Chiến tranh không chỉ có những bản hùng ca

28/08/2015 00:00 GMT+7

Đặng Thái Huyền gây tò mò với Người trở về bởi không có nhiều nữ đạo diễn dấn thân vào thể loại phim chiến tranh.

Đặng Thái Huyền gây tò mò với Người trở về bởi không có nhiều nữ đạo diễn dấn thân vào thể loại phim chiến tranh.

Chiến tranh không chỉ có những bản hùng caCảnh trong phim Người trở về - Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp
Trong suốt 6 năm, Đặng Thái Huyền đã ấp ủ kịch bản Người trở về dựa theo truyện ngắn Người ở bến sông Châu của tác giả Sương Nguyệt Minh. Đó là câu chuyện về nỗi đau của những người phụ nữ thời hậu chiến. Mây trở về làng sau khi đã dành những năm tháng tuổi trẻ ở chiến trường. Mây không thể ngờ rằng trở về lại mang đến cho cô những nỗi đau sâu thẳm. Qua những câu chuyện của Mây và những con người xung quanh cô, khán giả có thể thấy thân phận của những con người - nạn nhân của chiến tranh, và cả những câu chuyện là những góc khuất trong xã hội đương thời. Không có những đại cảnh, phim tập trung vào những góc cận, nhưng sự tàn phá của chiến tranh vẫn hiện lên thật khốc liệt. Cứ thế, Người trở về đã len vào cảm xúc của người xem một cách tự nhiên và mạnh mẽ.
Phim có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, NSƯT Dũng Nhi, Trương Minh Quốc Thái, Lã Thanh Huyền, Tiến Lộc…
Bộ phim được công chiếu tại rạp Kim Đồng từ nay đến ngày 30.8, dự kiến sẽ được Điện ảnh Quân đội nhân dân phát hành trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.