Chợ Bà Chiểu TP.HCM sáng 1.10: Mấy tháng cạn kiệt, giờ bán lại mừng quá

01/10/2021 12:24 GMT+7

Sáng nay 1.10, chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bắt đầu mở lại một số gian hàng thiết yếu. Tiểu thương phấn chấn hẳn bởi 'mấy tháng trời không buôn bán gì nên cạn kiệt rồi, giờ được bán lại mừng quá'.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hơn 6 giờ sáng, nhiều tiểu thương chợ Bà Chiểu tất bật bày hàng lên kệ. Người bán – người mua mừng rỡ giơ tay chào nhau qua lớp khẩu trang: “Lâu quá không gặp” trong ngày đầu TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội.

Giảm giá cho khách quen

Bên trong chợ, không khí trở nên nhộn nhịp hơn bởi tiếng cười nói, hỏi thăm sức khỏe của các tiểu thương. Số lượng gian hàng được mở lại trong ngày đầu còn ít, chỉ tập trung vào các mặt hàng như hoa quả, rau củ, gia vị… và vài sạp bán đồ ăn mang về.
Riêng khu nhà lồng bán đồ tươi sống như thịt, cá vẫn còn đóng cửa. Nhân viên chợ đang tiến hành phun khử khuẩn khu vực này. Tất cả đều tuân thủ 5K, đảm bảo quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng hóa sáng 1.10 tại chợ Bà Chiểu khá đa dạng

KHẢ HÒA

Chị Cao Thị Diễm Trang (25 tuổi) là đời thứ 4 trong gia đình bán trái cây ở chợ. Từ tờ mờ sáng, các loại quả tươi ngon như dưa hấu, xoài, cóc, ổi… đã được bày gọn gàng lên kệ. Sau hơn 1 tháng đóng cửa, chị háo hức khi nghe thông báo chợ truyền thống được hoạt động lại.
“Sáng giờ không mấy người mua nhưng thấy người dân đi qua đi lại đông cũng vui theo. Ngày đầu nhập đủ các mặt hàng để xem tình hình thế nào rồi những ngày tới điều chỉnh sau. Khách quen mua hôm nay sẽ được giảm giá, chẳng hạn bớt 10.000 đồng/đơn hàng để chia sẻ với nhau trong mùa dịch”, nữ tiểu thương nói.

TP.HCM ngày đầu nới lỏng giãn cách: Rộn ràng tiếng xe cộ trở lại!

Gần đó, ông Nguyễn Thanh Vũ (53 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bán các loại tôm, cá khô cũng không giấu được sự vui mừng. Ông chia sẻ: “Mấy tháng trời tiểu thương không buôn bán gì nên cạn kiệt rồi, giờ được bán lại mừng quá. Cầu mong dịch bệnh được kiểm soát để bà con buôn bán suôn sẻ, kiếm tiền trang trải cuộc sống”.

Ngày đầu, nhiều tiểu thương nhập đủ các mặt hàng để phục vụ người dân

KHẢ HÒA

Phía bên ngoài chợ cũng không kém nhộn nhịp. Người dân vui sướng khi được đi chợ lại sau nhiều tháng ở yên trong nhà

KHẢ HÒA

Bên cạnh vui mừng, tiểu thương này lo sợ người mua giảm, buôn bán không đủ để trả chi phí mặt bằng. Ông Vũ cho biết đã tiêm đủ 2 liều vắc xin song vẫn đảm bảo 5K để bảo đảm an toàn cho mình và khách. Thấy ai chạy qua ngó lại, ông liền chào mời: “Mua đi anh chị, tôm khô ngon lắm, giá vẫn giữ nguyên”.

“Tự đi chợ quá sướng”

Bước từ chợ ra, bà Lê Thị Kim Kiều (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) xách túi lớn túi nhỏ trái cây, rau củ và một số mặt hàng khác đủ dùng cho 2 tuần, cười nói: “Kể từ khi bùng dịch, tôi chỉ ở nhà mua hàng trực tuyến. Hôm nay mới tự đi chợ, thoải mái lắm”.
Một vị khách đặc biệt, bà Bùi Thị Kim Oanh (72 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) trên đường đi khám bệnh về, sẵn ghé chợ để mua vài món hàng. Trên xe chở đủ loại rau như rau muống, cải, xà lách… Bà cảm thấy an tâm khi đã tiêm đủ 2 liều vắc xin, đeo khẩu trang và sát khuẩn kỹ lưỡng sau mỗi lần mua hàng.

Sạp trái cây của chị Cao Thị Diễm Trang (25 tuổi, tiểu thương chợ Bà Chiểu) bày đủ loại quả lên kệ từ sáng sớm

Khả Hòa

Người dân thoải mái lựa chọn hàng hóa sáng 1.10

KHẢ HÒA

“Thời gian qua tôi mua theo combo của phường nhưng nhận hàng không đúng ý. Hôm nay được tự đi chợ quá sướng. Tuy nhiên, thèm thịt heo quay quá mà chỗ quen chưa mở cửa để mua. Gần Cầu Bông có một tiệm bán nhưng giờ đến đó thì xa quá”, bà Oanh bộc bạch.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Huỳnh Thanh Trường (Trưởng Ban quản lý chợ Bà Chiểu) cho biết: “Hôm nay mở trước 23 gian trong tổng gần 1.400 gian hàng. Tiểu thương cần đáp ứng các điều kiện bao gồm đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, test Covid-19 3 ngày/lần, có giấy xét nghiệm âm tính trước khi trở lại kinh doanh. Chợ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch và bám sát các tiêu chí do Sở Công thương TP.HCM ban hành để triển khai vào những ngày tới”.
Trước đó, lãnh đạo TP.HCM đã công bố phương án nới lỏng giãn cách, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 cho giai đoạn mới, từ 1.10. Nhiều kênh phân phối hàng hóa được phép hoạt động trở lại, trong đó có chợ truyền thống.

Bà Bùi Thị Kim Oanh (72 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chia sẻ “tự đi chợ quá sướng”

KHẢ HÒA

Dù thưa thớt khách nhưng tiểu thương vẫn vui vì mở cửa lại là tín hiệu lạc quan

KHẢ HÒA

Các gian hàng tạp hóa cũng mở cửa

KHẢ HÒA

Trong khi đó khu vực bán đồ ăn uống dự kiến sẽ mở lại trong thời gian tới, tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh

KHẢ HÒA

Nhiều gian hàng vẫn còn đóng cửa

KHẢ HÒA

Khu vực hàng ăn tại chỗ vẫn chưa hoạt động lại

KHẢ HÒA

Nhân viên chợ tiến hành phun khử khuẩn nhà lồng vào sáng sớm trước khi mở cửa khu vực này

KHẢ HÒA

VIDEO Tiệm tóc Sài Gòn kín lịch cả tuần ngày đầu mở lại: Ai dời ngày thì mất chỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.