Chờ đợi gì ở "Giấc mơ"?

29/01/2008 22:51 GMT+7

Hành trình ra mắt bộ phim truyện nhựa đầu tay của đạo diễn Lê Hoàng cùng Hãng phim Thanh Niên (của Báo Thanh Niên) và Hãng phim Giải Phóng đang dần về đích. Với đề tài xưa nay hiếm, Giấc mơ (tên ban đầu là Thủ tướng) đang là bộ phim gây nhiều tò mò với khán giả, và cả người trong giới.

Lạ và lôi cuốn là những gì bộ phim muốn hướng đến. Cách đây cả năm, đạo diễn Lê Hoàng đã thai nghén kịch bản về một thủ tướng trẻ tuổi, tài cao nhưng vẫn rất đời, với những buồn vui, hạnh phúc như một con người bình thường. Chuyện phim xoay quanh vị lãnh đạo trẻ tên Thắng (Hoàng Anh) chưa đến tuổi 30 vào những năm 20 - 25 thế kỷ 21. Dù bộn bề công việc, phải giải quyết vô vàn chuyện quốc gia đại sự, song anh vẫn dành những phút giây riêng tư để sống cho bản thân, cho những ước mơ tuổi trẻ và cho cả tình yêu.

Tình cờ quen một cô gái trượt đại học, bế tắc trên đường vào đời, Thắng đã tìm cách hướng cô gái trở lại công việc mưu sinh, để tìm cách thực hiện đam mê của mình. Cảm động trước tấm lòng chàng trai trẻ, Hằng (Phương Trinh) đã vượt qua nhiều trở ngại để có thể đứng vững giữa thành phố ồn ào, đắt đỏ. Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra cho hai người, bộc lộ chất trong sáng, nên thơ giữa mối quan hệ của vị lãnh đạo trẻ và bạn gái. Đạo diễn Lê Hoàng, lần đầu tiên hợp tác với Hãng phim Thanh Niên nên không khỏi lo âu dù vẫn biết có sự hỗ trợ rất lớn từ Báo Thanh Niên. Những nỗ lực của đoàn phim hơn trăm người, miệt mài suốt mấy tháng trời đã được đền bù khi bộ phim đem chiếu thử nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi của những người làm nghề và cả cánh làm báo.


Đoàn phim đang chuẩn bị một cảnh quay đêm ở TP.HCM - Ảnh: Đỗ Tuấn

Những góc máy chăm chút, khuôn hình đẹp của quay phim K'Linh cộng với lối dẫn chuyện rất Lê Hoàng, phim Giấc mơ đã tạo được nhiều xúc cảm cho người xem, như đoạn nhân vật Thắng xử những vụ lem nhem về xây dựng, giải quyết những vấn đề giáo dục... Trong quan hệ tình cảm, Thắng không hề tiết lộ mình là người lãnh đạo, vì muốn bảo vệ tình yêu khỏi những so đo toan tính. Tuy nhiên, sự thật cuối cùng cũng bộc lộ, khi Hằng phát hiện ra người yêu mình là vị lãnh đạo trẻ tuổi tài cao. Những giận hờn phút chốc tan biến, thay vào đó là sự nể phục, và trên hết là một tình yêu thực sự được thăng hoa. Phim khép lại bằng hình ảnh Thắng và bạn gái gặp lại nhau với đủ những cảm xúc trẻ trung, gạt bỏ hết những khoảng cách về xã hội, để đến với nhau chỉ bằng một tình yêu không vụ lợi...

Phim Giấc mơ (đạo diễn, kịch bản Lê Hoàng, quay phim K'Linh) do Hãng phim Thanh Niên và Hãng phim Giải Phóng hợp tác sản xuất. Phim được bấm máy ngày 2.9.2007, quy tụ nhiều gương mặt trẻ của điện ảnh Việt Nam như Hoàng Anh, Phương Trinh, Bình Minh, Tuyết Ngọc, Ánh Nhật... bên cạnh những diễn viên kỳ cựu như Mỹ Duyên, Diễm My, Hữu Luân...

Là hai diễn viên lần đầu đóng phim nhưng qua bàn tay nhào nặn của Lê Hoàng, cả Hoàng Anh và Phương Trinh đã thể hiện nhiều trường đoạn thật cảm động. Lối diễn-như-không-diễn theo yêu cầu của Lê Hoàng đã tạo được dấu ấn. Cả hai đều công nhận lần đầu đóng phim nên gặp không ít trở ngại, nhưng với lòng đam mê và chịu khó lắng nghe, hai diễn viên mới này đã làm tròn nhiệm vụ mà đoàn phim giao phó.

Trong vòng vây của nhiều bộ phim đang lấy đề tài hài hay những chiêu ly kỳ tiếp thị cho mùa Tết, Giấc mơ là bộ phim gần như không đứng trong làn sóng chạy đua này, nhưng chắc chắn sẽ thu hút khán giả vì chính đề tài mới lạ và dàn diễn viên trẻ đẹp.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.