giới và là điểm phải đến khi du khách đặt chân tới Quảng Bình.
Động Thiên Đường nằm cách thành phố Đồng Hới khoảng 70 km về hướng tây bắc, đi từ trung tâm thành phố sẽ mất khoảng gần 1 giờ 30 phút chạy xe, đường đẹp, dễ đi. Thế nhưng trong những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đường lên Thiên Đường liên tục ùn ứ, kẹt cứng do lượng du khách đổ về quá đông. 
Ô tô xếp hàng dài, nhích từng chút nối nhau trên đường từ TP.Đồng Hới đến động Thiên Đường
Bãi đậu xe trên động chật kín, ban quản lý khu di tích này phải tổ chức cho khách đậu xe dưới bãi đất trống cách đó khoảng 3 km
Tận dụng "thời cơ", dịch vụ xe ôm chở khách từ bãi đậu xe lên đỉnh động hình thành. Có khoảng gần 30 xe chạy lên xuống liên tục vẫn không đáp ứng nhu cầu. Các tài xế tận dụng tối đa bằng cách chở 2, thậm chí 3 khách/lượt. Mỗi lượt xe giá 50.000 đồng
Nhiều du khách chọn "cuốc bộ" gần 3 km dưới cái nắng chói chang gần 40 độ C...
... nên phải trang bị mũ, áo chống nắng, khẩu trang... bịt kín mít từ đầu tới chân
 
Từ dưới chân đồi đi đến cửa động, du khách phải vượt qua quãng đường gần 5 km. Trước đây, du khách chỉ có lựa chọn duy nhất là băng rừng, leo lên ngọn đồi nơi có cửa động. Tuy nhiên sau khi du lịch phát triển, nơi đây đã hình thành dịch vụ đưa khách đến cửa động bằng xe điện. Trong 3 ngày cao điểm 28 - 30.4, hệ thống xe điện làm việc hết công suất nhưng du khách vẫn phải chờ 30 phút mới có 1 chuyến xe.
Các đoàn khách mỏi mòn ngồi chờ xe điện
Nhiều người quyết định băng rừng gần 5 km. Đây cũng là hoạt động thú vị vì đường rừng dành cho người đi bộ dễ đi, 2 bên cây cối bao phủ vừa đẹp, vừa mát mẻ, không khí trong lành
Kẹt xe, thiếu phương tiện chưa phải tất cả. "Cuộc chiến" chính thức bắt đầu khi du khách phải leo bộ gần 600 m để đến cửa hang
Dòng người chen chúc, nhích từng chút một
Thời gian di chuyển cho khoảng 200 m đường cuối cùng phải mất khoảng 45 phút đồng hồ. Còn tính từ bến xe điện lên đến đây mất gần 2 tiếng
Khổ nhất là các em nhỏ phải kèn cựa giữa dòng người hỗn độn. Dưới cái nắng nóng như đổ lửa, bố mẹ phải liên tục tiếp nước để giảm nhiệt cho các bé
Chỉ còn cách cửa hang khoảng 50 m nhưng nhiều người mất kiên nhẫn đã "liều mình" trèo qua hàng rào an toàn để thoát khỏi dòng người, chưa vào hang đã đành đi xuống...
... hoặc leo lên các mỏm đá, len qua các sợi dây thừng ranh giới đầy nguy hiểm như thế này H.Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.