Chiến sự ở Bangkok

19/05/2010 23:46 GMT+7

Quân đội trấn áp, lãnh đạo biểu tình đầu thú nhưng bạo lực và đốt phá còn xảy ra nặng nề và quá khích hơn. Mời nghe đọc bài

Chưa bao giờ thủ đô Thái Lan lại hỗn loạn, nguy hiểm và đáng sợ đến như vậy. Điều nhiều người lo ngại là quân đội trấn áp biểu tình cuối cùng rồi đã đến sau hơn 2 tháng. Mọi chuyện bắt đầu khi đề nghị quay lại bàn đàm phán của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) bị chính phủ khước từ. Rạng sáng qua, quân đội cùng xe bọc thép đã được tăng cường tại các con đường xung quanh khu vực biểu tình, chuẩn bị cho một đợt trấn áp. Chính phủ khuyên người dân ở trong nhà.

Lãnh đạo UDD đầu thú

Không quá khó để quân đội lấn át lực lượng biểu tình. Xe bọc thép cán đổ hàng rào làm bằng lốp xe và chông tre. Các binh sĩ sẵn sàng bắn vào những kẻ quá khích. Bên kia chiến tuyến, người biểu tình dùng súng phóng lựu M79 và RPG để tấn công các binh sĩ, đốt xe cộ, vỏ lốp cao su tạo nên những đám lửa và cột khói khổng lồ có thể nhìn thấy từ xa.

Đến 9 giờ sáng qua, quân đội đã đẩy lui người biểu tình về sâu trong khu vực Ratchaprasong và giành lại được một phần khu biểu tình, Công viên Lumpini và đường Witthayu - là những khu vực bao quanh Ratchaprasong. Tuy nhiên, khi quân đội đang định tiến vào sâu hơn và lính cứu hỏa đang chữa cháy thì bên trong, người biểu tình tiếp tục dùng súng phóng lựu M79 để tấn công nhiều đợt liền. Binh lính, đội cứu hỏa và cả các phóng viên phải bỏ chạy thục mạng. Sau các đợt quân đội tấn công vòng ngoài và vào được vòng sâu hơn, 2 xác chết người biểu tình đã được phát hiện. Họ đều bị bắn vào đầu.


Xe bọc thép được quân đội huy động để trấn áp biểu tình - Ảnh: Việt Phương

Trong khi đó, một phóng viên người Ý cũng đã thiệt mạng. Đó là ông Fabio Polenghi, phóng viên ảnh làm việc cho hãng thông tấn ANSA. Ông Polenghi đã đứng phía bên người biểu tình khi ông bị bắn. Trong các đợt giao tranh, nhiều lần các phóng viên cũng đã phải bỏ chạy hoặc nằm rạp xuống vì đạn pháo bắn quá gần. Trong trận đụng độ hôm qua đã có 6 người chết và hơn 50 người bị thương, nâng tổng số thương vong trong những ngày bạo lực vừa qua lên 43 người chết và gần 350 người bị thương. Khác với tuyên bố đấu tranh ôn hòa, phi bạo lực của lực lượng áo đỏ, quân đội đã thu được rất nhiều đạn dược, được giấu trong các thùng thuốc trong trạm y tế của người biểu tình cùng nhiều loại vũ khí khác.

Sau đó có tin lãnh đạo UDD Jatuporn Phromphan và Arisaman Pongruangrong đã chạy trốn khỏi nơi biểu tình. Đến 13 giờ chiều qua, tín hiệu tích cực đã đến. Tổng cộng 7 lãnh đạo áo đỏ trong đó có 2 nhân vật cấp cao là Natthawut Saikua và Jatuporn Phromphan đã ra đầu thú cảnh sát. Riêng ông Arisman thì không đầu thú nhưng đã bị bắt sau đó. Các lãnh đạo UDD cũng tuyên bố chấm dứt biểu tình.

Đốt phá tràn lan


Hỗn loạn xảy ra sau khi các lãnh đạo UDD tuyên bố đầu hàng - Ảnh: AFP

Tưởng đâu yên bình sẽ quay lại với Bangkok. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình phẫn nộ với việc lãnh đạo UDD đầu hàng và đòi tiếp tục chiến đấu. Họ tiếp tục mở rộng phạm vi phong tỏa đường phố, cướp xe buýt để chặn đường và đốt lốp xe. Nhiều khu vực trong Bangkok đã bị mất điện vì bị những người quá khích đốt trụ điện.

Nhóm quá khích này còn phóng hỏa và cướp bóc cả Trung tâm Mua sắm Central World - trung tâm mua sắm lớn nhất Thái Lan và lớn thứ 2 châu Á. Khói cũng bốc lên từ Trung tâm Mua sắm Platinum gần đó. Trụ sở thị trường chứng khoán và trụ sở Tổng công ty điện lực cũng chung số phận bị phóng hỏa. Nhiều khu vực khác gần khu vực biểu tình cũng bị đốt cháy, tạo nên một đám khói khổng lồ bao trùm trung tâm Bangkok. Không những thế, những kẻ bạo động còn phóng hỏa tầng trệt và bãi đỗ xe của trụ sở kênh 3 truyền hình Thái Lan khiến nhân viên của đài sợ hãi bỏ chạy. Các phóng viên đang làm việc tại tòa soạn báo The Nation và báo Bangkok Post cũng vội vàng sơ tán vì sợ những người biểu tình đến tấn công.

Khoảng 14 giờ chiều hôm qua, hầu hết các phóng viên cả Thái và nước ngoài vội vã rời nơi biểu tình và gọi điện cho các đồng nghiệp khác rời ngay khu vực nóng bỏng. Có tin những người biểu tình quá khích đang nhắm đến các phóng viên. Những người đang tác nghiệp có thể bị bắn để gây thêm hỗn loạn. Có tin thì nói người biểu tình cáo buộc truyền thông đưa tin sai về họ.

Trước tình hình này, Chính phủ Thái Lan đã ban bố lệnh giới nghiêm ở Bangkok từ 20 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng nay. Từ chiều hôm qua, hầu như các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng ăn uống ở Bangkok đều đóng cửa sớm. Nhiều người đã đổ xô ra siêu thị tranh thủ mua đồ về dự trữ.

Tình trạng biểu tình và đốt phá cũng xảy ra ở một số tỉnh đông bắc Thái sau khi quân đội trấn áp áo đỏ ở Bangkok. Quân đội Thái tuyên bố sẽ tiếp tục xử lý nhóm quá khích trong đêm còn ngoài Bangkok, lệnh giới nghiêm đã được mở rộng sang 23 tỉnh khác của Thái Lan.

Việt Phương
(tường thuật từ Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.