Chia sẻ nỗi đau cùng Nhật Bản

18/03/2011 14:52 GMT+7

(TNO) Trời Hà Nội vẫn mưa và rét căm căm (sáng 18.3) nhưng từ sáng sớm đã có nhiều người chờ sẵn tại Đại sứ quán Nhật Bản tại VN (đường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) với mong muốn chia sẻ tình cảm nhằm làm dịu bớt nỗi đau mà người Nhật đang phải gánh chịu sau thảm họa.

>> Bạn đọc TNO chia sẻ nỗi đau cùng người dân Nhật
>> Báo Thanh Niên kêu gọi quyên góp giúp nhân dân Nhật
>> Người Nhật giữa đống hoang tàn

10 giờ sáng mới đến giờ mở sổ tang, nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều người đã cầm hoa tới trước cửa Đại sứ quán. Anh Nguyễn Song Hà, người gác cổng tại đây cho biết: từ hôm qua, đã có đông đảo các cơ quan đoàn thể, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đến đặt hoa chia buồn, quyên góp ủng hộ Nhật Bản khắc phục hậu quả trận động đất, sóng thần.

“Vô cùng thương tiếc những nạn nhân động đất sóng thần khu vực đông bắc Nhật Bản”; “Nhật Bản đang trải qua tấn thảm kịch đen tối nhất! Cố lên các bạn, Việt Nam và thế giới chia sẻ nỗi đau thương với các bạn”… Đó là những dòng chữ trên các vòng hoa và dòng chữ trong sổ tang tưởng niệm nạn nhân động đất, sóng thần.

Bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội đã không cầm được nước mắt khi nghe tin có đến gần chục nghìn người dân Nhật thiệt mạng trong trận thiên tai này.

“Nghe tin Đại sứ quán Nhật mở sổ tang tưởng niệm những nạn nhân trận động đất, em liền đến chia sẻ nỗi đau mà người dân Nhật đang phải gánh chịu. Em xem tin trên báo thấy bên đó, tuyết đang rơi. Nhà cửa, tài sản, quần áo, chăn màn… đều mất cả, rồi thiếu thực phẩm, nước uống… không biết họ sống thế nào đây?”, Trang nghẹn ngào.

Cùng trong đoàn người đến chia buồn, anh Tuấn Minh, một tu nghiệp sinh trở về từ Nhật trước khi thiên tai xảy ra một tuần cho biết: “Mình quá bàng hoàng khi nghe tin về con số thương vong sau trận động đất kinh hoàng này. Gia đình anh bạn thân người Nhật của mình mất hết nhà cửa, nỗi đau thật khó tả… Anh em trong đoàn sang xuất khẩu lao động rủ nhau quyên góp được ít tiền gửi sang ủng hộ người dân Nhật, ít nhiều chia sẻ đau buồn cùng họ”.

Chị Hà Thị Thắm, làm lao công trên đường Đội Cấn cho hay, chị vừa bán được ít tiền thu lượm vỏ chai, vội mang đến ủng hộ người dân Nhật. “Của ít lòng nhiều. Ở đâu cũng là người, người Việt hay người Nhật khi gặp khó khăn cũng cần giúp đỡ. Còn đây là số tiền của một anh bán bánh mì, khoai nướng đứng ngoài trông hàng nhờ tôi mang vào hộ”, xòe những đồng tiền lẻ đã được vuốt mượt trong lòng bàn tay, chị nghẹn ngào nói.


Cuốn sổ tang nhỏ nhưng lưu giữ rất nhiều tình cảm sâu sắc của người Việt gửi đến đất nước mặt trời mọc - Ảnh: Lê Quân

Gian phòng vài chục mét vuông tại Đại sứ quán Nhật nghẹn ngào nỗi niềm thương tiếc, cảm thông của đông đảo người người dân VN. Những vòng hoa lớn, bó hoa nhỏ cùng những lời chia buồn lưu lại trong hai cuốn sổ tang đã phần nào nói lên tấm lòng chia sẻ của người dân Việt Nam đối với người dân đất nước mặt trời mọc.

Căn phòng im lặng, mọi người có mặt đều cúi đầu. Dường như tự trong tâm thức ai cũng dành một phút mặc niệm cho những người dân Nhật xấu số. m thanh duy nhất là tiếng sột soạt của ngòi bút đang viết ra những tình cảm tự đáy lòng đối với những người bạn Nhật.

Đột nhiên, từ góc phòng bật lên một tiếng khóc to của một phụ nữ trẻ người Nhật. “Đất nước tôi đang phải chịu những thương đau vô hạn, hơn 10.000 người mất tích, các thành phố vùng đông bắc gần như bị xóa sổ toàn bộ, nguy cơ phóng xạ, tuyết rơi… thiếu thức ăn, nước uống, đói rét… làm sao sống nổi?…”, chị Takeshi, giáo viên dạy tiếng Nhật ở Hà Nội nức nở nói qua người phiên dịch.

Chị cho biết, từ hôm nghe tin dữ, chị xin nghỉ dạy, ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình quê nhà và không bỏ qua bất cứ bản tin nào liên quan đến đất nước mình.

Chúng tôi ra về khi đoàn người đến để chia buồn cùng nước Nhật vẫn còn rất đông và kéo dài thêm. Một chiếc cầu tình cảm đang được những người Việt ở rất xa bắc qua sự hoang tàn và đổ nát nơi nước Nhật, để cùng truyền hơi ấm và tình yêu thương cho nhau... 

Lê Quân

>> Nhật giám định thức ăn để chống nhiễm phóng xạ
>> Nhật phun nước biển cứu lò phản ứng hạt nhân số 2
>> Động đất, sóng thần tại Nhật: Hơn 5.178 người thiệt mạng
>> VNA giảm 50% giá vé từ Nhật về VN
>>
Toàn cảnh động đất, sóng thần kinh hoàng tại Nhật
>> Bạn đọc TNO chia sẻ nỗi đau cùng người dân Nhật
>> 84 người VN ở Nhật được đưa về Tokyo an toàn
>> Lại cháy lò phản ứng ở Nhật
>>
Thế giới chung tay
>> Những người hùng giấu mặt ở Fukushima Daiichi
>> Sống sót diệu kỳ trong thảm họa
>> Cuộc hội ngộ xúc động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.