Trả lời phỏng vấn của đài CNN, bà Lucinda Roy - nguyên chủ nhiệm khoa Anh ngữ của trường cho biết bà đã tỏ ra khá quan ngại về những hành vi bất thường của Cho vào cuối năm 2005 sau khi nhìn thấy lời lẻ của hắn viết trên những mẫu giấy gửi đến lớp học về kỷ năng viết Anh ngữ. Theo đó, Cho được mô tả như một người nhút nhát, hướng nội và lúc nào cũng "thui thủi một mình". Sau đó, bà Lucinda Roy đã quyết định mời Cho đến gặp riêng bà để được tư vấn tâm lý trực diện 1-1. Bà đã nhiều lần đề cập vấn đề này với lãnh đạo trường nhưng những lời khuyến cáo của bà dường như không được xem xét một cách nghiêm túc.
Một bạn học cũ, Ian MacFarlane đã mô tả những hành vi của Cho trên diễn đàn internet như một "cơn ác mộng, lập dị và mang tính bạo lực khủng khiếp". Ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra, Ian MacFarlane đã viết: "Tôi đánh cược đó chính là Cho Seung-Hui".
Một viên chức chính phủ đã nói với đài CNN là một mẫu ghi chú của Cho đã được tìm thấy trong đó thể hiện sự giận dữ và ganh ghét của hắn đối với những "đứa trẻ giàu có". Viên chức này cũng cho biết Cho từng có tiền sử bệnh tâm thần nhưng không đề cập chi tiết của vấn đề này.
2 khẩu súng mà tên thủ ác đã sử dụng trong vụ thảm sát
|
Vĩnh Bảo (theo CNN, BBC)
Bình luận (0)