Chú chó được bà Thủy nhận nuôi từ khi còn chưa dứt sữa mẹ. Thấy nó đen thui từ đầu tới chân nên chồng bà quyết định đặt cho nó cái tên Đen. Hơn 3 năm nay, từ 7 giờ sáng, bà Thủy dẫn theo bé Đen đi nhặt ve chai từ Q.Bình Chánh lên Q.1 trên chiếc xe đạp ba bánh của mình.
![]() Chú chó tên Đen theo bà Thủy rong ruổi khắp các nẻo đường Sài thành để nhặt ve chai hơn 3 năm nay
ẢNH: NGÔ YẾN |
Bé Đen thuộc giống chó cỏ, hiện đã nặng trên 10kg. Là chó đực nhưng bé Đen chỉ thích mặc đồ con gái. Thấy vậy, bà Thủy cũng chiều theo chú chó cưng bằng cách mỗi ngày mặc áo đầm, đội nón, đeo kính cho nó đàng hoàng trước khi chở theo mình đi nhặt ve chai.
![]() Sau một ngày vất vả đi cùng chủ, bé Đen thiếp đi lúc bà Thủy dừng xe lại và nghỉ ngơi bên góc đường
ẢNH: QUYỀN TRÂN |
Lý giải sở thích kỳ quặc của chú chó cưng, bà Thủy cho biết: “Lúc bé Đen còn nhỏ, nó hay ngậm cái áo đầm em bé nhưng không nghĩ là nó thích. Mỗi lần nó ngậm là tôi cứ giật ra, giật vô hoài mà nó ít khi chịu buông. Thế là tôi chở nó đi đo áo đầm, đo và may vừa vặn cho nó một cái áo đầm đỏ, nó khoái và không có vụ cắn xé quần áo gì hết”.
![]() Tuy là chó đực nhưng bé Đen điệu đà và thích nhất là mặc áo đầm như con gái
ẢNH: QUYỀN TRÂN |
Từng mắc xương “suýt chết” vì ăn cá nên hiện tại, bé Đen rất sợ ăn cá. Món ăn thường ngày của anh chàng là hạt nhưng khoái khẩu nhất chính là gà rán. Số tiền kiếm được từ nghề ve chai không đủ để bà Thủy đáp ứng sở thích “xa xỉ” này của chú chó cưng nên đa phần, bé Đen được ăn gà rán là nhờ vào lòng tốt của những người đi đường.
![]() Bà Thủy xem bé Đen như một người bạn, như một đứa con nên ai trả mua với bất cứ giá nào bà cũng không đồng ý
ẢNH: NGÔ YẾN |