Chủ khách sạn bắn người ra đầu thú

28/02/2014 02:16 GMT+7

Ngày 27.2, theo nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, nghi phạm Đỗ Xuân Mạnh (38 tuổi, ngụ Hải Phòng) vừa ra đầu thú sau 1 năm trốn lệnh truy nã về hành vi “giết người”.

Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm liên quan, khoảng 23 giờ ngày 17.1.2013, Phạm Văn Bảy (còn gọi Bảy “gà”, ngụ Q.Tân Phú) đến khách sạn Triệu Phước 1 ở P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, do Mạnh làm chủ, đòi tiền bảo kê, nên bị đàn em của Mạnh là Phạm Tuấn Út (còn gọi Út “nhánh”, 37 tuổi, ngụ Cần Thơ) cầm dao đuổi chém. Nghe đàn em kể lại, Mạnh lấy khẩu súng ru lô tự chế cùng Út, Hoàng Văn Hội (còn gọi Hội “nhỏ”, 23 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Trung Thành đi tìm Bảy để "xử". Thấy nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại ngã ba Lê Trọng Tấn - CN11, Mạnh vào hỏi ai đến đòi bảo kê, thì Phạm Văn Thuận (18 tuổi, em ruột của Bảy) đứng lên nhận. Lập tức, Mạnh xông vào kẹp cổ, gí súng vào đầu Thuận bóp cò. Sau đó, nhóm Mạnh đưa Thuận đi bệnh viện cấp cứu, đến chiều 18.1, bác sĩ phẫu thuật lấy mảnh kim loại trong đầu của Thuận ra. Gây án xong, Mạnh đã bỏ trốn sống lang thang nhiều nơi.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.