Choáng với khuôn mặt 'biến dạng' của đội trưởng HAGL sau khi bị Kiatisak 'chơi xấu'

29/04/2021 07:31 GMT+7

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã tận hưởng 'niềm vui kép' khi HAGL giành chiến thắng trong chuyến hành quân xa. Sau khi đón sinh nhật cùng toàn đội ngay tại sân nhà Thanh Hóa, thủ quân của đội bóng phố núi đã xuất hiện với khuôn mặt 'khác lạ'.

Tối 28.4, HAGL đã giành chiến thắng kịch tính trước đội chủ nhà Thanh Hóa với tỷ số sát nút 2-1. Ngoài 3 điểm quý giá giúp đội bóng phố núi xây chắc ngôi đầu bảng, đây còn là món quà cực kỳ ý nghĩa đối với riêng bản thân đội trưởng Lương Xuân Trường.

Cận cảnh HLV Kiatisak cầm đầu cầu thủ HAGL 'úp sọt' Xuân Trường

28.4 là ngày sinh nhật của tiền vệ người Tuyên Quang, anh đã chính thức bước qua tuổi 26. Sau khi tận hưởng niềm vui chiến thắng trên sân cỏ, toàn đội HAGL tiếp tục được cười đùa thoải mái với màn tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường trong phòng thay đồ.

Chính HLV Kiatisak nâng bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật Xuân Trường

FBNV

Tất cả cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của HAGL đều có mặt, đích thân HLV Kiatisak là người nâng chiếc bánh kem rồi bắt bài hát Chúc mừng sinh nhật. Và như thường lệ, chủ nhân của chiếc bánh sinh nhật thì kiểu gì cũng sẽ trở thành "nạn nhân".
Trong khi nhiều người đang hướng về phía ống kính để chụp ảnh tập thể, "Zico Thái" chính là người đã "cầm đầu" một số cầu thủ khác úp bánh kem lên mặt của thủ quân HAGL. Kết cục của trò đùa này, Xuân Trường đã xuất hiện với gương mặt biến dạng trên trang cá nhân của một thành viên ban huấn luyện đội bóng phố núi. Bên cạnh đó, khuôn mặt ngơ ngác, có phần đáng thương của tiền vệ tuyển Việt Nam cũng khiến nhiều người không nhịn được cười.

1 giây trước khi Xuân Trường trở thành "nạn nhân" của HLV Kiatisak và đồng đội

FBNV

Ở độ tuổi được xem là chín muồi của sự nghiệp một cầu thủ, Xuân Trường đang đóng vai trò trụ cột trong lối chơi của HAGL. Cùng với những người bạn cùng lứa như Công Phượng, Văn Toàn,...tiền vệ mang áo số 6 đang đưa đội bóng phố núi vươn đến một tầm cao mới ở V-League 2021 với thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến nhưng cũng không kém phần hiệu quả.
Có thể nói, với tiền vệ sinh năm 1995, không còn điều gì tuyệt vời hơn khi thăng hoa cùng CLB đã đào tạo ra mình và giành chiến thắng vào đúng ngày sinh nhật. Những ai theo dõi HAGL nói chung và Lương Xuân Trường nói riêng sẽ hiểu rất rõ. Giọt nước mắt lăn trên gò má của một người đàn ông trưởng thành như Xuân Trường sau khi anh lập siêu phẩm sút xa giúp đội bóng phố núi giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số tối thiểu trước Hà Nội đã nói lên tất cả!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.