Chung kết trong mơ bóng đá 7 người giữa 2 thế lực mạnh Hà Nội và TP.HCM

25/09/2022 06:28 GMT+7

2 đại diện ưu tú của bóng đá phủi Hà Nội và TP.HCM là EOC và Đạt Tín sẽ gặp nhau trong trận chung kết vào 15 giờ 30 chiều nay để tranh ngôi vô địch giải bóng đá 7 người toàn quốc mùa 3 (VPL-S3), trực tiếp trên VTV cab, On Sport.

Không có gì bất ngờ ở 2 trận bán kết diễn ra vào chiều qua khi EOC và Đạt Tín, 2 đội đương kim vô địch của bóng đá 7 người Hà Nội và Sài Gòn cùng giành chiến thắng để xứng đáng có mặt ở trận cuối cùng. Nếu EOC thắng dễ dàng An Biên đến 3-0 thì Đạt Tín dù khá vất vả nhưng bằng một lối đá tinh tế, khôn ngoan, khai thác sự nóng vội của đối thủ đã lật ngược thế cờ thắng đại diện khác của Hà Nội là Mobi FC 3-2.

Niềm vui của EOC

BTC

EOC quả xứng danh là đội bóng ưu tú nhất miền Bắc với lối đá đỉnh đạc, đầy sức mạnh và bản lĩnh, sớm kiểm soát thế trận trước một An Biên của bầu Tâm dù có sức trẻ và đầy nỗ lực nhưng lại non kém kinh nghiệm thi đấu. An Biên sau khi vượt qua được Olympic Gym ở trận tứ kết tuy tinh thần có tốt, tâm lý hưng phấn nhưng cũng đã cho thấy một số hạn chế khi gặp một đội dày dạn trận mạc, nhất là từng vô địch giải 7 người toàn quốc lần đầu tiên năm 2019 là EOC. Chính vì vậy nhà á quân của khu vực TP.HCM không thể gây khó được cho một đội bóng giàu tính chiến đấu và có độ ‘quái” như đội bóng thủ đô. Lần lượt 3 bàn thắng của Đình Thái (biệt hiệu Thái “lem”), Hoàng Hiệp (còn gọi là Hiệp “châu”) ở hiệp 1 và Việt Phương (tên khác là Phương “Vertu”) vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2 đã nhấn chìm tham vọng gây bất ngờ của An Biên.

Một pha bóng trong trận đội EOC thắng đội An Biên

Bá Duy

Trong khi đó Đạt Tín khởi đầu trận bán kết không tốt bị đội á quân Hà Nội là Mobi ghi bàn dẫn trước do Văn Mạnh (còn gọi là Mạnh “nát”) ngay phút thứ 8. Nhưng sau khoảng nửa hiệp đầu có phần lúng túng đội bóng vô địch khu vực TP.HCM đã tìm lại cho mình sự gắn kết với những pha dàn xếp nhanh, mạch lạc. Văn Hạnh với biệt danh Hạnh “Ozil” đã gỡ hoà 1-1 cho Đạt Tín. Lên tinh thần, đội Đạt Tín càng chơi càng hay trong khi Mobi lại bất ngờ chùn xuống, mặc dù được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả bên ngoài với nhiều bài hát hùng tráng vẫn không thể bật lên được. Có lẽ áp lực tâm lý sau khi bị gỡ hòa cùng với một vài vị trí mắc sai sót cá nhân đã khiến thế trận của Mobi bị đánh mất. Lần lượt Phước Hạnh với tên khác là Hạnh“balo” đã nâng lên 2-1.

Khán giả hứng khởi với màn tranh tài hào hứng của các đội

Bá Duy

Đến phút bù giờ khi mà cả đội Mobi tràn lên chơi power play tấn công thì lại một sai lầm khác của thủ môn bất đắc dĩ của Mobi khi chuyền sai tạo cơ hội cho tuyển thủ futsal, người có bàn thắng đẹp nhất tại World Cup 2021 Nguyễn Văn Hiếu sút vẫy má ngoài từ xa hơn 30m đưa bóng bay vào khuôn thành trống nâng lên 3-1. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp đại diện thủ đô Mobi gỡ một bàn khi cầu thủ Ba Mạnh toả sáng với bàn rút ngắn 2-3. Chiến thắng kịch tính này điền tên đội bóng vô địch SPL vào đá chung kết với EOC.

Không thể nào hạnh phúc hơn việc có mặt ở trận đấu cuối cùng

Bá duy

Niềm vui chiến thắng của Đạt Tín

Bá Duy

Trận chung kết ở sân Trung tâm Văn hóa Thể thao Hoàng Mai (Hà Nội) chiều nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, có thể ví như chung kết trong mơ vì EOC thực sự là một thế lực từ lâu của bóng đá 7 người sau một mùa không có thành tích thì đã trở lại mạnh mẽ để cố gắng tìm lại vinh quang như mùa đầu. Còn FC Đạt Tín mới nổi lên thời gian gần đây có sự đầu tư cả về con người lẫn vật chất nên càng đá càng tiến bộ. Đại diện ưu tú của TP.HCM cũng hy vọng sẽ tiếp nối thành tích vô địch VPL-S2 mà đội Song Hùng đã từng giành được ở Nha Trang năm 2020. Nhưng có làm được trước đối thủ EOC hay không sẽ là một thử thách rất lớn cho Long “củi” và đồng đội. Cùng giờ là trận tranh hạng ba giữa An Biên và Mobi.

Ở các trận đấu xếp hạng là những cơn mưa bàn thắng khi có đến 18 bàn trong 2 trận chiều qua giữa Olympic Gym thắng Vạn Tín 5-3 và Spa Lan Ngọc thắng Đắk Lắk 6-4. Tất cả cầu thủ của 4 đội đều chơi cống hiến làm mãn nhãn người xem. Chiều nay Olympic Gym, sẽ gặp Spa Lan Ngọc tranh hạng 5 và Vạn Tín đối đầu với Đắk Lắk tranh hạng 7. Một số hình ảnh của ngày thi đấu bán kết.

Niềm vui vào chung kết của EOC

Bá Duy

Khán giả mang cả trống vào sân cổ vũ cho các đội

Bá Duy

Người xem hào hứng với các trận đấu

Bá Duy

Khán giả đầy kín khi các khán đài không còn chỗ trống

Bá Duy

Người xem phải chen xuống sát đường piste để xem vì không còn chỗ trên khán đài

Bá Duy

Kể cả phải đội mưa xem thi đấu bán kết vẫn rất hào hứng

Bá Duy

Cổ động viên không ngại mưa gió đến sân xem bóng đá 7 người còn đông hơn cả một số trận V-League

Bá Duy

Niềm vui của BHL đội Olympic Gym khi đội nhà lọt vào trận tranh hạng 5

Bá Duy

Niềm vui của Spa Lan Ngọc lọt vào tranh hạng 5

BTC

Vạn Tín dù thua nhưng vẫn để lại hình ảnh đẹp khi chào khán giả

Bá Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.