Chó mất tích 12 năm đoàn tụ kỳ diệu với chủ nhân

13/10/2019 23:11 GMT+7

Một con chó mất tích từ năm 2007 vừa đoàn tụ kỳ diệu với chủ nhân sau khi được tìm thấy cách nhà hơn 1.800 km.

Cô chó may mắn có tên Dutchess, 14 tuổi, được người dân phát hiện tại một nhà kho ở TP. Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ) trong tình trạng “đói và run rẩy”. Người này đã nhanh chóng đưa Dutchess đến trạm cứu hộ địa phương, theo The New York Times ngày 12.10.
Các nhân viên cứu hộ tại đây đã phát hiện một con chip định vị trên người cô chó này vẫn còn lưu đầy đủ địa chỉ nên đã liên lạc với chủ nhân.
Chủ của Dutchess - cô Katheryn Strang, sống tại TP. Boca Raton (bang Florida) - cách đó hơn 1.800 km, đã nhanh chóng lái xe đến đón chó cưng sau khi nhận thông báo từ trung tâm cứu hộ. Cô Strang cho biết gần như đã từ bỏ hy vọng về việc tìm lại Dutchess sau ngần ấy năm, nhưng vẫn luôn cập nhật địa chỉ vào chiếc chip mà cô chó cưng mang bên người sau mỗi lần chuyển nhà.
Strang xúc động nói tại buổi họp báo sau khi gặp lại Dutchess: “Chúng giống như những đứa con của bạn. Dù thế nào cũng đừng từ bỏ hy vọng". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.