Thắng Indonesia 3-0, U.22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 30

10/12/2019 20:57 GMT+7

3 bàn thắng của Văn Hậu (2 bàn) và Hùng Dũng đã đưa đội tuyển U.22 Việt Nam lên trên bục nhận tấm HCV lịch sử của môn bóng đá nam SEA Games . U.22 Indonesia nhận HCB và chắc chắn họ sẽ hoàn toàn bị khuất phục bởi "những chiến binh sao vàng".

Tường thuật trực tiếp
Final Soccer

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Kỳ phùng địch thủ

Trong buổi họp báo trước trận chung kết, cả HLV Park Hang-seo lẫn HLV Indra Sjafri đều có những lời khen ngợi chuẩn mực để thể hiện sự tôn trọng đến đối thủ. Hãy quên chiến thắng 2-1 ở vòng bảng đi. Mọi thông số đến lúc này chỉ ra U.22 Việt Nam và Indonesia thực sự là kỳ phùng địch thủ: cùng ghi 21 bàn thắng, thủng lưới 4 bàn và có hiệu số +17. Cùng ở bảng B phải chơi nhiều hơn 1 trận, nên đến lúc này có thể khẳng định sự hao mòn thể lực của cả 2 bên đều như nhau. Sau khi đánh bại Myanmar ở bán kết kéo dài 120 phút, toàn đội Indonesia đã ăn mừng như thể vô địch. Đã 6 năm, từ 2013, họ mới vào chung kết và gần 3 thập niên từ năm 1991 Indonesia không chạm tay vào được tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games. Nhưng chúng ta cũng khát khao không kém khi giấc mơ vàng vắt qua bao thế hệ đã kéo dài đến 60 năm, bằng đúng một “giáp hoa” của đời người. HLV Park Hang-seo cho rằng trận chung kết sẽ là cuộc chiến ý chí, tinh thần. Ai quyết tâm hơn, bền bỉ hơn, đứng vững cuối cùng sẽ thắng.
Ông Park cũng xem đây sẽ là trận đấu đặc biệt: “Trước khi đến đây, tôi đã mở băng và phân tích cùng cầu thủ về cách chơi của Indonesia. Lúc này, U.22 Việt Nam chỉ 1 bước cách HCV. Chỉ 1 bước nữa thôi. Việt Namđã cố gắng 29 lần, 29 kỳ SEA Games cho tấm HCV bóng đá nam. Lúc này đây, tất cả người Việt Nam, cầu thủ, HLV... đều tự hào về khoảnh khắc U.22 Việt Nam chuẩn bị đá chung kết. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để vô địch. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tin nhắn đến BHL và cầu thủ rằng tất cả người dân Việt Nam sẽ đứng cạnh đội bóng. Ngày mai, tất cả cầu thủ sẽ chơi vì toàn dân Việt Nam”.
“Tôi từng dẫn dắt các CLB chuyên nghiệp cũng như đội tuyển Olympic Hàn Quốc nên có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Nhưng đây sẽ là trận chung kết rất đặc biệt vì tôi đến và yêu Việt Nam rất nhiều. Tôi nhận được tình yêu rất lớn lao từ người dân Việt Nam. Trận đấu này sẽ rất đặc biệt vì tôi muốn và cảm thấy có trách nhiệm giành chiến thắng để tặng Việt Nam. Tôi không bao giờ nghĩ đến tính khu vực hay quốc gia. Làm việc ở Việt Nam, tôi không quan tâm đến từ đâu hay nói tiếng gì... mà chỉ tập trung vào công việc. Hôm qua, tôi đã cùng một số HLV xem trận chung kết bóng đá nữ và cảm thấy rất tự hào về đội tuyển nữ Việt Nam. Cách HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội bóng lên ngôi vô địch thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy tinh thần Việt Nam bên trong họ. Tôi có một giấc mơ: Đây đã là trận cuối cùng của năm 2019, tôi hy vọng sẽ cùng U.22 Việt Nam bay về Hà Nội với tuyển nữ trong tư cách nhà vô địch SEA Games 30”.

Phải phong tỏa 2 cánh của Indonesia

Bản thân HLV Indra Sjafri rất tự hào khi khẳng định lời khen của HLV Park Hang-seo về tính cân bằng trong đội hình của Indonesia. Ông khẳng định toàn bộ 20 học trò đều sẵn sàng xung trận, kể cả 2 cái tên bị đau nhẹ là tiền vệ Egy Maulana Vikri (đang chơi bóng tại Ba Lan) và tiền đạo chủ lực Osvaldo Haay đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 lần lập công. Nhưng U.22 Việt Nam lại sở hữu cặp “song sát” số 1 SEA Games là Tiến Linh (6 bàn) và Đức Chinh (8 bàn). Ông Park cho rằng: “Trước tiên, tôi phải khen ngợi Indonesia về tinh thần chiến đấu. Bóng đá rất khốc liệt và U.22 Việt Nam cũng là đối thủ rất khốc liệt trong khuôn khổ luật lệ. Chúng ta có lý và có quyền để chơi rắn trong khuôn khổ và mọi cầu thủ Việt Nam đều là chiến binh. Tôi không thể nói hết quá trình chuẩn bị của U.22 Việt Nam trước thềm trận chung kết, nhưng tôi cho rằng Indonesia là đội bóng được tổ chức rất tốt, chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Tại vòng bảng, họ đã ghi 17 bàn thắng và đa phần đều đến từ 2 biên. U.22 Việt Nam phải chuẩn bị đối phó cho điều này. Một lần nữa, đây sẽ là trận đấu khốc liệt và bào mòn thể lực. Indonesia rất mạnh nhưng cũng có điểm yếu. Vì thế U.22 Việt Nam sẽ khai thác tối đa điểm yếu của Indonesia. Cho đến lúc này, tất cả cầu thủ đều đã hồi phục cả về tinh thần lẫn thể lực cho trận tối nay”.
Đội hình dự kiến: Văn Toản (thủ môn); Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu (hậu vệ); Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Chiến, Thanh Thịnh (tiền vệ); Đức Chinh, Tiến Linh, Hoàng Đức (tiền đạo).

Nguồn: Hương Thùy - Đồ họa: Đông Xuân

U.22 Việt Nam tập trung tối đa
Sau 1 ngày cho cầu thủ thư giãn, tự do đi mua sắm, hôm qua HLV Park Hang-seo đã tập trung xem xét kỹ từng vết thương của cầu thủ sẽ đá chính tối nay, Nặng nhất là Trọng Hoàng khi vết thương trầy xước ở gối khiến anh gặp trục trặc nhỏ trong sinh hoạt vì muốn lành hẳn phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Mỗi khi vận động lại đụng da non, bị ướt và không lành ngay được. Mặc dù vậy, Hoàng “bò” cho biết vết trầy của mình không thể so bằng với Chương Thị Kiều. Chị em đã đổ máu để đem về tấm HCV thì không lý gì đàn ông không làm được. Cùng với việc U.22 tập kín hoàn toàn, HLV Park Hang-seo cũng dặn dò cả đội tập trung tối đa cho trận đấu. Chỉ một bước đi nữa thôi, chúng ta sẽ có cơ hội viết lại lịch sử. Tập trung tối đa là ưu tiên số 1 của thầy trò HLV Park Hang-seo lúc này.
HLV Indra Sjafri: “Mong trận đấu đẹp gắn kết Việt Namvà Indonesia”
Tôi muốn gửi lời cảm kích tất cả truyền thông đã hỗ trợ thông tin cho SEA Games. Tôi hy vọng SEA Games sẽ giúp ích cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á và đóng góp cho bóng đá thế giới. Ngày mai, hàng trăm triệu CĐV Indonesia hy vọng chiến thắng của đội chúng tôi. Nhưng bóng đá không chỉ là thắng và thua. Hy vọng chúng ta sẽ cùng tạo ra trận đấu đẹp để tăng cường sự gắn kết giữa Việt Nam và Indoensia. Trước khi vượt qua vòng bảng, Indonesia đã bị đánh bại bởi Việt Nam. Lần gặp lại này hy vọng Indonesia sẽ chiến thắng. Lần gần nhất Indonesia đoạt HCV bóng đá nam cũng đã 28 năm rồi. Sự khát khao danh hiệu sẽ giúp trận đấu tối nay thêm hấp dẫn.Q.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.