Chuyên án 403H và những chuyện ngoạn mục - Kỳ 1: Trang trại bí ẩn

21/01/2005 21:36 GMT+7

Trong lúc dư luận đang chú ý theo dõi diễn biến về phiên tòa xét xử vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Hạnh "cầm", Dũng "lừng", Hải "luận", Lệ "mập"... cầm đầu, chúng tôi đã tìm gặp những trinh sát ma túy dày dạn kinh nghiệm của Phòng PC17, Công an TP Hồ Chí Minh để được nghe kể về quá trình điều tra vụ án - được gọi là Chuyên án 403H. Đó là chiến công lừng lẫy của ngành công an với một chuỗi những câu chuyện ngoạn mục...

Sau khi Công an TP Hồ Chí Minh phá vụ án ma túy do Nguyễn Tiến Ngọc cầm đầu vào tháng 7/2002 (vụ này có 6 đối tượng và 4 đối tượng trong số đó đã lãnh án tử hình), một số tình tiết của vụ án đã cho thấy có dấu hiệu của một đường dây ma túy tầm cỡ đang hoạt động và một vài cái tên như: Lệ "mập", Hạnh "cầm"... cũng lộ ra. Tiến hành xác minh lý lịch của những đối tượng này, cơ quan chức năng xác định đây là những đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, quê ở Nghệ An. Nhưng, tất cả các đối tượng nêu trên đều không ở tại chỗ để chờ công an đến bắt, mà phiêu bạt chân trời góc biển, ẩn náu kỹ như có phép tàng hình, có những đối tượng đã biến khỏi địa phương cả chục năm trời như Hạnh "cầm"...

"Tìm được Hạnh "cầm" đang ở đâu là một vấn đề nan giải và vận may đã đến với chúng tôi nhờ nắm kỹ phương thức, thủ đoạn của những tập đoàn buôn bán ma túy do người gốc Nghệ An cầm đầu" - thượng tá Lê Thanh Liêm, Trưởng phòng PC17, Trưởng ban Chuyên án 403H kể. Phương thức, thủ đoạn - hay còn gọi là thói quen của những tên thủ lĩnh các đường dây ma túy người gốc Nghệ An là: lập trang trại, thay tên, đổi họ để sống một cuộc đời khác, dưới một vỏ bọc mới nhưng vẫn... buôn bán ma túy. Thế là tất cả những trang trại ở những tỉnh, thành, khu vực xung quanh TP.HCM được rà soát với mục đích tìm ra những trang trại có biểu hiện bất minh về mặt tài chính, bí ẩn trong sinh hoạt. Và một trong những trang trại như thế đã được đưa vào "sổ đen" của lực lượng trinh sát ma túy là trang trại của Nguyễn Thị Hoa ở khu giải trí Bát Tiên thuộc xã Sông Mây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là một trang trại nuôi heo với bà chủ trang trại là người rất kín đáo, có chân trong Hội phụ nữ của xã... Dù chỉ nuôi heo nhưng tài sản của trang trại lại khá bề thế với những chiếc xe ô tô mới cáu cạnh luôn ra vào và không ai biết chồng bà Hoa là ai.

Sự bí ẩn của trang trại kỳ lạ khiến các cơ quan chức năng lưu ý và hồ sơ xác minh nhân thân chủ trang trại đã được lập. Trong quá trình rà soát những chi tiết liên quan đến khu trang trại, một chi tiết bất ngờ đã lộ ra buộc những trinh sát phải chú ý: Tại bản khai lý lịch ở Hội phụ nữ xã, bà Nguyễn Thị Hoa đã khai tên chồng là Phúc nhưng ở phần bí danh lại để tên là Cầm. Sự thực thà của người phụ nữ chân quê và thói quen ghép tên bố vào tên con của người dân miền Bắc đã lộ ra một đầu mối khiến các chiến sĩ trinh sát ma túy không thể không quan tâm: Có sự liên quan nào giữa Hạnh "cầm" và Phúc "cầm", cả hai người này có phải là một? Tại sao mỗi tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần bà Hoa lại lên xe hơi đi cùng con hướng về phía Long Khánh? Nhiều cuộc theo dõi đã diễn ra nhưng lần nào các trinh sát cũng buộc phải "rớt" lại vì xe gắn máy hai bánh của họ không thể đua được với xe hơi, và vì vậy đoạn cuối con đường của chiếc xe chở bà Nguyễn Thị Hoa là gì vẫn chưa được xác định...

Ngôi nhà của Hạnh "cầm" đang xây ở ấp Nông Doanh, Long Khánh, Đồng Nai.

Kinh nghiệm của những thất bại ban đầu đã buộc các trinh sát thay đổi cách theo dõi: đặt trạm, chia chốt để bám sát đối tượng từng chặng. Tất cả có 4 trạm theo dõi được đặt suốt con đường từ khu du lịch Bát Tiên đến thị xã Long Khánh, mỗi trạm cách nhau từ hàng chục cây số... Cho đến một ngày, sự kiên trì, cực khổ đeo bám của những trinh sát đã được đền đáp: họ tìm ra ngôi nhà mà bà Nguyễn Thị Hoa cùng con hay đến là nhà số 10/1 ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đây là ngôi nhà của người gác chắn xe lửa tên Nguyễn Trọng Bình, quê ở Nghệ An, được xác minh là em của bà Hoa. Tuy chỉ làm một cái nghề khá khiêm tốn với đồng lương cũng khiêm tốn nhưng Nguyễn Trọng Bình lại ở trong một ngôi nhà rất to, luôn có những thanh niên bí mật ra vào và có chiếc xe Toyota Camry 3.0 mới cáu mang biển số 52V-2525. Chiếc xe được xác minh là của một công ty TNHH nằm trên đường Hậu Giang, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM. Thế nhưng, khi tìm hiểu công ty này là của ai thì các trinh sát lại vấp phải một khó khăn: trên giấy tờ thì công ty này đã báo chuyển về P.18, Q.Tân Bình nhưng khi đi tìm thì lại không hề thấy công ty này tồn tại trên thực tế. Như vậy có nghĩa đây là một công ty "có vấn đề" và dấu vết để truy lùng chủ nhân chiếc xe và hoạt động của công ty coi như bị tắc. Trong lúc đang tìm hiểu lai lịch của Nguyễn Trọng Bình thì các trinh sát lại phát hiện ra thêm một ngôi nhà khác, đang được xây theo kiểu nhà rường (nhà cột của miền quê Bắc Bộ) ở ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, Long Khánh. Trong ngôi nhà này có quá nhiều đối tượng có biểu hiện bất minh về tất cả mọi thứ... Nghi vấn chồng lên nghi vấn và đến nước này thì một kế hoạch quy mô phải được vạch ra để tiếp cận, xác định những người đang ngụ trong ngôi nhà này thuộc thành phần nào.

Những chiếc máy quay phim đã được các trinh sát ngoại tuyến của Phòng PC 17 đem lên Long Khánh và các thước phim âm thầm được ghi nhưng việc theo dõi vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển khả quan vì chưa xác định được trong những người lui đến ngôi nhà này, ai là người quan trọng nhất, có Hạnh "cầm" hay không. Đầu năm 2003, trong lúc những người dân TP.HCM đang rộn rã đón xuân về thì thiếu tá Nguyễn Hữu Toàn, Đội trưởng Đội 3, Phòng PC17 nhận lệnh của thượng tá Lê Thanh Liêm lập kế hoạch đưa một nhóm trinh sát lên Đồng Nai, tìm cách tiếp cận mục tiêu. Sau Tết, kế hoạch được triển khai, tất cả những phương án đã được tính đến một cách tỉ mỉ và Vũ - trinh sát Đội 3 - được chọn vào vai một thanh niên thợ hồ, đến làm việc tại một ngôi nhà đang xây dựng ở gần nhà Nguyễn Trọng Bình để giám sát ngôi nhà này 24/24. Thiếu tá Nguyễn Hữu Toàn nói tiếp: "Lúc đó, chúng tôi đã biết chắc là mọi chuyện sẽ không dễ dàng nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến theo những hướng không ngờ nhất"...

(Còn tiếp)

Hữu Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.