Chuẩn bị diễn vedette lại bị réo tên vào lùm xùm, Võ Hoàng Yến nói gì?

Mộc Khải
Mộc Khải
23/12/2021 10:34 GMT+7

Tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, siêu mẫu võ Hoàng Yến đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Quý Cao. Đây là lần đầu tiên cô trở lại với sàn diễn sau khi trở về từ Mỹ.

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước việc nhiếp ảnh gia Kiếng Cận tố một á hậu "có suy nghĩ ích kỷ". Trong story trên Instagram, nam nhiếp ảnh gia cho rằng nhiều nghệ sĩ hiện nay không hề biết ơn những người đã hết lòng với mình, không ghi thông tin người chụp ảnh khi đăng hình ảnh. Đặc biệt, nhiếp ảnh gia này còn úp mở về một "á hậu" đã có thái độ như "ban bố đặc ân cho người khác", nên dù rất ngưỡng mộ nhưng anh sẽ không nhiệt tình giúp đỡ "người có suy nghĩ ích kỷ" như vậy.

Võ Hoàng Yến gây ấn tượng khi trở lại sàn catwalk

Võ Hoàng Yến cùng nhà thiết kế Quý Cao và bà Trang Lê sau show diễn

BTC

Với những dữ kiện được nhắc đến, một số người đã nghĩ ngay đến cái tên Võ Hoàng Yến bởi cô là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2008 và cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Bất ngờ bị "réo tên" vào lùm xùm ngay khi vừa về nước, Võ Hoàng Yến phản ứng như thế nào? Để biết thêm chi tiết, mời quý khán giả theo dõi video.

Tuần lễ Thời trang Việt Nam - Vietnam International Week 2021 diễn ra từ 21 đến 23.12.2021 với chủ đề "ShiningLife - Thắp sáng cuộc sống". Bối cảnh chính của sân khấu lần này là hình ảnh của một thành phố tươi trẻ, năng động với điểm nhấn là 3 tòa tháp biểu tượng của TP.HCM hiện đại: Bitexco Financial Tower, Times Square Sài Gòn, The Landmark 81, đan xen vào đó là những tòa nhà cao tầng khác với đường runway hình chữ U có độ dài 15m.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Vietnam International Fashion Week cho biết: "Khi vừa trở lại với Sài Gòn sau một thời gian dài giãn cách xã hội, tôi đã đến ngay tầng 75 của tòa nhà Landmark 81 để ngắm nhìn toàn cảnh và cảm nhận sự bình yên của thành phố. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là ánh sáng phát ra từ những tòa nhà chọc trời với nhiều màu sắc khác nhau. Ánh sáng đó chính là sự hồi sinh, thể hiện một thành phố đang vươn mình trỗi dậy sau một giấc ngủ dài. Giờ đây, Sài Gòn đang dần hồi sinh trở lại và thời trang cũng vậy. Vừa qua, chúng tôi cũng ghé qua quận đoàn Bình Thạnh để đồng hành cùng các cháu không may có người thân mất đi trong đại dịch. Mong rằng cuộc sống sẽ hồi sinh và chúng ta bước qua khó khăn để tiến lên, vững bước".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.