Chợ 30 tết - chợ của người nghèo

04/02/2019 16:17 GMT+7

Người Huế hay ví von như trên khi nói đến việc phải đi chợ mua sắm thực phẩm tết vào ngày cuối năm - 30 tết.

Vẫn đầy đủ hoa lay ơn, bánh tét, chè nấu sẵn, gà làm sạch, chuối cau, những tảng thịt heo làm từ sáng sớm đã chuyển màu ôi tái, vài ba cành hoa giấy làng Thanh Tiên ... nhưng hầu hết là hàng tồn từ những ngày trước đó. Cả người bán và người mua đều muốn mua nhanh- bán vội để về sum họp bên mâm cơm chiều cuối cùng của năm. 

Những bông cải trắng hàng Trung Quốc đã hỏng được người bán gọt bỏ những phần hư trưng bán tại chợ, vẫn có người mua giá 8.000 đồng/bông Ng.ng
Đa số rau củ quả bán hàng cũ tồn lại từ những ngày trước Ng.Ng
Trứng gà ta giảm 10.000 đồng, giá bán 30.000 đồng/chục
Bán thêm được một con gà đã mổ, nỗi lo của người bán vơi đi một chút Ng.Ng
Quầy thịt còn tồn khá nhiều, ê hề và không ít thớ thịt ngả màu Ng.Ng
Người bán rao: "Ai mua giò bê Nghệ An được giảm giá mạnh để còn về cúng tết" Ng.Ng
Phụ nữ Huế xưa thường cúng tất niên và giao thừa bằng chè đậu xanh. Vài ba chục ly chè xanh đánh, rau câu, đậu ván đặc giá 40.000 đồng/chục được bán nhanh cho khách Ng.Ng
Đã trưa, người bán lo lắng sẽ "ôm" hết ngần này bánh về nhà bởi lác đác vài ba người đi chợ đang vội vàng về nhà Ng.Ng
Bông, chuối, cau trầu... vắng người hỏi mua Ng.Ng
"Mua nhanh bì lì xi mừng tuổi con cháu sáng mai bà con cô bác ơi" Ng.Ng
Chỉ có quầy gia vị là đông khách nhất Ng.Ng
Mua được bó hoa lay ơn, cành hoa giấy "rẻ hơn hôm qua" là niềm vui không nhỏ... Ng.Ng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.