Chuyến bay đặc biệt di tản chó, mèo khỏi Afghanistan

Khánh An
Khánh An
30/08/2021 18:15 GMT+7

Tổ chức cứu hộ động vật của một cựu binh Anh đã đưa khoảng 170 con chó và mèo di tản khỏi Afghanistan.

Tờ The Guardian ngày 30.8 dẫn lời ông Paul Farthing, nhà sáng lập Trung tâm cứu hộ động vật Nowzad ở Kabul (Afghanistan) cho hay ông đã đưa được khoảng 170 con chó và mèo đến Anh trên chuyến bay di tản đặc biệt.
Ông Farthing là cựu binh thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Anh ở Afghanistan. Giải ngũ vào năm 2005, ông ở lại và thành lập trung tâm cứu hộ chó, mèo và lừa.
Kể từ khi chính phủ Afghanistan sụp đổ hôm 15.8, ông và những người ủng hộ đã vận động để di tản số chó, mèo tại trung tâm.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng việc này “đã làm mất nhiều thời gian của các chỉ huy cấp cao của tôi để xử lý, trong khi họ nên tập trung vào khủng hoảng nhân đạo”.

Hối hả chuyến bay sơ tán khỏi Kabul giữa nguy cơ tấn công hỏa tiễn

Tuy nhiên, sau cùng ông Farthing cùng những con chó và mèo vẫn lên được một chuyến bay đặc biệt để di tản khỏi Afghanistan, một trong những chuyến bay di tản sau cùng của Anh.
Viết trên mạng xã hội vào sáng 29.7, ông xác nhận mình đã trở về Anh trên chuyến bay với hành khách chỉ có ông và những con vật. Tuy nhiên, bác sĩ thú y tên Iain McGill cho hay ông đã đi cùng chuyến bay trên, và những con chó và mèo đã được kiểm tra sức khỏe và cách ly từ trước.
Sau khi về Anh, ông Farthing bày tỏ sự tiếc nuối vì các các nhân viên trung tâm và người thân của họ đã không được di tản cùng, dù trung tâm đã vận động để họ được di tản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.