Chết vì đẹp bất chấp, liệu có đáng?

Duy Tính
Duy Tính
08/03/2022 05:30 GMT+7

Mới đây, một bệnh viện ở TP.HCM đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân trẻ ngụ Đắk Nông trong tình trạng xuất hiện 15 lỗ thủng chi chít trên bụng.

Đó là hậu quả của việc muốn làm giảm mỡ bụng bằng cách chi 70 triệu đồng qua Campuchia mua chất tiêm tan mỡ và nhờ người quen tiêm dẫn đến áp xe lan rộng và gây hoại tử.

Bác sĩ xử lý 15 lỗ thủng trên bụng nữ bệnh nhân tự mua chất tan mỡ về tiêm

CTV

Mới đây thôi, một quý ông muốn dái tai to nên đã mua filler và nhờ người quen tiêm. Kết cục, dái tai không to ra được và teo lại nhỏ hơn do bị tắc mạch máu, gây hoại tử.

Một cô gái da dẻ mặt mũi xinh đẹp, một ngày đẹp trời bỗng muốn có má lúm đồng tiền và vào spa. Kết quả đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy một cục áp xe phải đi bệnh viện xử lý nhiễm trùng và để lại sẹo trên má vĩnh viễn.

Trên mạng xã hội có rất nhiều hội kín về làm đẹp và từ đó truyền tai nhau bí kíp tự làm đẹp giá rẻ. Đó là sự thiếu hiểu biết chết người. Khi không hiểu gì về cơ thể người, giải phẫu học mà tự làm “bác sĩ” cho chính mình, nếu nặng sẽ dẫn đến tai biến chết người; nhẹ thì để lại những vết sẹo, hủy hoại một số bộ phận cơ thể… như báo chí nhiều lần phản ánh.

Còn ngoài xã hội, nhan nhản trung tâm đào tạo thẩm mỹ, tiêm chất làm đầy, hút mỡ… mà bất cứ ai cũng có thể học dù không có kiến thức y khoa. Rồi sau đó người dạy người, “truyền miệng”, “truyền tai”, học lỏm nhau và… ra làm “nghề”. Một thời gian dài ở một số tỉnh miền Tây, có hiện tượng tiêm chất làm đầy dạo. Ấy thế mà nhiều người tin và kết cục nạn nhân vẫn phải nhập viện xử lý, cấp cứu.

Một số người bỏ ngoài tai những khuyến cáo của các chuyên gia, bác sĩ, thông tin trên báo chí… xem ai đó bị tai biến do sử dụng dịch vụ làm đẹp “chui”, phản khoa học “xui thì bị, chắc gì mình là nạn nhân” cho đến khi chính mình là người phải nếm trải hậu quả. Làm đẹp bất chấp nguy hiểm sức khỏe, tính mạng, liệu có đáng không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.