Chủ nhà bị người giúp việc tố tra tấn ra trình diện

06/01/2012 18:50 GMT+7

(TNO) Sau mấy tháng giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội, một cụ bà 59 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng tới 16% cùng nhiều vết thương trên cơ thể. Qua đường dây nóng Thanh Niên Online, bà con của cụ bà này tố cáo chủ nhà đã tra tấn cụ bà gây ra vết thương trên.

(TNO) Sau mấy tháng giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội, một cụ bà 59 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng tới 16% cùng nhiều vết thương trên cơ thể. Qua đường dây nóng Thanh Niên Online, bà con của cụ bà này tố cáo chủ nhà đã tra tấn cụ bà gây ra vết thương trên.

Lời kể kinh hoàng

Tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình (Hà Nội) chiều nay (6.1), chúng tôi gặp được bà Phạm Thị Phương, người bị hành hạ như tố cáo. Bà khá tỉnh táo nhưng các vết bỏng trên cơ thể vẫn được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Theo bệnh án, bà Phương bị bỏng ở cấp độ 2, diện tích 16% cơ thể, nặng nhất là phần ra bên hông, bụng dưới và vùng kín.

Theo lời kể, bà Phương đến giúp việc cho gia đình bà Minh (từng thuê trọ tại nhà số 26, ngõ 95 đường Kim Mã, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) từ giữa tháng 9.2011. Vào làm khoảng một tuần, bà Phương bắt đầu bị chủ nhà đánh đập hành hạ do chân tay yếu, làm việc chậm không vừa ý chủ. Mỗi khi không hài lòng, bà Minh vớ được cái gì là túm lấy đập vào người bà Phương, có khi dùng chân, tay đấm đá túi bụi, cho cả tay móc vào mồm; phần lưng bà Phương bị đánh không chừa chỗ nào.

Theo bà Phương, có lần vào nửa đêm, bà Minh bắt bà Phương phải cởi bỏ áo ngồi trước quạt điện đến cả tiếng đồng hồ. Rét không chịu thấu, bà Phương run lẩy bẩy van xin thì Minh dọa: "Càng kêu càng đánh".


Vết bỏng rộp trên bàn tay bà Phương - Ảnh: Phan Hậu

Bà Phương kể, có lần, bà Minh bắt bà cởi bỏ áo nằm xuống nền nhà, sau đó bắt bà phải nhai một lúc gần 20 chục quả ớt tươi, ăn xong uống thêm một hơi hết lưng cốc nước nóng. Uống xong, miệng bà phỏng rộp, bỏng rát.

Lý giải về vết bỏng trên thân thể, bà Phương cho biết, cách đây hơn một tuần, bà Minh bật nước nóng rồi ép bà vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo rồi dùng vòi xịt nước nóng vào vùng kín, bụng dưới. Biết mình bị bạo hành nhưng bà Phương không có cách nào thoát ra được bởi luôn bị chủ nhà phong tỏa, không cho đi ra ngoài.

Cũng theo lời bà Phương, ngoài lý do chậm chạp trong công việc, bà còn bị nghi ngờ lấy trộm 5 triệu đồng (?) khiến bà Minh liên tục chửi bới xúc phạm và bị đánh đập thường xuyên.

Chiều ngày 4.1, bà Phương được một người thân thích trong gia đình bà Minh thuê xe ôm đưa tới Bến xe Yên Nghĩa, rồi bỏ mặc bà Phương tự bắt xe khách về quê, trong tình trạng sức khỏe yếu, khắp vùng mặt thâm tím, bàn tay có nhiều vết bỏng. Thấy tội nghiệp, nhiều người dân có mặt ở Bến xe Yên Nghĩa đã mua phở, bánh cho bà Phương ăn, sau đó dìu bà vào nhà tránh rét.


Theo lời bà Phương, vết bỏng và nhiều vết thương trên người bà do bà Minh gây ra - Ảnh: Hà An

“Trước khi tôi về, Minh đưa cho tôi 1 triệu đồng và đe dọa nếu tố cáo sự việc sẽ cho người về tận nhà xử lý. Bà Minh cũng tuyên bố không trả tôi tiền công 4 tháng làm việc”, bà Phương kể lại.

Tới 18 giờ cùng ngày, bà Phương về tới nhà trong tình trạng kiệt sức, mê man, gần như không biết gì. Ngay sau đó, y, bác sĩ đã được gia đình mời về tận nhà để sơ cứu cho bà Phương. Qua ngày 5.1, bà Phương liên tục kêu đau. Đến chiều cùng ngày, bà Phương được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh, em dâu bà Phương, có mặt ở bệnh viện gạt nước mắt kể: “Sợ lắm các chú ạ, tới tận sáng nay khi tôi chăm sóc bác Phương, cô Minh đó vẫn còn nhắn tin đe dọa...”.

Tạm giữ chủ nhà để làm rõ

Trao đổi với Thanh Niên Online, trung tá Lê Thanh Hùng, Trưởng Công an P.Kim Mã cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an P.Kim Mã đã phối hợp cùng lực lượng Công an Q.Ba Đình chia thành nhiều mũi để xác minh sự việc. Hiện tại gia đình nhà bà Minh đã khóa cửa, chuyển đi nơi khác, nên một mũi trinh sát sẽ lập tức về Hà Giang, là quê của của bà Minh. Mũi khác sẽ tiếp cận công ty chồng bà Minh. Mũi còn lại sẽ xuống huyện Từ Liêm (TP.Hà Nội) là gia đình bố mẹ bà Minh sinh sống.

Chưa hết, Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội trong chiều 6.1 cũng đã tiếp cận bà Phương để lấy lời khai.

Được biết, trước thông tin vụ việc nghiêm trọng, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an Q.Ba Đình, Công an H.Ứng Hòa, Phòng Kỹ thuật hình sự… khẩn trương thành lập các tổ công tác xác minh làm rõ.

Thông tin mới nhất mà Thanh Niên Online có được, bà Trần Thị Tuyết Minh - người được cho là có liên quan tới vụ bạo hành người giúp việc có tên Phạm Thị Phương (SN 1953, ở khu 5, xã Kim Giang, huyện Ứng Hoà, Hà Nội), đã tới Công an P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội để trình diện.

Ban đầu, bà Minh khai nhận không hề có sự tra tấn, hay hành hạ nào đối với bà Phương, người giúp việc của gia đình. Chưa hết, bà Minh còn khẳng định bà Phương là người thiểu năng trí tuệ nên đã bịa đặt những điều trên. Còn về những vết thương trên người bà Phương, bà Minh cho rằng bị ngã cầu thang và bị bỏng mỡ.

Hiện Công an P.Kim Mã vẫn đang tạm giữ bà Minh để làm rõ vụ việc.

Bài ảnh: Hà An - Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.