Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

28/06/2006 01:25 GMT+7

Trước khi phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết đã có những phút trao đổi rất cởi mở với báo chí.

* Nhiều năm công tác trong Đảng nay chuyển sang Nhà nước, ông có gặp khó khăn?

- Đối với tôi, đây là công việc hết sức mới mẻ, hết sức nặng nề. Hồi nào đến giờ, mình lo việc của mình, việc của Chủ tịch nước cũng biết chung chung vậy thôi chứ không đi sâu. Bây giờ về đây là vừa học vừa làm. Có khi nói ra điều này nhiều người cũng phê bình, cho là "vào đây sao còn phải học?". Nhưng mà ai cũng vậy thôi, ở cương vị mới đều phải học. Bộ trưởng này sang làm bộ trưởng khác cũng phải học. Hơn nữa bây giờ gánh trách nhiệm nặng nề của quốc gia nên thành thật mà nói, mình còn những hạn chế, những yếu kém.

* Hiện tại, sức khỏe của ông như thế nào?

- Bình thường, có thể nói là tốt.

* Trước khi rời chức vụ Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lương có đề nghị nhiệm kỳ của Quốc hội và nhiệm kỳ Đại hội Đảng nên trùng khớp nhau để đỡ mất cân bằng về quyền lực, ông có đồng tình?

- Không chỉ đồng chí Trần Đức Lương mà nhiều người mong muốn. Nhưng nói thật, cái này có cái khó của nó. Như vậy thì hoặc là kéo dài Đại hội Đảng ra một chút, hoặc là kéo ngắn thời gian của Quốc hội. Nhiệm kỳ của Đại hội Đảng là hợp rồi, nếu kéo dài ra thì sẽ mất một năm nữa. Như vậy chỉ còn cách là kéo Quốc hội sớm lại. Điều này không đơn giản. 

* Ông đã kê khai tài sản như thế nào và sẽ học điều gì ở người tiền nhiệm?

- Tôi kê khai đầy đủ và nộp cho các cơ quan chức năng. Tôi đã công khai tất cả, không giấu gì hết, nhưng cái đó thuộc cơ quan chức năng chứ tôi không tiện nói ra. Đối với người tiền nhiệm, cái hay thì tôi đi theo, còn cái gì cần khắc phục thì khắc phục.

* Thực tiễn lãnh đạo ở thành phố nhiều năm qua sẽ giúp ích gì cho ông trong cương vị mới?

- Tôi ở một địa phương, bây giờ lên một tầm quốc gia thì lớn hơn, tuy nhiên nó cũng sẽ giúp ích cho mình nhiều kinh nghiệm, tôi không thể nói hết ra đây được. Việc mới vừa nặng nề, vừa mới. Hồi xưa tôi làm Bí thư, ở tầm thấp, bây giờ chức trách của Chủ tịch nước ở tầm cao nên phải tìm hiểu và học. Thời gian vừa qua cũng phải tìm hiểu rồi. Ban chấp hành T.Ư đã giới thiệu, mình không "cầm đèn chạy trước ô tô" nhưng về mặt nào mình cũng phải nghiên cứu.

* Làm Bí thư ở Sông Bé rồi Bí thư ở TP.HCM trong giai đoạn rất ngổn ngang, ông rút ra được bài học gì cho công việc mới?

- Nhiều bài học lắm. Bài học sâu sắc nhất là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Cái đó thực sự có ý nghĩa. Thứ hai là trong công việc phải thực sự dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, chứ cứ ngại ngần, né né thì không được. Có điều phải ứng dụng vào lúc nào cho đúng, nhất là quyết định những vấn đề trọng đại quốc gia, quyết ẩu là "chết". Ở địa phương, quyết những cái nhỏ hơn, nếu có sai thì còn sửa được. Tư tưởng thì vẫn như thế nhưng ở một vị trí cao thì quyết sách cần phải có cân nhắc.

* Sông Bé, sau này là Bình Dương và Bình Phước đều là những tỉnh nông nghiệp bây giờ công nghiệp phát triển, có đóng góp lớn cho đất nước. Ông có tin tưởng là quốc gia sẽ có sức bật tương tự như hai địa phương này?

- Tôi tin rằng quốc gia mình rồi cũng vậy. Có điều nó lớn hơn thì chuyển động chậm hơn thôi. Kinh nghiệm rồi, người nào nhỏ hơn thì nhanh, to thì chậm hơn chút thôi. Quốc gia to quá thì phải đi từ từ một chút nhưng đúng là cũng phải có bước nhanh chóng đột phá.

* TP.HCM luôn luôn là nơi xuất phát nhiều ý tưởng đổi mới trong nhiều lĩnh vực. Ông có mang tinh thần đổi mới của thành phố để lãnh đạo trên cương vị mới?

- Tôi không dám hứa nhưng tôi quyết tâm theo con đường đó. Đổi mới xuất phát từ dân. Mình đổi mới từ dưới lên, lãnh đạo tổng kết rồi chỉ đạo. Ý nguyện của tôi là sẽ tiếp tục theo cái đó, còn làm được nhiều hay ít là tùy thuộc vào cái hay cái dở của mình thôi.

Xuân Toàn
(ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.