Cho một mùa Duyên dáng trọn vẹn

07/03/2008 23:27 GMT+7

10 giờ sáng ngày 7.3, toàn bộ nghệ sĩ tham gia DDVN 20 đã về đến TP.HCM, khép lại một chuyến lưu diễn. Mức độ hay - đẹp - duyên của chương trình thế nào, tất cả đều đã được thông tin, thẩm định. Xin góp thêm một vài nét "duyên thầm" khuất sau những gì được trông thấy.

Khắc phục khó khăn

Theo kịch bản chương trình, nhóm Teatro sẽ hát giao lưu cùng ca sĩ Việt Nam ca khúc cuối - Can you feel the love tonight. Nhưng khi hai bên kết hợp để tập, tông bài của bạn lại "chỏi" so với ta, mà ta thì tôn trọng sở trường - ưu thế ấy của bạn, nên Hồng Nhung, Nguyên Thảo trao đổi với đạo diễn, định để một mình Teatro hát. Trong khi ý kiến vẫn chưa được quyết định, thì Mỹ Linh theo dõi bài tập từ đầu vội đến "can thiệp": "Đây là tiết mục quan trọng, tại sao mình không thể cố gắng thêm một chút để thể hiện cùng Teatro? Có thể ở một vài câu, mình lên cao sẽ không tốt như họ. Nhưng cái hay ở đây là vì có chúng ta trong giai điệu quen thuộc của họ, ca sĩ Việt Nam và nhóm nhạc Teatro của Anh sẽ đều nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Đó không phải là cái hay của riêng ai". Câu nói này đã được các đồng nghiệp có mặt lúc đó vỗ tay giòn giã. Và không cần bàn cãi thêm, đạo diễn Tất My Loan đồng ý ngay. Thế là, Mỹ Linh tiến về sân khấu, trao đổi cùng các chàng trai của Teatro, hào hứng khuyến khích mọi người bước lên cùng hát. Chỉ thoáng chốc, cảm xúc của Can you feel the love tonight đã hòa quyện giữa ta và bạn trong tràng pháo tay rôm rả từ anh em trong đoàn. 


Đàm Vĩnh Hưng trong tiết mục Góc phố rêu xanh - Ảnh: Hải - Tuấn

Gần đến buổi diễn, trong lúc ai nấy đều tập trung cho công việc của mình, lại thấy biên đạo múa Tấn Lộc cùng anh em trong nhóm và cả các bạn sinh viên tình nguyện của đoàn DDVN cắt cắt, dán dán... bên cánh gà. Thì ra, sau khi bị mất một va-li ở sân bay của Pháp, chờ mãi chưa thấy hồi âm, Tấn Lộc quyết định làm mới ngay trang phục múa cho bài Dạ cổ hoài lang. Chỉ trong hơn 2 giờ kết hợp: vừa vải, vừa giấy, bút nhũ, kim tuyến..., trang phục mới cho 3 diễn viên được hoàn thành, và "nhìn thấy lạ, đẹp hơn tưởng tượng". Các bạn trong nhóm múa Arabesque có lẽ đã không còn xa lạ với sự "khéo tay hay làm" của trưởng nhóm, nhưng với các em sinh viên và nhiều thành phần khác trong đoàn đều rất ngưỡng mộ anh biên đạo khó tính, nóng tính mà cực kỳ dễ thương này. 

Những đóng góp thầm lặng

Phạm Thị Diệu Hiền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình An, Cần Thơ (BIANFISHCO) - đồng tài trợ chính chương trình: "Cần đưa những thương hiệu mạnh hội nhập với thế giới"

"Thú thật là khi quyết định làm người đồng hành cùng Thanh Niên đến London lần này, tôi cũng không hình dung nổi chương trình DDVN 20 lại hoành tráng, công phu đến như vậy. Mức độ đầu tư của nó không hề thua kém chương trình Thúy Nga Paris by night, trong khi đó lại hơn hẳn về bản sắc văn hóa dân tộc. Hai chị ngồi bên cạnh tôi kể đã xa quê hương 15 năm và đây là lần đầu tiên, họ được xem trực tiếp một chương trình có ý nghĩa như vậy. Ngay cả tôi cũng vậy, tuy từng dự nhiều chương trình ca nhạc lớn, nhưng đâu có nghĩ rằng có lúc mình lại ngồi nghe chính chương trình của Việt Nam ngay giữa châu u.

Trước khi DDVN 20 khai diễn, tôi cũng vừa tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Anh do VCCI tổ chức dưới sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều hợp đồng kinh tế đã ký kết, nhiều hướng làm ăn mới cũng được vạch ra. Chuyến công du của Thủ tướng lần này quả thực vừa mang ý nghĩa ngoại giao kinh tế, vừa mang ý nghĩa ngoại giao văn hóa. Trong giai đoạn Việt Nam hội nhập với thế giới như hiện nay, việc quảng bá những thương hiệu mạnh về kinh tế, về văn hóa sẽ là những chiếc cầu nối hữu hiệu nhất cho nước nhà.

H.Hạnh (ghi)

Nói đến thành công của mỗi chương trình, người ta thường nhắc đến vai trò của đạo diễn đầu tiên. Vậy nhưng, người viết lại cố ý nhắc đến sau cùng, một phần vì biết anh không "mặn mà" với việc xuất hiện trên các phương tiện thông tin. Phần khác (chủ yếu) vì thấy anh luôn luôn nhắc và muốn mọi người cùng ghi nhận công sức các anh em nghệ sĩ, diễn viên, những trợ lý đắc lực, còn mình chỉ là người kết nối tổng thể.

Trước ngày chương trình diễn ra, khi cả đoàn đã dùng bữa trưa (hơn 13 giờ) mà ê-kíp thực hiện vẫn còn miệt mài với công việc. Đâu chỉ có hôm ấy, nhóm thực hiện luôn là người đến bàn ăn muộn nhất, cũng là người thường dùng sandwich thay cơm cho nhanh. Mọi người có thể ít thấy nụ cười của các anh Tất My Loan, Việt Tú... nhưng chắc chắn các anh em sẽ cảm nhận đầy đủ và sẽ không quên được những cái siết tay thật chặt của các anh trong những lúc cần động viên tinh thần lẫn nhau...

Còn phải kể đến các người mẫu. Đêm London lạnh như cắt da, cắt thịt, thế mà họ phải biểu diễn áo dài. Lạnh run người nhưng gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ trong lúc trình diễn. Vì thời tiết lạnh giá nên các người đẹp liên tục bị hắt hơi, sổ mũi, cảm lạnh. Song lúc nào cũng nói với chúng tôi là không sao, sẽ cố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và họ đã làm được. Sự thành công của 3 màn trình diễn thời trang của 3 nhà thiết kế Liên Hương, Võ Việt Chung, Thuận Việt trong chương trình là sự cố gắng quên mình của từng người đẹp. Ngọc Khánh nói vui rằng: "Tôi luôn xem đây là lần biểu diễn kỷ niệm 10 năm ngày đăng quang hoa hậu". Còn Hoa hậu và Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan cùng Teresa Sam dù là người đến sau cùng trong nhóm người mẫu, vẫn không làm khán giả thất vọng. Một số người đẹp khác như Mai Phương Thúy, Thanh Hằng, Thu Hằng, Thu Vân, Tống Bạch Thủy, Châu Ánh Minh, Mỹ Linh, Bằng Lăng, Kim Hồng, Trương Thị May... cùng các đồng nghiệp không hề ngần ngại về việc chẳng được đi đâu để có mặt đúng giờ cùng ban tổ chức tham gia luyện tập mỗi ngày trước đêm diễn.

Có một điều rất đặc biệt trong nhóm người mẫu lần này chính là sự chia tay của Hoa hậu điện ảnh Tống Bạch Thủy. Sau 2 đêm diễn của DDVN cũng chính là lúc Thủy phải khóc thật nhiều để chia tay sàn catwalk, bạn bè, gia đình sang định cư tại Bỉ. Từ Anh, cô đã bay thẳng sang Bỉ chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi chương trình kết thúc.

Vậy là tất cả chúng tôi đã chia tay sự vất vả khó nhọc và cả căng thẳng sau hàng tháng trời chuẩn bị cùng 5 ngày lên đường đến với khán giả Anh quốc. Sự chia tay nào cũng luôn làm cho lòng người phải lưu luyến, bồi hồi, song vì sự thành công của chương trình, chúng tôi và tất cả các nghệ sĩ cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cảm ơn sự hy sinh của tất cả các nghệ sĩ trong DDVN 20 và cảm ơn cả tình cảm mà khán giả đã dành cho chương trình.

Dạ Ly -  Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.