Chung kết World Cup U.20: Hàn Quốc tiếp tục làm điều kỳ diệu?

Giang Lao
Giang Lao
15/06/2019 13:28 GMT+7

23 giờ tối nay (15.6, giờ VN), tuyển U.20 Hàn Quốc và Ukraina lần đầu tiên trong lịch sử vào đến trận chung kết kỳ World Cup U.20, sẽ tranh tài trên sân Lodz ở Ba Lan để xem ai đoạt ngôi vương bóng đá trẻ thế giới.

Với U.20 Hàn Quốc, đây là bước tiến không ngờ vì năm 2017 tổ chức ở sân nhà họ đã dừng bước ngay vòng 1/8. Nhưng nay tại Ba Lan, dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Jung-yong, U.20 Hàn Quốc với lực lượng thay đổi rất nhiều trong đó chỉ có vài nhân tố đáng chú ý như tiền đạo Lee Kang-in đang chơi cho CLB Valencia, hậu vệ Kim Hyun-woo (CLB Dinamo Zagreb) hay tiền vệ Kim Jung-min chơi bóng ở Áo, thì lại làm chuyện động trời khi vào đến chung kết.
Thành quả này theo HLV Chung Jung-yong: “Đó là nhờ chúng tôi hướng tới lối chơi tập thể hơn, không để phụ thuộc vào cá nhân ngôi sao nào”.
Năm 2017, U.20 Hàn Quốc quá phụ thuộc vào 2 ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo CLB Barcelona là Lee Seung-woo và Paik Seung-ho. Trong khi năm nay, chỉ riêng việc U.20 Hàn Quốc đến giờ ghi được 8 bàn nhưng lại có đến 6 cầu thủ khác nhau ghi trong đó riêng 2 tiền đạo Oh Se-hun và Cho Young-wook mỗi người cùng ghi 2 bàn, cho thấy sự đa dạng trong lối chơi và nghiêng về tập thể hơn.
Lee Kang-in đang chơi cho CLB Valencia là cầu thủ chơi ấn tượng nhất của U.20 Hàn Quốc AFP
Chính điều này đã tạo nên sức mạnh cho U.20 Hàn Quốc làm điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Như ở trận thắng được xem là kỳ diệu nhất của U.20 Hàn Quốc tại vòng tứ kết trước Senegal bằng loạt sút luân lưu 11m với 2 lượt đầu sút hỏng nhưng họ đã ngược dòng thắng lại 3-2.
Trước đó, trong giờ đấu chính thức U.20 Hàn Quốc nỗ lực không biết mệt mỏi sau 2 lần bị dẫn trước đã gỡ hoà 2-2 đầy nghẹt thở ở phút 90+8, kéo trận đấu sang hiệp phụ và còn vượt lên dẫn lại 3-2 nhưng bị đối thủ gỡ hoà 3-3 cũng ở phút 120+1.
Chính vì nhờ sống sốt một cách lạ lùng như vậy, U.20 Hàn Quốc bừng bừng khí thế hạ luôn Ecuador 1-0 để vào trận chung kết trong mơ gặp Ukraina bất bại từ vòng bảng.
Tuy nhiên, ở chung kết U.20 Ukraina vắng thủ lĩnh ở hàng thủ là Denys Popov vì thẻ phạt, nên sẽ là cơ hội lớn cho U.20 Hàn Quốc viết tiếp điều kỳ diệu của mình, và cũng như mang vinh quang về cho châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.